Fc Jimmy NguyỄn

nghe cái bài ta trở về của JM mà buồn quá trời à ! đang xa nhà 4 năm rồi :((
 
Đọc báo thấy vụ chia tay, hỏi con bạn (em gái kết nghĩa của JM) thì nó xác nhận đúng, bà Phạm với JM chia tay ... Mình dù ko kết JM nhưng nghe tin đó cũng thấy buồn ghê 8-|

Hồi năm ngoái có nghe 1 bài hát của bà Phạm thấy giọng cũng hay ghê, đúng là học trò cưng của JM có khác ^^

(Bá láp chen chân tí, fan của JM đừng anti nha ;;) )
 
Cũng trong bài phỏng vấn đấy nghe nói JM đã có người khác :-?

Ghét JM hứa lèo vụ album mới quá.
Theo lịch thì phải ra từ cuối năm ngoái rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy gì :-s
 
nhạc có hay hok , sợ lạ tai nghe ko wen
 
Cũng trong bài phỏng vấn đấy nghe nói JM đã có người khác :-?

Ghét JM hứa lèo vụ album mới quá.
Theo lịch thì phải ra từ cuối năm ngoái rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy gì :-s

Tên Bóng mới ghê chứ 8-}

Cậu nóng lòng hả, để gặp con bạn cháu hỏi nó vụ album xem sao ^^
 
Nghe "Nhớ mẹ" đi, hay lắm đó. Đọc hoàn cảnh sáng tác mà rớt nuớc mắt.
@Sao kì vậy ?: "Nỗi niềm kẻ ở miền xa" chứ? Hay là có bài "Nỗi niềm người miền Nam" ?
 
Nghe "Nhớ mẹ" đi, hay lắm đó. Đọc hoàn cảnh sáng tác mà rớt nuớc mắt.
@Sao kì vậy ?: "Nỗi niềm kẻ ở miền xa" chứ? Hay là có bài "Nỗi niềm người miền Nam" ?

Haha... Mình cũng không biết chính xác tên gì nữa vì trong cái list nhạc Jimmy Nguyễn của mình thì tên bài đó là "Nỗi niềm người miền Nam", mở đầu bài đó là dòng tâm sự của Jimmy Nguyễn "Có một cụ già ngồi một mình trong 1 công viên, trời vẫn mưa ... Công viên ở Sanfrancisco ... Thành phố của Nguyễn"... v.v... rồi sau đó là bắt đầu hát đó. Chắc là trong list nhạc của mình sai tên bài đó rồi. Có gì thứ lỗi cho sự sai sót nha :D

Bổ sung : Nhân tiện cũng hỏi anh em trong topic này luôn, ai có bài "Quê hương tôi nhớ lắm" thì share cho mình với nha. Mình tìm bài đó không thấy. Xin cám ơn và hậu tạ. :D
 
Nhớ mẹ có đoạn kết"này em thơ vui lên,vì mai đây ko xa anh sẽ về,với mẹ và em".
 
Haha... Mình cũng không biết chính xác tên gì nữa vì trong cái list nhạc Jimmy Nguyễn của mình thì tên bài đó là "Nỗi niềm người miền Nam", mở đầu bài đó là dòng tâm sự của Jimmy Nguyễn "Có một cụ già ngồi một mình trong 1 công viên, trời vẫn mưa ... Công viên ở Sanfrancisco ... Thành phố của Nguyễn"... v.v... rồi sau đó là bắt đầu hát đó. Chắc là trong list nhạc của mình sai tên bài đó rồi. Có gì thứ lỗi cho sự sai sót nha :D

Bổ sung : Nhân tiện cũng hỏi anh em trong topic này luôn, ai có bài "Quê hương tôi nhớ lắm" thì share cho mình với nha. Mình tìm bài đó không thấy. Xin cám ơn và hậu tạ. :D

:| chưa có hát trên đài thì lấy gì có hả bạn :(
 
nhạc JM bây giờ nghe hok hay = hồi xưa
 
nhạc JM tôi nghe vẫn thấy hay, có mấy bài mới nghe chưa wen thì vậy thôi
 
Chân ướt chân ráo xin chào mọi người :)
Em có một số bài và đã làm blog riêng : http://www.fcjimmii.co.cc
Mong mọi người ghé thăm và góp ý cho em zới ạ.
Mọi người có bài nào mà em thiếu cho em xin zới nhé, để mọi người cùng thưởng thức :D
 
cảm ơn trước, ai hâm mộ JM sẽ ghé quá nghe cũng rất hay sẽ có rất nhiểu anh em thích JM :-*
 
chán nhở không thấy pác nào ghé vô bàn luận nữa nhỉ có pác nào thích JM và hâm mộ Arsenal giống tui ko:-*
 
JM chỉ nghe khi nào mùa đông mà lonely thui :)
 
:wink:đừng buồn bạn nhé....hãy cố gắng lên nào :hug:

share nhạc JC cho mình dc ko , mình còn thiếu mấy bài ^^
gửi mail wa cho mình nha, đang chờ :)
 
nhạc jm thì ngày xưa mới hay!
bh nghe nó cứ lạ lạ,mất cảm giác sâu lắng,nhẹ nhàng như trước
nhưng nhạc jm nói chung là vẫn hay,đáng để có trong memory !!:D
 
Back
Top