Chương 40: Absolute Zero
Tất cả đã đón chờ thời khắc này…Yukari và Cirno sẽ quyết định thắng bại sau một chiêu…liệu kết quả sẽ là gì…
Toàn thân của Yukari chuyển sang ánh sáng màu tím, không gian xung quanh như đang nứt ra.
- Nào Cirno, hãy chứng kiến sức mạnh cao nhất của ta!!!
Final Phantasm ~ Last Border of Gensokyo
Yukari chưa từng tung ra chiêu này, nhưng giờ đã phải dùng nó, vô vàn luồng sức mạnh cùng một lúc bắn vào Cirno, quá mạnh…quá sức bá đạo…Tất cả các luống sức mạnh nối tiếp nhau, không chỉ khống chế tất cả đường thoát, mà còn sẽ liên tiếp đánh vào đối thủ, làm đối thủ tan xác, không thể tái tạo, dù cho là Yuuka đi nữa gặp đòn này cũng khó mà đỡ.
Cirno không có đường thoát, mà lại càng không có cách chống đỡ với đòn này.
Phải làm sao đây…
Nhưng Cirno đứng yên:
- Ta sẽ tiếp nhận đòn này, bằng sức mạnh cao nhất của băng giá…
Cảnh giới cao nhất? nó là cái gì, một đòn tất công siêu mạnh, hay thế lực phòng ngự tuyệt đối??? Quan trọng nhất là liệu nó có mạnh hơn đòn tấn công của Yukari?
Forever Cold World ~ Absolute Zero
Băng…băng…băng…khắp nơi tảo ra từ Cirno, như một lâu đài pha lê đang lan rộng, tất cả các đòn tấn công đều đứng im. Yukari chỉ có thể giương mắt nhìn khi thấy cảnh tượng đó, và cô ta cũng bị đóng băng ngay tức khắc.
Khi đòn tấn công kết thúc, tất cả Gensokyo đều nhìn thấy được có một tảng băng khổng lồ lơ lưng, Yukari và các đòn tấn công đều đứng im, như thể bên trong tảng băng, thời gian đang ngưng đọng vậy.
Tảng băng chỉ xuất hiện khoảng độ 10 giây, tuy nhiên đó là một cảnh tượng khó quên. Điều tiếp theo còn khó quên hơn, tảng băng vỡ vụn và tất cả nhưng đòn tấn công bị đông cứng của Yukari nổ tung thành từng mảnh. Các mảnh vỡ và bụi màu tím rơi xuống. Như một trận mưa sáng lấp lánh.
Yukari đã thất bại, và từ trên cao rơi xuống như một hòn đá, nằm tê liệt trên đất. Ran và Chen đã thấy cảnh đó, vội vàng lao đến. Cirno đã là vô địch, nhưng thế thì sao chứ, cùng lắm thì sống mái với cô ta…
Nhưng Yukari đã gượng dậy:
- Dừng lại…Cirno đã thắng rồi…đừng để trận đấu phải kéo dài nữa…
Cirno đã hạ xuống bên cạnh, Yukari khó nhọc nói:
- Absolute Zero, ta hiểu rồi, thì ra cảnh giới mạnh nhất của băng giá lại ghê gớm vậy…
- Đúng vậy, - 273.15 độ C, ta vẫn còn nhớ rõ! Ta đã nói là ta nghiên cứu mọi thứ về băng mà.
Đấy là nhiệt độ thấp nhất có thể đạt được, trong nhiết độ đó, tất cả mọi vật đều đông cứng và tê liệt.
Đó là sự tối thượng của băng giá, đã khống chế tất cả các đòn tấn công của Yukari và làm Yukari tê liệt cũng như thất bại, cảnh giới tối thượng này thật sự đã giúp chiến thắng Yukari. Mặc dù Cirno chỉ đứng yên, nhưng đã tạo ra sự yên lặng tối cao, một thế giới của băng giá.
Yukari đã thua, giờ Cirno đã là vô địch, tất nhiên kẻ đầu tiên phải trả giá là Yukari rồi…Yukari nói:
- Cứ tiêu diệt hoặc trả thù ta nếu muốn, nhưng hãy tha cho Ran và Chen, hy vọng là ngươi sẽ dùng sức mạnh để bảo vệ Gensokyo…
Tuy nhiên, Cirno quay đi, lẽ nào định tha cho Yukari? Chẳng phải Cirno làm tất cả mọi việc cho ngày hôm nay sao. Yukari không thể không thắc mắc:
- Ngươi có ý gì?
- Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn trả lễ cho những kẻ tự coi mình là mạnh của Gensokyo này thôi! Ngươi và tất cả đã phải trả giá vì coi thường ta và các bạn ta! Từ nay, ta sẽ là kẻ mạnh, thay cho các ngươi!
- Vậy thế là xong sao, ngươi có vẻ như quá nhân từ trước kẻ địch cuối đấy…
Cirno cười, có phần nham hiểm:
- Không, ta muốn ngươi sống, là vì ta muốn để ngươi hưởng thụ cảm giác thất bại, cảm giác của kẻ yếu hơn. Ngươi sẽ sống trong cảm giác của ta trước đây. Hãy từ từ mà hưởng thụ nó nhé!
Cirno bỏ đi, tha thứ cho Yukari lại chính là sự trừng phạt lớn nhất với cô ta. Yukari gục xuống, cảm giác như bất lực và vô vọng…và Yukari vẫn ngồi đó mãi, dù Cirno đã bỏ đi rất lâu
…………………………………………………………………………..
3 tháng sau, những tảng băng cuối cùng đã tan, tuy nhiên mua thu đã qua quá nửa, cái lạnh quay lại chỉ là sớm muộn. Cirno đã tôn trọng thỏa thuận và trả lại khí hậu cho Gensokyo.
Tuy nhiên bây giờ, Cirno đã thống trị toàn bộ, như một nữ hoàng, ra luật và giải quyết mọi việc cho Gensokyo…
Cả Team 9 đang ở trong cung điện, giờ nó còn được tân trang lại một lần nữa, có thể nói là không có gì phải phàn nàn…nhưng Cirno sẽ chấp nhận cuộc sống này?
Aya báo cáo:
- Tất cả đã thừa nhận quyền hành của chúng ta, nhưng Shinki ở Makai thì chưa….
Utsuho gõ bàn:
- Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ xử lý nốt vụ Shinki…
Cirno khoanh tay:
- Cứ thư thả, chúng ta hoàn toàn có thực lực để giải quyết Shinki vào lúc này…
Cirno nhìn ra ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua…có vẻ như Cirno vẫn còn nhiều tham vọng hơn nữa, một luật lệ mới bắt đầu hình thành trên vùng đất này…
………………………………………………………………………………..
Reimu đang cùng với Marisa ngồi uống trà, Marisa thắc mắc:
- Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Cirno có vẻ muốn kiểm soát mọi thứ.
- Cô ta đã không còn là Cirno ngày trước. Đạt được sức mạnh cao nhất nhưng lại mất đi con người cũ…
Marisa nhìn nước trong cốc trà:
- Cô ta sẽ trở thành người giữ vững được Gensokyo bằng luật lệ
- Nhưng cũng có thể sẽ phá hủy tất cả những gì trái luật mà cô ta đề ra. Gensokyo trước kia nay đã không còn….
- “Law”! luật lệ là một thứ tốt đẹp, nhưng nó không đi kèm với sự tự do…
Reimu đặt cốc trà xuống:
- Nếu ngày nào đó cô ta trở nên bạo ngược, nhất định 9 Terrors sẽ liên thủ lại để đánh bại cô ta!
Và họ nhìn ra ngoài trởi, liệu ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hay đen tối cho Gensokyo, không ai biết được…
…………………………………………………………………………………..
Lời kết: Vậy là cuối cùng cái fic này đã hết, sau khi suy nghĩ thì tôi quyết định cho bộ này có kết thúc mở một chút. Cirno đã chiến thắng và thành người mạnh nhất. Gensokyo bị đặt dưới sự kiểm soát và luật lệ, thay vì tự do như trước. Gensokyo gần như đã quay lại hòa bình.
Tuy nhiên vẫn có khả năng, trong tương lai có thể Cirno sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.
Có thể trong một ngày nào đó tôi sẽ viết một phần tiếp theo nào đó để nói về tương lai...
Còn bây giờ xin phép được gác bút và nằm xả hơi một thời gian đã.