Chương 23: Sau cuộc chiến
Sau sự kiện Gensokyo chiến thắng trước Tenshi, cô ta buộc phải rút về căn cứ duy nhất còn sót lại của mình là Palace of Earth Spirits.
Tin tức tệ hơn liên tiếp tiếp kéo đến, Iku và Nue đều bị thương, còn Suika đã bị bắt và mất hết sức mạnh, sở dĩ Tenshi còn có thể lấy nơi này làm căn cứ là vì cô ta đã tóm được Koishi, em gái của Satori trong tay.
Yuuka ra tay không thành, đành phải rút về nhà mình làm chỗ cố thủ.
Hiện tại toàn Gensokyo đang sắp xếp lại trật tự, Tenshi biết là mình không còn nhiều thời gian, nếu Gensokyo hoàn toàn hồi phục thì cô ta sẽ tiêu chắc.
Kế hoạch số 1 là quay lại mặt trăng để xây lại căn cứ. Tuy nhiên một sự kiện khác lại xảy ra, Toyohiem đã quay lại mặt trăng từ lúc nào, và dấy quân nổi loạn chiếm lại nơi đó. Sao mà ngờ được, Khi nghe tìn này, Tenshi hiểu ra kế hoạch ngay: Mokou và Toyohime đã hợp tác, Mokou chỉ là mồi nhử để cho Toyohime đánh lén. Toyohime có thể lên xuống mặt trăng bất cứ lúc nào. Quá sơ xuất, Tenshi quá sơ xuất, Bliztkeig là một chiến dịch liều lĩnh...
Tuy nhiên bây giờ Tenshi đang ngồi đầy thỏa mãn, cô ta không sợ, thậm chí còn...sướng. Ta được nhiều kẻ mạnh vây đánh như vậy, quả là phấn khích, trước mọi thử thách, Tenshi đều như vậy. Gensokyo hãy chờ xem, ta sẽ trỗi dậy một lần nữa, và xung đột lẫn tai họa sẽ không bao giờ có thể chấm dứt trên mảnh đất này...
......................................................
Tình hình ở vài nơi khác, Yukari và Mima đã giữ vững trận thế, có vẻ như đối với 2 người này, họ vấn đủ lực cho vài cuộc đấu nữa.
Địa ngục cũng tương tự, có thể nói đây là nơi ít bị tổn hại nhất, nhưng Shikieiki vẫn chưa có hồi âm.
Reimu đã liên kết tốt với đền Moriya, nơi này cũng đã qua được kiếp nạn, tuy nhiên, giờ Reimu lại trở thành người lãnh đạo đền.
Eientei thì không được may mắn, tuy giúp Toyohme giành lại mặt trăng, nhưng thủ lĩnh là Mokou bị tổn hại nguyên khí không nhỏ, nhờ sức mạnh bất tử mới giữ nổi mạng. Hakugyokurou còn tệ hơn, Yuyuko bị thất trận, tổn hại nặng nề, nhưng lạ là Youmu đã biến mất sau trận đấu, nghe nói là đi cùng Reimu. Hiện Yuyuko khong thể làm gì mà chỉ có dưỡng thương.
Còn về phần Byakuren...
............................................................
Byakuen cũng khá tệ, nhưng không phải chỉ vì bị thương, mà còn vì thấy nỗ lực liên minh hòa bình của Gensokyo bị tan tành.
Ichirin và Minamitsu đều táng mạng dứng tay Team 9, khiến Byakuren suy sup về mặt tinh thần, hiện giờ, chỉ còn Shou Toramaru và đệ tử Narzin là túc trực bên cạnh.
Lúc này Byakuen như ngọn đèn trước gió, mất hết chiến ý lẫn tinh thần, đúng là làm cho người khác khong khỏi ái ngại. Shou liền mở lời:
- Ngài Byakuren đừng quá lo nghĩ, chúng ta rồi sẽ từ từ tìm cách...
- Ta mệt mỏi rồi, lúc này ta khó mà phân định đâu là kẻ đúng đâu là sai nữa.
- Bọn Cirno và Tenshi đều là quân độc ác, tôi chắc chắn sẽ trả thù cho người của đền chúng ta....
Byakuren thờ dài:
- Cứ như vậy thì biết khi nào mới kết thúc, nhưung ngươi cũng có lý, từ giờ, ngươi là người duy nhất và xứng đáng nhất, hãy thay ta quản lý mọi chuyện đi...
Shou giật mình, Byakuren nói thế là muốn chuyển giao quyền lực cho Shou,nhưng Shou sao có thể nhận trọng trách như thế. Nghĩ vậy liên vội xua tay:
- Tôi tài đức không có, sao có thể nhận sứ mệnh này!
- Ta có cách có thể giúp ngươi thăng tiến trong thời gian nhanh nhất, đừng từ chối nữa, chẳng lẽ ngươi muốn nơi đây sụp đổ sao.
Byakuren đã không muốn tiếp tục, nhưng Shou vẫn muốn phục thù, nghe vậy thì đành gật đầu...
.............................................................
Bọn Cirno không mừng lâu, vì nhưng tin dữ đã đến, kẻ đầu tiên đến gặp là Parsee Mizuhashi. Cô ta là một thành viên ở cạnh nhà Satori, tất nhiên, đến báo tin dữ không phải cho ai khác, là Utsuho.
- Sao, ngài Satori đã...
- Đã bị tiêu diệt, còn Yuugi đã bị thương nặng
- Kẻ nào có thể gây ra việc này...
- Yuuka...là Yuuka...
Tất cả mọi người đều giật mình, danh tiếng Yuuka không ai không biết. Tuy nhiên không những Utsuho khong sợ, mà còn tức giận điên cuồng, lúc này vung tay, một chường là cái bàn ở phòng họp tan nát và cháy rụi, ai cũng kinh sợ, không dám hé răng. Parsee còn bổ sung thêm:
- Giờ Koishi đang bị Tenshi giữ, cô ta đã chiếm cung điện của Satori làm nơi trú chân rồi...Rin bị bắt phải phục vụ cho cô ta.
Utsuho tuy đang giận dữ liền dịu lại, Satori đã qua đời, nhưng Koishi vẫn còn sống. Rin cũng phải phục vụ cho Tenshi. Giờ đây thấy bạn cũ và chủ cũ gặp phải cảnh hiểm nghèo, khó mà không đau lòng. Tenshi chưa cần tính, nhưng tạm thời Yuuka chắc chắn phải tính sổ.
Cirno biết tâm tính, liền an ủi:
- Satori cũng đã ra đi, nhưng Tenshi vẫn còn ẩn nấp, chúng tôi sẽ giúp cậu trả thù, không phải lo lắng, Tenshi sẽ không dám làm gì họ ngay đâu
Ném chuột dễ vỡ lọ quý, Tenshi đang án binh bất động, giờ cứ nên chờ đợi phản ứng, mọi chuyện chắc chắn sẽ có chuyển biến. Utsuho cũng bình tâm trở lại.
Aya lúc này lên tiếng:
- chưa thể yên tâm, giờ Gensokyo tạm yên, nhưng vẫn còn một số kẻ nuôi thù hận với cậu đấy, Cirno, chúng có thể nhằm vào chúng ta...
- Yên tâm, tôi muốn xem ai có thể đánh bại chúng ta vào lúc này đây.
.........................................................
Kẻ đó gần hơn Cirno tưởng đấy, và đừng nên coi thường cô ta...Cô ta chỉ có thể là Reimu, Reimu Hakurei. Thất bại trước Cirno đã gây cho cô ta một nỗi nhục nhã to lớn, và nỗi nhục đó đang gặm nhấm cơ thể cô ta, kêu gọi sự báo thù.
Và bây giờ, một lần nữa, Reimu đang ngồi trước mặt Suwako, tuy nhiên cả hai đều không vui vẻ. Suwako đã nhẫn nại đủ, đã đến lúc Reimu giao trả quyền lực. Tuy nhiên...không, tất nhiên là Reimu sẽ không dễ mà chấp nhận.
Suwako liền nói, khi mà Reimu nín lặng:
- Reimu, thời gian qua chúng tôi đã nhờ cô rất nhiều, nhưng có lẽ đã đến lúc cô nên quan tâm đến đền của mình...Ờ, cô biết đấy, đền của chúng tôi có thể giúp đỡ bất cứ việc gì để cảm ơn cô...
Rõ là có ý muốn đuổi khéo, nhưng Reimu điềm nhiên đáp lại:
- Vì sao phải vội! Tình hình vẫn còn phức tạp, chúng ta nên tiếp tục giữ liên minh thì hơn!
- Vậy, cô định ở đến bao lâu
- Chắc vài tháng, vài năm, vài thập kỷ, ai mà biết!
Thế rõ là có ý muốn cướp, Suwako tức giận vô cùng:
- Cô định nhân lúc nguy khốn mà...
- Có gì phải nóng, tôi đã đi tham quan 1 lượt vùng núi này, thiên nhiên hữu tình, các vị tiểu thần cũng rất tốt bụng, hẳn là họ nghĩ là tôi làm chủ nơi này sẽ hợp hơn...
Cô ta thậm chí còn đi tham quan 1 lượt??? Suwako biết là người này vốn đã có tâm bất chính, muốn báo thù đền Moriya, cũng như Cirno. Tuy nhiên cô ta ngấm ngầm ra tay, chứ không hẳn như Cirno. Reimu phải nói là hành động cũng chẳng kém Cirno bao nhiêu, một bản sao hắc ám của Cirno hẳn là hợp với cô ta bây giờ.
Suwako rút vòng sắt:
- Không chỉ có Tenshi hay Cirno, ngươi cũng là mối họa cho Gensokyo này!
Dù chỉ còn lại mình ta, ta không thể để Gensokyo và đền của ta nguy hiểm, Suwako chém, nhưng trượt, Reimu đã phản công, hai bên chạm nhau, Reimu công lực yếu hơn nên bay ra khỏi nhà. Tuy nhiên mượn lực lấy lại thăng bằng ngay, rõ ràng công lực đã có đột phá.
Lúc này Marisa bay vào bắn xối xả, Suwako phải độn thổ tránh, nhưng khi vừa ngoi đàu lên là búp bê bay đến, có vẻ như Suwako còn phải đối phó với Alice, Reimu quyết đinh là không mạo hiểm, 3 đấu 1 sẽ là chắc thắng với vị thần duy nhất còn khả năng chiến đấu của đền Moriya.
Sau khoảng nữa giờ, không phải nói nhiều, 3 kẻ kia đều thuộc dạng khá mạnh cứ quyền qua chưởng lại, Suwako bị quay như chong chóng, bị cả 3 hợp lực đánh cho 1 chưởng ngã lăn.
Lúc này biết là sức đã kiệt, trong mấy ngày qua, Suwako đã phải chiến đấu nhiều, trận đấu này nếu chỉ có 1 trong 3 kẻ kia ra tay cũng khó rồi, liền hạ vũ khí. Lúc này, Reimu hóa ra một quả bóng âm dương khổng lồ, sức mạnh của suwako khó mà phát tác. Suwako chưa hết bực tức:
- Ngươi định làm gì tiếp theo! Ta cấm ngươi không được đụng đến Kanako hay Sanae...
- Ta đâu có định đụng đến họ, nếu các ngươi muốn,có thể ở lại như khách, còn nếu không, có thể cuốn gói, đền này sẽ là đền hakurei thứ 2. thé thôi
Lúc này tạm thời Reimu khong có ý đối phó thật sự với đến Moriya, vậy chỉ có thể là...
- Vì Cirno hả, vì trả thù Cirno và những kẻ đã coi thường ngươi!
- Đúng vậy, ta sẽ là một trong nhũng thống lĩnh mới của Gensokyo, Cirno đã làm được, sao ta không làm được.
Suwako nghe vậy thì cười to, Reimu không có phản ứng, chờ Suwako cười xong,mới nói:
- Có gì vui sao?
- Ngươi sẽ không thể đánh bại bọn Cirno, đó là một liên minh cực mạnh, và đông gấp 3 lần nhóm các ngươi. Team 9 sẽ quét sạch các ngươi, nhưng đã đánh bại các cao thủ khác, các ngươi sẽ thất bại thảm hại thôi...
Reimu trầm ngâm:
- Cũng đúng, nhưng nguơi nên biết, liên minh chắc đến đâu cũng có thể tan vỡ, bạn tốt đến đâu cũng có mâu thuẫn, ta nghĩ là nếu tìm đúng mấu chốt, cái team tưởng như vững chắc đó sẽ tan rã ngay thôi!
Suwako bất ngờ, Reimu hoàn toàn đã chuẩn bị trước rồi sao...Xem ra Cirno sẽ sớm khó khăn thôi. Reimu lúc này nở một nụ cười thỏa mãn:
- Và ngươi nghĩ chúng ta chỉ có 3...lầm rồi, đếm lại đi!
- Cái gì!
Từ trong các góc, có thêm 6 cái bóng nữa lao ra, tụ tạp bên cạnh 3 người còn lại
- 9 người...Đừng có nói là...
- Chào mừng gặp "9 Terrors" của ta! Ta nghĩ là cuộc chơi mới bắt đầu, đúng chứ?
Reimu không những đã lên kế hoạch, mà còn tạo ra đội hình để đối phó với Team 9. Và cô ta nói đúng, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.
Sau sự kiện Gensokyo chiến thắng trước Tenshi, cô ta buộc phải rút về căn cứ duy nhất còn sót lại của mình là Palace of Earth Spirits.
Tin tức tệ hơn liên tiếp tiếp kéo đến, Iku và Nue đều bị thương, còn Suika đã bị bắt và mất hết sức mạnh, sở dĩ Tenshi còn có thể lấy nơi này làm căn cứ là vì cô ta đã tóm được Koishi, em gái của Satori trong tay.
Yuuka ra tay không thành, đành phải rút về nhà mình làm chỗ cố thủ.
Hiện tại toàn Gensokyo đang sắp xếp lại trật tự, Tenshi biết là mình không còn nhiều thời gian, nếu Gensokyo hoàn toàn hồi phục thì cô ta sẽ tiêu chắc.
Kế hoạch số 1 là quay lại mặt trăng để xây lại căn cứ. Tuy nhiên một sự kiện khác lại xảy ra, Toyohiem đã quay lại mặt trăng từ lúc nào, và dấy quân nổi loạn chiếm lại nơi đó. Sao mà ngờ được, Khi nghe tìn này, Tenshi hiểu ra kế hoạch ngay: Mokou và Toyohime đã hợp tác, Mokou chỉ là mồi nhử để cho Toyohime đánh lén. Toyohime có thể lên xuống mặt trăng bất cứ lúc nào. Quá sơ xuất, Tenshi quá sơ xuất, Bliztkeig là một chiến dịch liều lĩnh...
Tuy nhiên bây giờ Tenshi đang ngồi đầy thỏa mãn, cô ta không sợ, thậm chí còn...sướng. Ta được nhiều kẻ mạnh vây đánh như vậy, quả là phấn khích, trước mọi thử thách, Tenshi đều như vậy. Gensokyo hãy chờ xem, ta sẽ trỗi dậy một lần nữa, và xung đột lẫn tai họa sẽ không bao giờ có thể chấm dứt trên mảnh đất này...
......................................................
Tình hình ở vài nơi khác, Yukari và Mima đã giữ vững trận thế, có vẻ như đối với 2 người này, họ vấn đủ lực cho vài cuộc đấu nữa.
Địa ngục cũng tương tự, có thể nói đây là nơi ít bị tổn hại nhất, nhưng Shikieiki vẫn chưa có hồi âm.
Reimu đã liên kết tốt với đền Moriya, nơi này cũng đã qua được kiếp nạn, tuy nhiên, giờ Reimu lại trở thành người lãnh đạo đền.
Eientei thì không được may mắn, tuy giúp Toyohme giành lại mặt trăng, nhưng thủ lĩnh là Mokou bị tổn hại nguyên khí không nhỏ, nhờ sức mạnh bất tử mới giữ nổi mạng. Hakugyokurou còn tệ hơn, Yuyuko bị thất trận, tổn hại nặng nề, nhưng lạ là Youmu đã biến mất sau trận đấu, nghe nói là đi cùng Reimu. Hiện Yuyuko khong thể làm gì mà chỉ có dưỡng thương.
Còn về phần Byakuren...
............................................................
Byakuen cũng khá tệ, nhưng không phải chỉ vì bị thương, mà còn vì thấy nỗ lực liên minh hòa bình của Gensokyo bị tan tành.
Ichirin và Minamitsu đều táng mạng dứng tay Team 9, khiến Byakuren suy sup về mặt tinh thần, hiện giờ, chỉ còn Shou Toramaru và đệ tử Narzin là túc trực bên cạnh.
Lúc này Byakuen như ngọn đèn trước gió, mất hết chiến ý lẫn tinh thần, đúng là làm cho người khác khong khỏi ái ngại. Shou liền mở lời:
- Ngài Byakuren đừng quá lo nghĩ, chúng ta rồi sẽ từ từ tìm cách...
- Ta mệt mỏi rồi, lúc này ta khó mà phân định đâu là kẻ đúng đâu là sai nữa.
- Bọn Cirno và Tenshi đều là quân độc ác, tôi chắc chắn sẽ trả thù cho người của đền chúng ta....
Byakuren thờ dài:
- Cứ như vậy thì biết khi nào mới kết thúc, nhưung ngươi cũng có lý, từ giờ, ngươi là người duy nhất và xứng đáng nhất, hãy thay ta quản lý mọi chuyện đi...
Shou giật mình, Byakuren nói thế là muốn chuyển giao quyền lực cho Shou,nhưng Shou sao có thể nhận trọng trách như thế. Nghĩ vậy liên vội xua tay:
- Tôi tài đức không có, sao có thể nhận sứ mệnh này!
- Ta có cách có thể giúp ngươi thăng tiến trong thời gian nhanh nhất, đừng từ chối nữa, chẳng lẽ ngươi muốn nơi đây sụp đổ sao.
Byakuren đã không muốn tiếp tục, nhưng Shou vẫn muốn phục thù, nghe vậy thì đành gật đầu...
.............................................................
Bọn Cirno không mừng lâu, vì nhưng tin dữ đã đến, kẻ đầu tiên đến gặp là Parsee Mizuhashi. Cô ta là một thành viên ở cạnh nhà Satori, tất nhiên, đến báo tin dữ không phải cho ai khác, là Utsuho.
- Sao, ngài Satori đã...
- Đã bị tiêu diệt, còn Yuugi đã bị thương nặng
- Kẻ nào có thể gây ra việc này...
- Yuuka...là Yuuka...
Tất cả mọi người đều giật mình, danh tiếng Yuuka không ai không biết. Tuy nhiên không những Utsuho khong sợ, mà còn tức giận điên cuồng, lúc này vung tay, một chường là cái bàn ở phòng họp tan nát và cháy rụi, ai cũng kinh sợ, không dám hé răng. Parsee còn bổ sung thêm:
- Giờ Koishi đang bị Tenshi giữ, cô ta đã chiếm cung điện của Satori làm nơi trú chân rồi...Rin bị bắt phải phục vụ cho cô ta.
Utsuho tuy đang giận dữ liền dịu lại, Satori đã qua đời, nhưng Koishi vẫn còn sống. Rin cũng phải phục vụ cho Tenshi. Giờ đây thấy bạn cũ và chủ cũ gặp phải cảnh hiểm nghèo, khó mà không đau lòng. Tenshi chưa cần tính, nhưng tạm thời Yuuka chắc chắn phải tính sổ.
Cirno biết tâm tính, liền an ủi:
- Satori cũng đã ra đi, nhưng Tenshi vẫn còn ẩn nấp, chúng tôi sẽ giúp cậu trả thù, không phải lo lắng, Tenshi sẽ không dám làm gì họ ngay đâu
Ném chuột dễ vỡ lọ quý, Tenshi đang án binh bất động, giờ cứ nên chờ đợi phản ứng, mọi chuyện chắc chắn sẽ có chuyển biến. Utsuho cũng bình tâm trở lại.
Aya lúc này lên tiếng:
- chưa thể yên tâm, giờ Gensokyo tạm yên, nhưng vẫn còn một số kẻ nuôi thù hận với cậu đấy, Cirno, chúng có thể nhằm vào chúng ta...
- Yên tâm, tôi muốn xem ai có thể đánh bại chúng ta vào lúc này đây.
.........................................................
Kẻ đó gần hơn Cirno tưởng đấy, và đừng nên coi thường cô ta...Cô ta chỉ có thể là Reimu, Reimu Hakurei. Thất bại trước Cirno đã gây cho cô ta một nỗi nhục nhã to lớn, và nỗi nhục đó đang gặm nhấm cơ thể cô ta, kêu gọi sự báo thù.
Và bây giờ, một lần nữa, Reimu đang ngồi trước mặt Suwako, tuy nhiên cả hai đều không vui vẻ. Suwako đã nhẫn nại đủ, đã đến lúc Reimu giao trả quyền lực. Tuy nhiên...không, tất nhiên là Reimu sẽ không dễ mà chấp nhận.
Suwako liền nói, khi mà Reimu nín lặng:
- Reimu, thời gian qua chúng tôi đã nhờ cô rất nhiều, nhưng có lẽ đã đến lúc cô nên quan tâm đến đền của mình...Ờ, cô biết đấy, đền của chúng tôi có thể giúp đỡ bất cứ việc gì để cảm ơn cô...
Rõ là có ý muốn đuổi khéo, nhưng Reimu điềm nhiên đáp lại:
- Vì sao phải vội! Tình hình vẫn còn phức tạp, chúng ta nên tiếp tục giữ liên minh thì hơn!
- Vậy, cô định ở đến bao lâu
- Chắc vài tháng, vài năm, vài thập kỷ, ai mà biết!
Thế rõ là có ý muốn cướp, Suwako tức giận vô cùng:
- Cô định nhân lúc nguy khốn mà...
- Có gì phải nóng, tôi đã đi tham quan 1 lượt vùng núi này, thiên nhiên hữu tình, các vị tiểu thần cũng rất tốt bụng, hẳn là họ nghĩ là tôi làm chủ nơi này sẽ hợp hơn...
Cô ta thậm chí còn đi tham quan 1 lượt??? Suwako biết là người này vốn đã có tâm bất chính, muốn báo thù đền Moriya, cũng như Cirno. Tuy nhiên cô ta ngấm ngầm ra tay, chứ không hẳn như Cirno. Reimu phải nói là hành động cũng chẳng kém Cirno bao nhiêu, một bản sao hắc ám của Cirno hẳn là hợp với cô ta bây giờ.
Suwako rút vòng sắt:
- Không chỉ có Tenshi hay Cirno, ngươi cũng là mối họa cho Gensokyo này!
Dù chỉ còn lại mình ta, ta không thể để Gensokyo và đền của ta nguy hiểm, Suwako chém, nhưng trượt, Reimu đã phản công, hai bên chạm nhau, Reimu công lực yếu hơn nên bay ra khỏi nhà. Tuy nhiên mượn lực lấy lại thăng bằng ngay, rõ ràng công lực đã có đột phá.
Lúc này Marisa bay vào bắn xối xả, Suwako phải độn thổ tránh, nhưng khi vừa ngoi đàu lên là búp bê bay đến, có vẻ như Suwako còn phải đối phó với Alice, Reimu quyết đinh là không mạo hiểm, 3 đấu 1 sẽ là chắc thắng với vị thần duy nhất còn khả năng chiến đấu của đền Moriya.
Sau khoảng nữa giờ, không phải nói nhiều, 3 kẻ kia đều thuộc dạng khá mạnh cứ quyền qua chưởng lại, Suwako bị quay như chong chóng, bị cả 3 hợp lực đánh cho 1 chưởng ngã lăn.
Lúc này biết là sức đã kiệt, trong mấy ngày qua, Suwako đã phải chiến đấu nhiều, trận đấu này nếu chỉ có 1 trong 3 kẻ kia ra tay cũng khó rồi, liền hạ vũ khí. Lúc này, Reimu hóa ra một quả bóng âm dương khổng lồ, sức mạnh của suwako khó mà phát tác. Suwako chưa hết bực tức:
- Ngươi định làm gì tiếp theo! Ta cấm ngươi không được đụng đến Kanako hay Sanae...
- Ta đâu có định đụng đến họ, nếu các ngươi muốn,có thể ở lại như khách, còn nếu không, có thể cuốn gói, đền này sẽ là đền hakurei thứ 2. thé thôi
Lúc này tạm thời Reimu khong có ý đối phó thật sự với đến Moriya, vậy chỉ có thể là...
- Vì Cirno hả, vì trả thù Cirno và những kẻ đã coi thường ngươi!
- Đúng vậy, ta sẽ là một trong nhũng thống lĩnh mới của Gensokyo, Cirno đã làm được, sao ta không làm được.
Suwako nghe vậy thì cười to, Reimu không có phản ứng, chờ Suwako cười xong,mới nói:
- Có gì vui sao?
- Ngươi sẽ không thể đánh bại bọn Cirno, đó là một liên minh cực mạnh, và đông gấp 3 lần nhóm các ngươi. Team 9 sẽ quét sạch các ngươi, nhưng đã đánh bại các cao thủ khác, các ngươi sẽ thất bại thảm hại thôi...
Reimu trầm ngâm:
- Cũng đúng, nhưng nguơi nên biết, liên minh chắc đến đâu cũng có thể tan vỡ, bạn tốt đến đâu cũng có mâu thuẫn, ta nghĩ là nếu tìm đúng mấu chốt, cái team tưởng như vững chắc đó sẽ tan rã ngay thôi!
Suwako bất ngờ, Reimu hoàn toàn đã chuẩn bị trước rồi sao...Xem ra Cirno sẽ sớm khó khăn thôi. Reimu lúc này nở một nụ cười thỏa mãn:
- Và ngươi nghĩ chúng ta chỉ có 3...lầm rồi, đếm lại đi!
- Cái gì!
Từ trong các góc, có thêm 6 cái bóng nữa lao ra, tụ tạp bên cạnh 3 người còn lại
- 9 người...Đừng có nói là...
- Chào mừng gặp "9 Terrors" của ta! Ta nghĩ là cuộc chơi mới bắt đầu, đúng chứ?
Reimu không những đã lên kế hoạch, mà còn tạo ra đội hình để đối phó với Team 9. Và cô ta nói đúng, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.
.