Chương 8: Moon War II (2)
Nhắc lại một chút, trong lúc bọn Cirno đang ra tay ở dưới Gensokyo, thì ở bên trên, một kẻ sa đọa và nguy hiểm khác của Gensokyo cũng đang bắt đầu ra tay...
Nue, Suika và Iku đều bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt
Là thiên thần, tuy nhiên thiên thần đủ loại, mọi chủng tộc khác nhau, tuy nhiên họ đều có điểm chung là áo đen hoặc cánh đen. Tenshi khoái chí:
- Thế nào, vui chứ hả? Tất cả họ đều là đọa thiện sứ...
- Đọa thiên sứ?
- Nó có nghĩa là nhưng thiên thần hoặc ác thần đã bị trục xuất khỏi nơi này.
Tất cả các ác thần bay xuống và đứng xếp hàng trước mặt Tenshi, tuy tất cả đều không đạt đằng cấp cao như 4 cao thủ, nhưng với số lượng này, có thể coi đây là một đạo quân đáng ngại!
Suika sau phút bất ngờ vội vỗ tay:
- Tuyệt vời, tuyệt vời, nhưng làm ơn khai sáng cho,cô kiếm được bọn này ở đâu vậy.
Tenshi chống kiếm xuống đất:
- Tất nhiên là ta đã đi đến từng nơi một để thuyết phục họ! Nếu thắng, họ sẽ được định cư trên mặt trăng.
Nue thầm nghĩ: "Bọn thiên thần này ô hợp, nhưng đều không nhà, bị đuổi bởi cả thần và quỷ. Tenshi lợi dụng họ như vậy, quả là nguy hiểm, sao một kẻ như cô ta lại lên thiên đàng được chứ".
Tenshi lại nói tiếp:
- các vị vẫn có thể rút ra đấy!
Đến cái lúc này thì sao còn có thể rút ra chứ. Cả 3 người chưa hẳn là đồng ý, nhưng có vẻ lúc này họ không có nhiều lựa chọn, tức thời cả 3 cũng gật đầu...
Lập tức, một cánh cửa không gian lập ra, có lẽ nó đã được chuẩn bị lâu lắm rồi. Tất cả liền đi sang bên ngay lập tức. Việc gì sẽ chờ họ...
.......................................................................
1969, Một bước thành công vĩ đại của loài người. Lần đầu tiên, loài người không chỉ phóng ra vũ trụ, mà còn đặt chân lên được vệ tinh của trái đất, Mặt trăng.
Họ đã đi và hy vọng sẽ chứng minh được sức mạnh của công nghệ, Mặt trăng chỉ là một hành tinh hoang vu và không bóng người, không có thiên cung hay gì ở trên đấy cả. và càng không có thỏ, tất nhiên.
Và người tiên phong đến từ đất nước được coi là hùng mạnh bậc nhất thời đó: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Vì đặt chân lên đó, Cả thế giới đều vỗ tay, vì họ cảm thấy rằng họ đã biết được hết bí mật của mặt trăng, giờ loài người không chỉ mạnh nhất, thông minh nhất trái đất, mà còn cả mặt trăng nữa.
"Đây là bước chân nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại". Tổng thống Hoa kỳ đã nói vậy, và không ai nghi ngờ điều đó.
Tuy nhiên, sau đó Hoa Kỳ không hề tiến hành một dự án nào trên mặt trăng nữa, khong hề, cũng có nhiều người dò hỏi, hay thắc mắc. Nhưng không ai biết được sự thật.
Các nhà khoa học, những người đã mạnh miệng với chiến thắng của mình, giờ lại chùn bước...vì sao? Vì họ sợ là họ sai!
Họ đã sai, cái mà họ đáp lên là mặt trăng giả, mặt trăng thật vẫn đang ở trên bầu trời, nơi mà con người vẫn chưa đặt chân lên được.
Vậy ai là tác giả của việc đó? Trên mặt trăng có những chủ nhân khác, và có cả thỏ, có cả cung điện tráng lệ. Họ có những khả năng kỳ lạ, đã từng chiến thắng trước cả Yukari và một sư đoàn youkai.
Họ vẫn sống lặng lẽ trên mặt trăng mà nhiều người không hay biết
Công nghệ của họ cũng là bậc nhất, và thật là điên rồ cho kẻ nào muốn xâm lược họ.
..................................................................
Kẻ điên rồ đó đã đến, Tenshi đang ngắm nhìn cái mà loài người đã không thấy được. Cô ta đang cười nhạo loài người, Yukari hay những kẻ mà cô ta sắp đánh. Không có câu trả lời, thảo mãn là tất cả những gì Tenshi đang có!
Trong lúc này, một bức thư được đưa đến cho những người chủ của thành, và thóng lĩnh quân đội ở đây. Họ đều là những kẻ mạnh nhất, những kè mà Yukari đã từng phải thất bại. Watatsuki no Toyohime và Watatsuki no Yorihime. Thư khiêu chiến quá rõ ràng. Đối với họ, bức thư này quả là sự sỉ nhục. Yorihime cất tiếng:
- Thế này là sao, một trò đùa ngu xuẩn. Chúng nghĩ mặt trăng là trò đùa ư, được rồi, cứ đến đậy, hai ta sẽ cùng bóp chết chúng.
- Cứ bình tĩnh, em gái, chúng ta nên phòng bị, trong thư không có ghi là bao giờ tấn công...
Họ ngắm bức thư, rồi lật nó lại, có mỗi một chữ : "Bây giờ!"
Một tiếng nổ, cửa đã bị bắn phá, từ một cổng thành, những đôi cánh đen bay vào. Đọa thiên sứ!
Tenshi bay lên, tiến sát cổng thành:
- Bắt đầu thôi!
Một trận động đất vang rền cả thành. Yorihime bay lên:
- Chị ở lại phòng thủ, em sẽ cho bọn láo xược kia một trận! Để chúng hiểu rằng không bao giờ được động đến nguyệt cầu!
Nói là bay lên, không ai ngăn được. Yorihime cũng rất mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng, khả năng đầu tiên là kiếm thuật siêu phàm, tuy nhiên, một khả năng khác là...
- "Thần đả"? - Nue bất ngờ thốt lên
Iku gãi đầu:
- nếu thế đây đúng là đối thủ nguy hiểm!
- "Thần đả" là cái gì? - Suika thắc mắc.
Tenshi khoan tay:
- "Thần đả" là một thứ mà pháp sư loài người hay sử dụng.....Tuy nhien đa số thì họ là bịp bợm.
- Hay có ở mấy nước đông á hay đông nam á... -Nue tiếp lời
Suika chán nản:
- Ta không hiểu lắm vầ loài người hay thế giới của họ, iku, giải thích cho ta được không?
- Đại khái là mượn sức mạnh của thần, hoặc gọi thần gọi thánh nhập vào thân để làm phép. Loài người không biết phép thuật, thường ra vẻ là biết cái này để làm trò mê tín.
- Nói như vậy, là mượn sức của thần thánh khác, khó tin quá, liệu Yorihime này có phải là giả.
Tenshi cười:
- Nếu như là giả thì ta buồn lắm đó!
- Cái đó là thật! - Yorihime quát lên từ trên trời, và chém xuống.
Tenshi đỡ lại, và hai người đọ kiếm...
- Quả là đối thủ mạnh, vượt qua 3 cây số toàn đọa thiên sứ để đến gặp ta, ấn tượng, ta không khỏi ấn tượng!
- Tenshi Hinanai, có nghe danh đã lâu. Ngươi làm rối loạn hòa bình và trật tự của Gensokyo chưa đủ hay sao...Vì sao ngươi muốn làm loạn ở đây!
- Thích thì làm đấy, có sao không? cho ta xem sức mạnh thần thánh coi!
Một quả đấm khổng lồ bay đến, Suika đã ra tay tương trợ. Yorihime phải né xa...
- Muốn thấy thần hả? Take-mikazuchi!!! đến đấy
Một loạt sấm sét và đạn nổ làm rung động khắp nơi. Take-mikazuchi là vị thần sấm sét đầy uy lực của Nhật Bản, tụ tin là với đòn này, bọn coi trời băng vung kia sẽ phải thất bại.
Tuy nhiên, khói bụi tan đi, kẻ thù vẫn đang đứng vứng, Iku đang hóa ra một vòng bảo vệ.
- Cái này là sấm sét hả! Đã quá đi mất
Cô ta liền "tặng" lại một đòn khác, Yorihime giật mình: "Đối thủ dùng sấm sét, đòn vừa rồi của ta như là gãi ngứa vậy, không, phải nói là ta còn tăng sức cho cô ta."
Nue bay lên, bắn liên đạn vào Yorihime, Tức thì băn trả, đạn nổ đầy trời...
- Nue, nghe nói ngươi từ ngoài hành tinh đến hả, vậy thử gãi ngứa cho ta coi!
- Được, nhưng mà đã từng nghe đến "Cosmic Power" chưa!
Một luồng đạn cực mạnh bắn vào, Yorihime dã đỡ, nhưng mà kiếm tuột khỏi tay.
- "Cosmic Power" đâu phải là của trái đất, mấy thần của ngươi không có sức mạnh để khắc chế sức mạnh này đâu...
Yorihime hiểu là mình đang bị vây khốn, quá tự tin vào sức mạnh của mình, đúng là dở...
Yorihime nghĩ nhanh: "Đánh rắn phải đánh dập đầu, chỉ cần Tenshi chết là bọn còn lại sẽ xếp giáo quy hàng"
- Kagu-tsuchi!!!
Một quả cầu lửa khổng lồ phát nổ, như một viên đạn, đánh tan mọi người! Tiếp theo là một cú phi thân chém thắng và Tenshi khiến Tenshi lăn quay ra đất:
- Không ngờ nhanh thế, đúng là hài...
Cô ta quay lại ba người:
- Còn đứa nào muốn vào đây?
Tuy nhiên, 3 người đều có chung 1 nét mặt, đó là khinh bỉ và cười khẩy. Yorihime quay lại. Tenshi giơ mọt ngón tay cái:
- Ấn tượng, tuy nhiên nghĩ ta bị hạ nhanh thế là hơi lầm!
Chưa chết sao, tuy nhiên yorihime chưa từng thất bại, cô ta bị đánh mà còn vui, là thế nào...
- Ngưỡi nghĩ là đánh bại chủ tướng là thắng? Nếu vậy thì nếu bọn ta đánh bại ngươi, mặt trăng sẽ thua luôn đúng không?
Yorihime chột dạ, Tenshi tiếp tục:
- Giờ đến ta!
Một cơn lốc chém thẳng vào Yorihime, tránh, thuộc tính của cô ta là gió ư, khong phải, vì tiếp theo, là một đám mây mưa sấm sét bay đến...
- Ngươi...
- Nếu ngươi có thể điều khiển sức mạnh của các thần, thì ta có sức mạnh của tự nhiên...gió, mưa, nắng...ta điều khiển được mọi loại thời tiết...thậm chí động đất, núi lửa, bão tuyết. Đừng nghĩ ngươi là vô địch vội.
Kẻ điều khiển các thần đã phải sợ hãi...tuy nhiên, vung tay thu kiếm về:
- Thần thánh và tự nhiên, hay đấy, ta sẽ thử xem...
Đấu, trận đấu quyết định kẻ mạnh nhất nơi đây, không có lùi, chỉ có tiến...
.......................................................
Trong lúc đó, Cirno lại đang có một niềm vui khác, cánh cửa của SDM đang bị oanh tạc, Hong Meiling, ngưỡi giữ cửa phản ứng:
- 3 ngày sau mới quyết đấu, sao lại đến sớm vậy
- 3 ngày sau chủ nhân ngươi sẽ đến tìm ta, nhưng ta thích đến trước gặp chủ của ngươi, không vi phạm gì, đúng không! - Cirno chế giễu.
Không thấy Mokou và Keine đâu...Họ không tham gia trận này!
.......................................................................
Mấy ngày trước...Keine đã nói riêng với Mokou:
- Chúng ta không nên tham gia vào trận này?
- Vì sao, họ là bạn chúng ta!
- Là bạn, có thể, nhưng đồng chí thì không! Họ đã ra tay tương trợ chúng ta đấu với Kaguya, nhưng chúng ta không muốn là kẻ thù của cả Gensokyo
Lời này cũng có lý, mokou chỉ muốn ăn thua với Kaguya, không hề có ý tiêu diệt Gensokyo, nhưng là bạn bè, giờ chẳng lẽ để họ nguy hiểm...
Thấy Mokou do dự, Keine nói:
- Xin nói thẳng, nếu sau này họ lại phản chúng ta, như phản Kaguya thì sao?
- Không có chuyện đó đâu!!
Mokou phản ứng, nhưng Keine nói ngay:
- đó là chuyện của họ, nếu họ có thể thắng SDM thì họ sẽ có nơi ở mới. Nhưng mình kiên quyết phản đối chuyện này
Mokou hiểu Keine hơn ai hết, ý kiến của Keine hoàn toàn có lý, nhưng Mokou cũng không muốn bọn Cirno phật ý...
Tuy nhiên, lúc này Wriggle đã nghe thấy ở bên ngoài.
Tối hôm đó, cả bọn lén xuất phát, chỉ để lại một mẩu tin nhắn cho Mokou, nói là không muốn phiền cô ta và Keine, và sẽ tự giải quyết chuyện của bọn họ...
..............................................................
Lúc này Hong Meiling đang vất vả đối phó với đông người, các gia nhân khác có ra giúp, nhưng khó mà địch lại....
Bỗng nhiên, có một cây giáo lao xuống, đâm thẳng trước mặt Cirno...Spear the Gungnir
- Địch đã đến, vậy mà ta không ra tiếp đón thì còn ra thể thống gì...
Utsuho thấy ngay hiểm cảnh trước mắt:
- Cô chưa phải đối thủ của cô ta, để tôi!
Cô ta xông tới, quyền đối quyền, không ai ngờ là những kẻ mạnh của mỗi bên lại đấu chóng vánh ngay từ phút đầu...Vậy trận đấu sẽ ra sao đây!
Nhắc lại một chút, trong lúc bọn Cirno đang ra tay ở dưới Gensokyo, thì ở bên trên, một kẻ sa đọa và nguy hiểm khác của Gensokyo cũng đang bắt đầu ra tay...
Nue, Suika và Iku đều bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt
Là thiên thần, tuy nhiên thiên thần đủ loại, mọi chủng tộc khác nhau, tuy nhiên họ đều có điểm chung là áo đen hoặc cánh đen. Tenshi khoái chí:
- Thế nào, vui chứ hả? Tất cả họ đều là đọa thiện sứ...
- Đọa thiên sứ?
- Nó có nghĩa là nhưng thiên thần hoặc ác thần đã bị trục xuất khỏi nơi này.
Tất cả các ác thần bay xuống và đứng xếp hàng trước mặt Tenshi, tuy tất cả đều không đạt đằng cấp cao như 4 cao thủ, nhưng với số lượng này, có thể coi đây là một đạo quân đáng ngại!
Suika sau phút bất ngờ vội vỗ tay:
- Tuyệt vời, tuyệt vời, nhưng làm ơn khai sáng cho,cô kiếm được bọn này ở đâu vậy.
Tenshi chống kiếm xuống đất:
- Tất nhiên là ta đã đi đến từng nơi một để thuyết phục họ! Nếu thắng, họ sẽ được định cư trên mặt trăng.
Nue thầm nghĩ: "Bọn thiên thần này ô hợp, nhưng đều không nhà, bị đuổi bởi cả thần và quỷ. Tenshi lợi dụng họ như vậy, quả là nguy hiểm, sao một kẻ như cô ta lại lên thiên đàng được chứ".
Tenshi lại nói tiếp:
- các vị vẫn có thể rút ra đấy!
Đến cái lúc này thì sao còn có thể rút ra chứ. Cả 3 người chưa hẳn là đồng ý, nhưng có vẻ lúc này họ không có nhiều lựa chọn, tức thời cả 3 cũng gật đầu...
Lập tức, một cánh cửa không gian lập ra, có lẽ nó đã được chuẩn bị lâu lắm rồi. Tất cả liền đi sang bên ngay lập tức. Việc gì sẽ chờ họ...
.......................................................................
1969, Một bước thành công vĩ đại của loài người. Lần đầu tiên, loài người không chỉ phóng ra vũ trụ, mà còn đặt chân lên được vệ tinh của trái đất, Mặt trăng.
Họ đã đi và hy vọng sẽ chứng minh được sức mạnh của công nghệ, Mặt trăng chỉ là một hành tinh hoang vu và không bóng người, không có thiên cung hay gì ở trên đấy cả. và càng không có thỏ, tất nhiên.
Và người tiên phong đến từ đất nước được coi là hùng mạnh bậc nhất thời đó: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Vì đặt chân lên đó, Cả thế giới đều vỗ tay, vì họ cảm thấy rằng họ đã biết được hết bí mật của mặt trăng, giờ loài người không chỉ mạnh nhất, thông minh nhất trái đất, mà còn cả mặt trăng nữa.
"Đây là bước chân nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại". Tổng thống Hoa kỳ đã nói vậy, và không ai nghi ngờ điều đó.
Tuy nhiên, sau đó Hoa Kỳ không hề tiến hành một dự án nào trên mặt trăng nữa, khong hề, cũng có nhiều người dò hỏi, hay thắc mắc. Nhưng không ai biết được sự thật.
Các nhà khoa học, những người đã mạnh miệng với chiến thắng của mình, giờ lại chùn bước...vì sao? Vì họ sợ là họ sai!
Họ đã sai, cái mà họ đáp lên là mặt trăng giả, mặt trăng thật vẫn đang ở trên bầu trời, nơi mà con người vẫn chưa đặt chân lên được.
Vậy ai là tác giả của việc đó? Trên mặt trăng có những chủ nhân khác, và có cả thỏ, có cả cung điện tráng lệ. Họ có những khả năng kỳ lạ, đã từng chiến thắng trước cả Yukari và một sư đoàn youkai.
Họ vẫn sống lặng lẽ trên mặt trăng mà nhiều người không hay biết
Công nghệ của họ cũng là bậc nhất, và thật là điên rồ cho kẻ nào muốn xâm lược họ.
..................................................................
Kẻ điên rồ đó đã đến, Tenshi đang ngắm nhìn cái mà loài người đã không thấy được. Cô ta đang cười nhạo loài người, Yukari hay những kẻ mà cô ta sắp đánh. Không có câu trả lời, thảo mãn là tất cả những gì Tenshi đang có!
Trong lúc này, một bức thư được đưa đến cho những người chủ của thành, và thóng lĩnh quân đội ở đây. Họ đều là những kẻ mạnh nhất, những kè mà Yukari đã từng phải thất bại. Watatsuki no Toyohime và Watatsuki no Yorihime. Thư khiêu chiến quá rõ ràng. Đối với họ, bức thư này quả là sự sỉ nhục. Yorihime cất tiếng:
- Thế này là sao, một trò đùa ngu xuẩn. Chúng nghĩ mặt trăng là trò đùa ư, được rồi, cứ đến đậy, hai ta sẽ cùng bóp chết chúng.
- Cứ bình tĩnh, em gái, chúng ta nên phòng bị, trong thư không có ghi là bao giờ tấn công...
Họ ngắm bức thư, rồi lật nó lại, có mỗi một chữ : "Bây giờ!"
Một tiếng nổ, cửa đã bị bắn phá, từ một cổng thành, những đôi cánh đen bay vào. Đọa thiên sứ!
Tenshi bay lên, tiến sát cổng thành:
- Bắt đầu thôi!
Một trận động đất vang rền cả thành. Yorihime bay lên:
- Chị ở lại phòng thủ, em sẽ cho bọn láo xược kia một trận! Để chúng hiểu rằng không bao giờ được động đến nguyệt cầu!
Nói là bay lên, không ai ngăn được. Yorihime cũng rất mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng, khả năng đầu tiên là kiếm thuật siêu phàm, tuy nhiên, một khả năng khác là...
- "Thần đả"? - Nue bất ngờ thốt lên
Iku gãi đầu:
- nếu thế đây đúng là đối thủ nguy hiểm!
- "Thần đả" là cái gì? - Suika thắc mắc.
Tenshi khoan tay:
- "Thần đả" là một thứ mà pháp sư loài người hay sử dụng.....Tuy nhien đa số thì họ là bịp bợm.
- Hay có ở mấy nước đông á hay đông nam á... -Nue tiếp lời
Suika chán nản:
- Ta không hiểu lắm vầ loài người hay thế giới của họ, iku, giải thích cho ta được không?
- Đại khái là mượn sức mạnh của thần, hoặc gọi thần gọi thánh nhập vào thân để làm phép. Loài người không biết phép thuật, thường ra vẻ là biết cái này để làm trò mê tín.
- Nói như vậy, là mượn sức của thần thánh khác, khó tin quá, liệu Yorihime này có phải là giả.
Tenshi cười:
- Nếu như là giả thì ta buồn lắm đó!
- Cái đó là thật! - Yorihime quát lên từ trên trời, và chém xuống.
Tenshi đỡ lại, và hai người đọ kiếm...
- Quả là đối thủ mạnh, vượt qua 3 cây số toàn đọa thiên sứ để đến gặp ta, ấn tượng, ta không khỏi ấn tượng!
- Tenshi Hinanai, có nghe danh đã lâu. Ngươi làm rối loạn hòa bình và trật tự của Gensokyo chưa đủ hay sao...Vì sao ngươi muốn làm loạn ở đây!
- Thích thì làm đấy, có sao không? cho ta xem sức mạnh thần thánh coi!
Một quả đấm khổng lồ bay đến, Suika đã ra tay tương trợ. Yorihime phải né xa...
- Muốn thấy thần hả? Take-mikazuchi!!! đến đấy
Một loạt sấm sét và đạn nổ làm rung động khắp nơi. Take-mikazuchi là vị thần sấm sét đầy uy lực của Nhật Bản, tụ tin là với đòn này, bọn coi trời băng vung kia sẽ phải thất bại.
Tuy nhiên, khói bụi tan đi, kẻ thù vẫn đang đứng vứng, Iku đang hóa ra một vòng bảo vệ.
- Cái này là sấm sét hả! Đã quá đi mất
Cô ta liền "tặng" lại một đòn khác, Yorihime giật mình: "Đối thủ dùng sấm sét, đòn vừa rồi của ta như là gãi ngứa vậy, không, phải nói là ta còn tăng sức cho cô ta."
Nue bay lên, bắn liên đạn vào Yorihime, Tức thì băn trả, đạn nổ đầy trời...
- Nue, nghe nói ngươi từ ngoài hành tinh đến hả, vậy thử gãi ngứa cho ta coi!
- Được, nhưng mà đã từng nghe đến "Cosmic Power" chưa!
Một luồng đạn cực mạnh bắn vào, Yorihime dã đỡ, nhưng mà kiếm tuột khỏi tay.
- "Cosmic Power" đâu phải là của trái đất, mấy thần của ngươi không có sức mạnh để khắc chế sức mạnh này đâu...
Yorihime hiểu là mình đang bị vây khốn, quá tự tin vào sức mạnh của mình, đúng là dở...
Yorihime nghĩ nhanh: "Đánh rắn phải đánh dập đầu, chỉ cần Tenshi chết là bọn còn lại sẽ xếp giáo quy hàng"
- Kagu-tsuchi!!!
Một quả cầu lửa khổng lồ phát nổ, như một viên đạn, đánh tan mọi người! Tiếp theo là một cú phi thân chém thắng và Tenshi khiến Tenshi lăn quay ra đất:
- Không ngờ nhanh thế, đúng là hài...
Cô ta quay lại ba người:
- Còn đứa nào muốn vào đây?
Tuy nhiên, 3 người đều có chung 1 nét mặt, đó là khinh bỉ và cười khẩy. Yorihime quay lại. Tenshi giơ mọt ngón tay cái:
- Ấn tượng, tuy nhiên nghĩ ta bị hạ nhanh thế là hơi lầm!
Chưa chết sao, tuy nhiên yorihime chưa từng thất bại, cô ta bị đánh mà còn vui, là thế nào...
- Ngưỡi nghĩ là đánh bại chủ tướng là thắng? Nếu vậy thì nếu bọn ta đánh bại ngươi, mặt trăng sẽ thua luôn đúng không?
Yorihime chột dạ, Tenshi tiếp tục:
- Giờ đến ta!
Một cơn lốc chém thẳng vào Yorihime, tránh, thuộc tính của cô ta là gió ư, khong phải, vì tiếp theo, là một đám mây mưa sấm sét bay đến...
- Ngươi...
- Nếu ngươi có thể điều khiển sức mạnh của các thần, thì ta có sức mạnh của tự nhiên...gió, mưa, nắng...ta điều khiển được mọi loại thời tiết...thậm chí động đất, núi lửa, bão tuyết. Đừng nghĩ ngươi là vô địch vội.
Kẻ điều khiển các thần đã phải sợ hãi...tuy nhiên, vung tay thu kiếm về:
- Thần thánh và tự nhiên, hay đấy, ta sẽ thử xem...
Đấu, trận đấu quyết định kẻ mạnh nhất nơi đây, không có lùi, chỉ có tiến...
.......................................................
Trong lúc đó, Cirno lại đang có một niềm vui khác, cánh cửa của SDM đang bị oanh tạc, Hong Meiling, ngưỡi giữ cửa phản ứng:
- 3 ngày sau mới quyết đấu, sao lại đến sớm vậy
- 3 ngày sau chủ nhân ngươi sẽ đến tìm ta, nhưng ta thích đến trước gặp chủ của ngươi, không vi phạm gì, đúng không! - Cirno chế giễu.
Không thấy Mokou và Keine đâu...Họ không tham gia trận này!
.......................................................................
Mấy ngày trước...Keine đã nói riêng với Mokou:
- Chúng ta không nên tham gia vào trận này?
- Vì sao, họ là bạn chúng ta!
- Là bạn, có thể, nhưng đồng chí thì không! Họ đã ra tay tương trợ chúng ta đấu với Kaguya, nhưng chúng ta không muốn là kẻ thù của cả Gensokyo
Lời này cũng có lý, mokou chỉ muốn ăn thua với Kaguya, không hề có ý tiêu diệt Gensokyo, nhưng là bạn bè, giờ chẳng lẽ để họ nguy hiểm...
Thấy Mokou do dự, Keine nói:
- Xin nói thẳng, nếu sau này họ lại phản chúng ta, như phản Kaguya thì sao?
- Không có chuyện đó đâu!!
Mokou phản ứng, nhưng Keine nói ngay:
- đó là chuyện của họ, nếu họ có thể thắng SDM thì họ sẽ có nơi ở mới. Nhưng mình kiên quyết phản đối chuyện này
Mokou hiểu Keine hơn ai hết, ý kiến của Keine hoàn toàn có lý, nhưng Mokou cũng không muốn bọn Cirno phật ý...
Tuy nhiên, lúc này Wriggle đã nghe thấy ở bên ngoài.
Tối hôm đó, cả bọn lén xuất phát, chỉ để lại một mẩu tin nhắn cho Mokou, nói là không muốn phiền cô ta và Keine, và sẽ tự giải quyết chuyện của bọn họ...
..............................................................
Lúc này Hong Meiling đang vất vả đối phó với đông người, các gia nhân khác có ra giúp, nhưng khó mà địch lại....
Bỗng nhiên, có một cây giáo lao xuống, đâm thẳng trước mặt Cirno...Spear the Gungnir
- Địch đã đến, vậy mà ta không ra tiếp đón thì còn ra thể thống gì...
Utsuho thấy ngay hiểm cảnh trước mắt:
- Cô chưa phải đối thủ của cô ta, để tôi!
Cô ta xông tới, quyền đối quyền, không ai ngờ là những kẻ mạnh của mỗi bên lại đấu chóng vánh ngay từ phút đầu...Vậy trận đấu sẽ ra sao đây!



.
