Mới 80 năm đã từ mạnh thành creep?? Power trong cái truyện này là nuớc đổ vào cái thùng bị vỡ à?
Phải kể tí bối cảnh để minh oan cho thằng quỷ đấy...
Sư phụ của main (con elf tên Frieren) là Flamme, thiên tài đã sáng tạo ra toàn bộ ma thuật của thế giới hiện tại.
+ Hooman là chủng tộc chỉ có tuổi thọ tầm 50, nên nghiên cứu ma thuật kém nhất, magic của hooman với các loài khác như trẻ con học vẽ.
+ Elf là loài sống quá lâu gần như bất tử nên có mò mẫm ma thuật, do cảm thấy nhu cầu căn bản quá thấp kém so với sĩ diện nên dân số elf càng lúc càng ít đi do không chịu sinh sản.
+ Demon là loài súc vật chỉ có bản năng ăn thịt loài khác, sinh ra đã thích sống 1 mình và luyện 1 món magic duy nhất. Do mỗi thằng cày đúng 1 phép thôi nên càng cày càng giỏi, nâng cái phép đó lên thành tối thượng và đặt tên nghe rất khủng (Soul Track, Killing Magic, Wire, v.v...)
+ Frieren là 1 con elf khá đặc biệt vì được nuôi dạy bởi Flamme, và niềm đam mê duy nhất của Frieren là sưu tầm magic: Phép đánh sạch tượng đồng, phép dọn nhà, phép nhìn xuyên quần áo (cái phép mà con Fern nó dùng để địa hàng thằng Stark)
+ Vào lúc đội hero đi quánh quỷ vương thì level bên quỷ với bên hero ngang ngang nhau, rất nhiều demon đánh thua thì vẫn bỏ chạy được (7 Sages of Destruction). Trên mấy thằng Sage có Elder Sage còn mạnh hơn, bọn Hero đánh không lại đành phải phong ấn lại. Qual - Elder Sage of Corruption luyện món Killing Magic, đã chưởng thì phải chết, tóm lại như thế, bị Frieren phong ấn do quá mạnh không giết được.
+ Trong 80 năm phong ấn, Frieren + các pháp sư hooman phân tích Killing Magic của Qual, cho vào sách giáo khoa để gõ đầu bọn pháp sư đời sau, dẫn tới Killing Magic của Qual trẻ con lớp 1 nhà nào cũng học vỡ lòng, gọi đấy là "Phép tấn công thường"
+ Đến khi Qual được phá phong ấn ra thì Killing Magic của Qual (hay còn gọi là Soul Track) được sửa lại để khi bắn demon thì demon phải ngỏm (chưa biết bắn hooman thì thế nào) => Ý nghĩa câu chuyện: giáo dục là cốt lõi, học đi đôi với hành, đánh nhau bạn cần dùng não để học nghề của đối phương, chứ đừng chơi không não
PS. Kinh nghiệm cho biết là mấy con bé ngơ ngơ như này khi x thì nó cuồng nhiệt tới độ bọn succubus cũng phải quỳ lạy gọi bằng sư phụ
