█ FALL 2023 █ Sousou no Frieren (Frieren at the Funeral) - Season 2 khởi chiếu 16/01/2026

Liệu Serie "The Tsundere" sẽ sống sau arc này ?

  • Yes, Tsun never die

    Votes: 14 73.7%
  • No, She must die for plot

    Votes: 4 21.1%
  • Mix feeling

    Votes: 1 5.3%

  • Total voters
    19
phép đó chắc là phép phổ thông ai cũng biết, cha tư tế với lão lùn cũng mặc 1 bộ suốt =))
 
Con elf toàn học phép vớ vẩn =)) nhưng thực tế ấy chứ
 
Thằng Stark mạnh vl mà tính thỏ đế nên ăn hành suốt :))

Má nó, truyện vẽ em quỷ bé super cute rồi trang sau ăn cú chém đứt đôi thân luôn :(
 
phép đó chắc là phép phổ thông ai cũng biết, cha tư tế với lão lùn cũng mặc 1 bộ suốt =))
Tưởng mấy đồ xịn đều ếm phép Không-thể-dơ
 
Thằng warrior thì trâu lì con mage thì nhAnh
2 đứa master biết focus vào điểm mạnh từng đứa quá chứ
Đánh nhau mà tính toán câu kéo mana y như game nhỉ =))
 
"What you gonna do? Shoot me in the heart"

Said the man got shooted in the heart

:))
 
truyện này vẽ đánh nhau hơi chán, chắc k phải sở trường của tác giả
đang nghĩ chap sau skip thấy con aura nằm 1 đống rồi
 
Đánh nhau như rpg turn base vậy =)) ko thấy kkịch tính lắm
 
Combat hơi tệ thật =.=
 
Tác giả vẽ combat dở nên cứ bắn bùm phát cho xong , outstanding move =))
 
cái dáng bắn phép hình như có mỗi 1 dáng bắn =))
 
Tác giả không rành vẽ hành động với vật lý nên nhìn hơi chán thôi. Tóm lại là kém cảnh động, giỏi vẽ tĩnh.

2 tay mage bụp nhau thì chưởng qua chưởng lại, trong lúc đợi cooldown thì chém gió thế thôi. Flamme có cái trò giảm lượng mana tiết ra còn 10% khá bựa, kẻ địch cứ nhìn cột mana xong so sánh kiểu "cột mana nó bằng 1 nửa tao nên tao thắng chắc" =))

Tác khá tốt về chiến thuật combat:
+ Aura thì chơi thả minion cho địch đánh tới cạn mana xong xài cái cân để chắc ăn lụm slave
+ Thằng Stark thì được dạy cái ultimate "Chém nhau thằng nào nằm trước là chết chắc" + "Gặp kẻ địch quá mạnh thì phải chơi tự huỷ, cố tình hứng 1 đòn để chém kẻ địch banh xác."
+ Con nhỏ pháp sư thì "Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá" + "Giả heo ăn thịt hổ"
 
Sư phụ nó và con mage huyền thoại flamme là một mà
Biết thế nào con aura cũng cậy mana dùng cái cân rồi sml mà, giờ thì ko biết sẽ thành slave hay bị frieren nó giết
Uh là một nhưng flashback trc cứ tưởng là em frieren chỉ quen biết thôi, sau gặp anh hero mới chú tâm học phép. Chap này hé lộ ra em bái sư luôn. Mà từ vài trăm năm trc giờ ko biết em frieren bao nhiêu tuổi rồi zz
 
Uh là một nhưng flashback trc cứ tưởng là em frieren chỉ quen biết thôi, sau gặp anh hero mới chú tâm học phép. Chap này hé lộ ra em bái sư luôn. Mà từ vài trăm năm trc giờ ko biết em frieren bao nhiêu tuổi rồi zz
Từ thời flamme thì ngàn năm rồi fen, đoạn flashback có nói flamme là sư phụ frieren rồi mà:-?
 
Từ thời flamme thì ngàn năm rồi fen, đoạn flashback có nói flamme là sư phụ frieren rồi mà:-?
Đoạn flashback này mới nói là sư phụ, trc chỉ dc biết qua một đoạn hồi tưởng nhỏ từ em Frieren thôi.
 
Cái trò ém mana lừa đối thủ làm mình nhớ cái meme "it's over 9000" huyền thoại bên bi rồng .
Nhìn chung thấy tác giả vẽ chuyển động nhân vật ko giỏi. Không chỉ lúc combat mà cử động bình thường cũng vậy. Nhìn hơi cứng.
 
Đoạn flashback này mới nói là sư phụ, trc chỉ dc biết qua một đoạn hồi tưởng nhỏ từ em Frieren thôi.
Cái hồi tìm sách ma thuật của Flamme trong rừng là ông Dwarf đã nói Frieren là đệ tử của Flamme mà, vậy nên mới phân biệt được sách nào là sách giả
 
Back
Top