nickgibaygio
Samus Aran the Bounty Hunter
- 31/7/05
- 6,446
- 1,803
- Thread starter
- #1,961
Vẫn chưa hề có một cái gì để confirm thằng Zeref là đệ của Acnologia nhé. Với lại phép thuật của thằng Zeref show cũng chả dính dáng tới rồng mấy (mình nhìn cảm thấy thằng này không phải là villain cuối đâu). Vu bọn DS trùng sinh thì bàn lâu rồi. Bây giờ giả thuyết ra thì cả đống, như Zeref là bạn/anh/cha/chú/bác/... gì đó của thằng Nát. Và truyện cũng có hint là mẹ của Lucy (nhìn giống y chang) cũng có liên quan gì tới bọn rồng nên phải tính cái này nữa (người mùi khá khá giống Ellie bên Rave time travel các kiểu rồi mới nhận ra mình chính là Resha các kiẻu).
Còn tại sao rồng lại dạy người phép sát long thì cũng có nhiều cách nghĩ. Với mình thì trong đa số fiction thì bọn rồng nó có khả năng kháng phép cao và truyện này cũng có hint như thế, chỉ có chính rồng mới đánh được với nhau nên vì thế khi bọn rồng dạy cho người phép thuật của mình (như cha mẹ dạy cho con loại phép mình rành nhất, bình thường) vô tình biến chúng nó thành sát long vì chỉ có chúng nó với phép thuật của rồng mới có thể đánh được rồng thôi
!!!
Mà nói vậy chứ đọc FT suy diễn nhiều làm gì, đến giờ Má vẫn chưa tạo một hệ thống hoàn chỉnh để giải thích phép thuật tương tác thế nào với nhau nữa mà. Cứ cái kiểu "It's magic, I ain't gonna explain shit" thôi
. Nát hỏa long mà ăn Etherioin, ăn sét, ăn lửa god các kiểu tẹc lẹc hết kìa logic cái gì, cứ power of feelings mà táng rồi happy end thôi. Dark với tragedy? Lol arc trước lúc bọn GH xuất hiện nhìn cũng nghiêm trọng lắm sau này cũng vui cả làng
!!! Má đã nói là Rave dark chán rồi qua đây muốn tạo FT vui hơn mà
!!!
Còn tại sao rồng lại dạy người phép sát long thì cũng có nhiều cách nghĩ. Với mình thì trong đa số fiction thì bọn rồng nó có khả năng kháng phép cao và truyện này cũng có hint như thế, chỉ có chính rồng mới đánh được với nhau nên vì thế khi bọn rồng dạy cho người phép thuật của mình (như cha mẹ dạy cho con loại phép mình rành nhất, bình thường) vô tình biến chúng nó thành sát long vì chỉ có chúng nó với phép thuật của rồng mới có thể đánh được rồng thôi
!!!Mà nói vậy chứ đọc FT suy diễn nhiều làm gì, đến giờ Má vẫn chưa tạo một hệ thống hoàn chỉnh để giải thích phép thuật tương tác thế nào với nhau nữa mà. Cứ cái kiểu "It's magic, I ain't gonna explain shit" thôi
. Nát hỏa long mà ăn Etherioin, ăn sét, ăn lửa god các kiểu tẹc lẹc hết kìa logic cái gì, cứ power of feelings mà táng rồi happy end thôi. Dark với tragedy? Lol arc trước lúc bọn GH xuất hiện nhìn cũng nghiêm trọng lắm sau này cũng vui cả làng
!!! Má đã nói là Rave dark chán rồi qua đây muốn tạo FT vui hơn mà
!!!
, có đầy tác giả vẽ 1 bộ cả chục năm trời nuôi sống mình thì biết đến bao giờ mới qua bộ khác mà vẽ Dark lại , và vẽ thì chưa chắc thành công như bộ trước , hà huống Fairy Tail đang là truyện xếp ngang hàng với One Piece , Naruto , Bleach và 3 truyện này thành công cũng nhờ Happy Sad lẩn lộn . Về thân phận ku Nat gì thì gì ko biết cứ nhìn cái bức tranh này là thấy trước chủ ý của lảo Má rồi , đâu có tự nhiên khi không vẽ cái khăn của thằng Natsu vô làm gì , mà còn diển tả cảnh dùng Lửa chống lại Lửa rồng nữa 

?


. Bọn main team với DS thì khỏi lo rồi. Còn lại thì toàn char fodder bị kill off chắc cũng chả mấy ai care nên thôi. Các char có cặp thì xác suất được miễn tử cũng khá cao 