█ FALL 2023 █ Sousou no Frieren (Frieren at the Funeral) - Season 2 khởi chiếu 16/01/2026

Liệu Serie "The Tsundere" sẽ sống sau arc này ?

  • Yes, Tsun never die

    Votes: 14 73.7%
  • No, She must die for plot

    Votes: 4 21.1%
  • Mix feeling

    Votes: 1 5.3%

  • Total voters
    19
Cái hồi tìm sách ma thuật của Flamme trong rừng là ông Dwarf đã nói Frieren là đệ tử của Flamme mà, vậy nên mới phân biệt được sách nào là sách giả
Oh, chả hiểu trc đọc nhanh kiểu gì skip qua chap 7-8 luôn, giờ đọc lại ngộ ra nhiều cái

Xấu hổ ghê, chủ topic :6cool_smile:
 
con elf gặp sư phụ 1000 năm trước mà tới h ngoại hình vẫn k thay đổi gì cả, ngực cũng chả nhú thêm được cup nào =))
cả làng elf bị diệt chứng tỏ tụi elf trong cái world này cũng k phải cao siêu gì lắm, con main mạnh là do chịu khó tìm tòi nghiên cứu thôi
 
Moá sao đọc tới chapt 5 rồi mà vẫn chưa thấy có gì hay, đỉnh, siêu phẩm như các bạn mô tả, com tim mình sắt đá quá chăng :9cool_too_sad:
 
con elf gặp sư phụ 1000 năm trước mà tới h ngoại hình vẫn k thay đổi gì cả, ngực cũng chả nhú thêm được cup nào =))
cả làng elf bị diệt chứng tỏ tụi elf trong cái world này cũng k phải cao siêu gì lắm, con main mạnh là do chịu khó tìm tòi nghiên cứu thôi
Nó là đứa mạnh nhất làng mà, 1 hit quất luôn 1 Demon King's General, và Elf trong thế giới này cũng hiếm
 
con elf gặp sư phụ 1000 năm trước mà tới h ngoại hình vẫn k thay đổi gì cả, ngực cũng chả nhú thêm được cup nào =))
cả làng elf bị diệt chứng tỏ tụi elf trong cái world này cũng k phải cao siêu gì lắm, con main mạnh là do chịu khó tìm tòi nghiên cứu thôi
Trong cái isekai putin thì 1000 năm với high elf cũng chỉ là mới lớn thôi.

Moá sao đọc tới chapt 5 rồi mà vẫn chưa thấy có gì hay, đỉnh, siêu phẩm như các bạn mô tả, com tim mình sắt đá quá chăng :9cool_too_sad:
Yeah, you are.
 
Moá sao đọc tới chapt 5 rồi mà vẫn chưa thấy có gì hay, đỉnh, siêu phẩm như các bạn mô tả, com tim mình sắt đá quá chăng :9cool_too_sad:
Truyện này nó làng nhàng mà có gì đỉnh đâu.
 
truyên này slice of life , ai k thích thể loại này thì coi k hạp là phải rồi
cá nhân tháy cái arc này đang hơi xuống tay, cũng vì tác giả combat vẽ dở mà arc toàn đánh nhau thì sao hay được, mong quay lại cái tuyến phiêu lưu và ôn kỉ niệm như lúc đầu hơn
 
main đi với hội hẻro không biết có giấu trình hay không mà sao giờ gặp lại đám boss cũ toàn solo kill dễ vcl thế nhỉ
 
đám boss cũ thì mới gặp có 2 đứa chứ mấy, 1 đứa thì năm xưa cả team phải hợp sức mới phong ấn được, sau này thì nó bị down level rồi nên giết dễ, còn con aura này thì năm xưa con elf đánh kiểu tàn sát bị thằng hero mắng nên nương tay, giờ thì k có ai cản trở nữa mới chuẩn bị đại khai sát giới
 
Con elf nhìn tửng tửng vậy thôi chứ đi đánh 2 đứa bos cũ nó đều tính hết rồi mà chứ không phải kiểu đi đến đâu đánh tới đó như hồi xưa , kiểu biết người biết ta rồi nên gặp con rồng kháng phép cái chị chạy ngay lập tức chứ có thèm solo đâu.

Chưa kể đám hero ngày xưa farm level đủ đế đánh boss cuối rồi , đám lôm côm lúc chưa đủ level thì ngại chứ giờ out trình out level có gì phải xoắn
 
à thêm nữa là con elf tuy mạnh nhưng phép thuật đa phần lôm côm như tạo hoa với rửa tượng thôi, chứ phép tấn công thì đầu truyện tới h xài mỗi cái phép cải tiến của thằng quỷ bị phong ấn =)) hiện h thắng được con aura là do mana hơn nó thôi chứ sau này gặp đám boss cũ mà đụng đứa nào thuần chiến đấu thì cũng sml đấy chứ k đùa đâu, con elf cũng biết thế nên mấy lần mời thằng lùn đi phiêu lưu cùng mình mà nó từ chối vì già rồi
 
con elf này manapool với Int to nhưng chậm chân tay rồi cast spell chậm, chỉ có 1 skill bắn beam với tẩy buff và vô số skill vô dụng khác =))

dự là 10 năm trước vào team chủ yếu làm healer, debuff với giải buff.
 
^ Mấy cái đó có thằng Tu Sĩ nó lo rồi !
 
Mage nó vâyh, phải có fighter chịu đòn câu time cho cast phép chứ
 
Vậy nên mấy con mage cao cấp thường có trick gì đó. Như tách linh hồn, điều khiên bóng, nó tạo shield xung quanh luôn. Như Sorceress trong Diablo vậy =)) Đánh vào nó còn mất máu :))
 
Glass cannon là chuẩn nhất

Bọn kia sẽ có nv bảo vệ cho em nó tung một chiêu cực mạnh kết liễu.
 
con elf trong team làm nhiều thứ lắm
-kiếm tiền cho team ( dọn đường, trồng cây, chữa thương, tạo siro....)
-tham gia tấn công
-chữa thương
...
nhưng mạnh nhất của nó chính là kinh nghiệm, kiến thức về các loại phép thuật, lối sống, biết được quỷ trong thế giới này k thể ngồi xuống đàm đạo cùng được mà chỉ có thể giết tận, đây là những thứ mà sinh mạng con người ngắn ngủi k thể có được ! mỗi tội kinh nghiệm đầy mình là lần nào cũng dính bẫy mimic
 
con elf này manapool với Int to nhưng chậm chân tay rồi cast spell chậm, chỉ có 1 skill bắn beam với tẩy buff và vô số skill vô dụng khác =))

dự là 10 năm trước vào team chủ yếu làm healer, debuff với giải buff.
10 năm trước ẻm bắn phép tan xác quỷ thì có, có đoạn con Aura và thằng kia nói đó : trước đấy nhớ Frieren toàn là bắn tung mục tiêu mà, sao h lại giải phép hiền vậy ? Đứng trên đống xác quỷ, diệt vô số thằng nên có luôn biệt danh "Frieren đưa tang".

Skill ẻm rất nhiều, để ý sẽ thấy : tạo khiên, buff, heal, giải ấn, phong ấn, truy vết... Thế giới này như trong pathfinder - Mage có thể làm nhiều cái chứ không đơn thuần làm damage dealer
 
Cũng hơi lạ là đám quỷ khác thì có vẽ khá sợ Frieren mà cái con quỷ xài Soul Track thì cả team lại không diệt được phải seal lại tận 80 năm sau mới giết.
Hay do sau trận đó mới nghiệm ra Soul Track bắn đâu giết đó? :))
 
10 năm trước ẻm bắn phép tan xác quỷ thì có, có đoạn con Aura và thằng kia nói đó : trước đấy nhớ Frieren toàn là bắn tung mục tiêu mà, sao h lại giải phép hiền vậy ? Đứng trên đống xác quỷ, diệt vô số thằng nên có luôn biệt danh "Frieren đưa tang".

Skill ẻm rất nhiều, để ý sẽ thấy : tạo khiên, buff, heal, giải ấn, phong ấn, truy vết... Thế giới này như trong pathfinder - Mage có thể làm nhiều cái chứ không đơn thuần làm damage dealer
à, giờ mới nhớ lại đoạn này, đọc rush không để ý kĩ.
vậy lineup sẽ thế này: Hero bộ skill ST đấm boss chính, Dwarf tiên phong, Linh mục giải buff, Elf là Mage clear map, skill cần channel lâu.

vậy thì role của Linh mục với Elf hơi dẫm chân nhau, Elf biết nhiều thứ quá.
 
Back
Top