PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Ff9 vẫn có kha khá đoạn lỗi clip cg mà, nhưng có cách trị là mở đĩa ra đóng lại, nó sẽ skip lun clip cg đó, nhưng sẽ có 1 đoạn khá đau đầu là có cg khi kết thúc sẽ yêu cầu save và chuyển đĩa, nên chỉ còn cách nhìn cái cg giật giật cho đến hết...đoạn phá alex thì ... Lại ko bị :v
 
FF8 xưa mình dụ cả ông chú 30 tuổi mình chơi nữa, chú mình đi quay phim xong về thấy chơi đẹp quá lại hỏi chơi game gì, mình cho ông chú vào combat 15p ổng khoái dù mò hơi lâu. Sau này ổng mua cả bộ về cày luôn, mỗi lần gặp cứ khoe lấy được kiếm cuối, rồi qua được đĩa 2 đĩa 3 đồ :)).
 
Cũng đâu phải
Mình nhớ epsxe 1.51 năm 2002 anh mình đã dùng rồi, còn chỉ mình cách dùng để chơi Yugioh nữa mà, chạy ngon phết nhưng chưa bằng 1.52 :-?
Check emurayden thì bản 2.2 năm 2003 mới ra, cứ coi như 1 năm dev từ 2.1 lên 2.2 đi thì cùng thời epsxe chắc nhiều người dùng hơn
Emurayden 2.1 có từ năm 2001, đến 2002 mới chuyển dần sang ePSXe. Thêm một vấn đề nữa là hồi đó còn chưa có internet, soft giả lập phải mua theo đĩa tổng hợp phần mềm, nên có lỗi thì cũng cắn răng mà dùng. Chơi game có bí cũng chỉ có nước đi hỏi nhau hoặc mua quyển hướng dẫn game, mà quyển đó chỉ có ff8, nên là chơi một số game khác như chrono cross, xenogear mò đường cứ là trợn cả mắt.
 
Emurayden 2.1 có từ năm 2001, đến 2002 mới chuyển dần sang ePSXe. Thêm một vấn đề nữa là hồi đó còn chưa có internet, soft giả lập phải mua theo đĩa tổng hợp phần mềm, nên có lỗi thì cũng cắn răng mà dùng. Chơi game có bí cũng chỉ có nước đi hỏi nhau hoặc mua quyển hướng dẫn game, mà quyển đó chỉ có ff8, nên là chơi một số game khác như chrono cross, xenogear mò đường cứ là trợn cả mắt.
Sai rồi bác, emurayden 2.1 rls 27/7/2002
Sau epsxe 1.51 mấy tháng lận
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/428244
Hồi đó có dial up rồi, nhag em lắp 1 đường riêng cho anh em dùng
 
Sai rồi bác, emurayden 2.1 rls 27/7/2002
Sau epsxe 1.51 mấy tháng lận
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/428244
Hồi đó có dial up rồi, nhag em lắp 1 đường riêng cho anh em dùng
Ừ thế có thể t sai về phiên bản, nhưng lúc bắt đầu chơi game giả lập đầu tiên chắc chắn là mùa đông năm lớp 7 - 2001, lúc ấy còn 1 cái giả lập kén game hơn cả emurayden là vgs connectix, mua đĩa xenogear đếch chạy được trên vgs phải đi hỏi ông chủ quán đổi đĩa tổng hợp soft sang emu mới chạy được.
Mà 2002 nhà có dial-up là đại gia lắm rồi, nhà thằng bạn thân tận 2004 mới mắc VNN 1268, cứ ai gọi máy bàn đến hoặc trời mưa là rớt mạng =))
 
bản Original có nhắc tới Reeve k bác, chỉ nhớ là robot xong thay con khác nhưng k biết là có ng điều khiển
Có, Reeve xuất hiện ngay từ đầu game luôn, chính xác là cái đoạn Shinra họp để đặt bom hủy sector 7 đổ lỗi cho Avalanche. Reeve là ng duy nhất phản đối vì như vậy sẽ lấy mạng rất nhiều ng vô tội
Căn bản ông Reeve này cũng mờ nhạt, mình đang chơi lại 7 nên mới nhớ ra lão xuất hiện sớm
 
Chỉnh sửa cuối:
Ừ thế có thể t sai về phiên bản, nhưng lúc bắt đầu chơi game giả lập đầu tiên chắc chắn là mùa đông năm lớp 7 - 2001, lúc ấy còn 1 cái giả lập kén game hơn cả emurayden là vgs connectix, mua đĩa xenogear đếch chạy được trên vgs phải đi hỏi ông chủ quán đổi đĩa tổng hợp soft sang emu mới chạy được.
Mà 2002 nhà có dial-up là đại gia lắm rồi, nhà thằng bạn thân tận 2004 mới mắc VNN 1268, cứ ai gọi máy bàn đến hoặc trời mưa là rớt mạng =))
Sáng này lúc ăn sáng có nói chuyện với anh mình thì có bảo là hàng bán đĩa lúc đó đúng là bán đĩa có emurayden bản 1.4, anh mình chơi éo được game nên lên gamefag hỏi, đám đó chỉ cho epsxe 1.4 mới biết :))
và emurayden là hàng phát triển từ con vgs vì $ony nó mua vgs rồi :))
 
:8onion11:

EI2GADcUUAE12de
 
Ông nào chơi còn nhớ thằng Caitsith sao lại nhập team với mình nhỉ? Lâu ngày quên mịa rồi.
Hồi xưa mình chơi còn éo boết có Vincent luôn ấy...
Gián điệp shira cài vào để theo vết sep. Sau khi lấy accent key thì vẫn đòi đi theo. Sau đó tự hủy để lấy black materia thì đổi tính do thấy tình bạn của nhóm
 
spoiler ghi là vếu mà ông còn soi mặt là sao :4cool_doubt:
đùa chứ sửa lại mặt đúng rồi đấy :9cool_pudency:
Căn bản mặt xấu thì nhìn vếu có tác dụng gì :3cool_nosebleed:
Chưa kể vếu gái ảo có phải là thật đâu, còn che nữa nên chả hứng :2cool_burn_joss_sti
 
Chắc hồi đó mình sinh đúng thời nên chơi đúng lúc, từ Crono Trigger qua FF6 rồi FF7, đến FF8, 9 thì bận học nên chơi chung với thằng bạn, nó toàn cúp học đi chơi làm mình chỉ biết lõm bõm.
FF7 tự hào tự lai chicobo, tự tìm Yuffie, Vincent, toàn bộ Limit, vũ khí, Materia mà không xài FAQ, sót mỗi cái 7777 (thằng con chủ quán mò ra). :D
 
Chơi ghê thế, mình cũng tự mò mà phải tới lần thứ 2-3 gì đó mới phát hiện hết mấy bí mật của game. Còn chơi lần đầu toàn miss tè le ra, như vụ yuffie này, limit cuối của vincent, cloud, vũ khí cuối của tifa, barret, hay mấy viên marterial như Knight of The Round chả biết sao để lấy chỉ đi cái phi thuyền ngang qua rồi tò mò làm đủ mọi cách mà không thể đáp xuống được.

FF hồi xưa lái vòng vòng world map phát hiện mấy khu tàn tích ??? cũng là một thú vui của mình. Lên lớp đi học lâu lâu tám với tụi bạn mấy cái bí mật + khám phá được này nọ kia ngồi khoe không, mỗi đứa khoe 1 cái thế là mới phát hiện ra miss cái gì. Thời đó Eng cũng dốt lắm nên chẳng thể nào hiểu hết thoại + ẩn dụ của các NPC :)). Mà chơi vậy vô tình lại có tình cảm với dòng game FF luôn. Mỗi lần chơi lại là như một game mới hoàn toàn vậy, cảm giác thích lắm.
 
6hK1GD7.jpg

FF6 199x giá 11400 en, khoảng 100 usd lúc đó. Không biết thằng 7r này tầm nào.
 
Cái hồi ông mình đem super nintendo về vn cho mình, chỉ dám chơi đống băng đem về chung, lúc đó ra 100 pasteur nhìn giá 1 cuộn băng, im lặng đi về lun....
 
Cái hồi ông mình đem super nintendo về vn cho mình, chỉ dám chơi đống băng đem về chung, lúc đó ra 100 pasteur nhìn giá 1 cuộn băng, im lặng đi về lun....
Snes k biết chứ nes mới kinh, 1 cuốn băng 40k trg thời điểm giá xăng.....900₫
 
Chơi ghê thế, mình cũng tự mò mà phải tới lần thứ 2-3 gì đó mới phát hiện hết mấy bí mật của game. Còn chơi lần đầu toàn miss tè le ra, như vụ yuffie này, limit cuối của vincent, cloud, vũ khí cuối của tifa, barret, hay mấy viên marterial như Knight of The Round chả biết sao để lấy chỉ đi cái phi thuyền ngang qua rồi tò mò làm đủ mọi cách mà không thể đáp xuống được.

FF hồi xưa lái vòng vòng world map phát hiện mấy khu tàn tích ??? cũng là một thú vui của mình. Lên lớp đi học lâu lâu tám với tụi bạn mấy cái bí mật + khám phá được này nọ kia ngồi khoe không, mỗi đứa khoe 1 cái thế là mới phát hiện ra miss cái gì. Thời đó Eng cũng dốt lắm nên chẳng thể nào hiểu hết thoại + ẩn dụ của các NPC :)). Mà chơi vậy vô tình lại có tình cảm với dòng game FF luôn. Mỗi lần chơi lại là như một game mới hoàn toàn vậy, cảm giác thích lắm.
Chơi lại đến Wutai rồi, quên mất ở đây có cái theme nghe khá hay
 
Chơi ghê thế, mình cũng tự mò mà phải tới lần thứ 2-3 gì đó mới phát hiện hết mấy bí mật của game. Còn chơi lần đầu toàn miss tè le ra, như vụ yuffie này, limit cuối của vincent, cloud, vũ khí cuối của tifa, barret, hay mấy viên marterial như Knight of The Round chả biết sao để lấy chỉ đi cái phi thuyền ngang qua rồi tò mò làm đủ mọi cách mà không thể đáp xuống được.

FF hồi xưa lái vòng vòng world map phát hiện mấy khu tàn tích ??? cũng là một thú vui của mình. Lên lớp đi học lâu lâu tám với tụi bạn mấy cái bí mật + khám phá được này nọ kia ngồi khoe không, mỗi đứa khoe 1 cái thế là mới phát hiện ra miss cái gì. Thời đó Eng cũng dốt lắm nên chẳng thể nào hiểu hết thoại + ẩn dụ của các NPC :)). Mà chơi vậy vô tình lại có tình cảm với dòng game FF luôn. Mỗi lần chơi lại là như một game mới hoàn toàn vậy, cảm giác thích lắm.
Ai mà chả phải chơi vài lần mới mò ra hả ông.
 
Back
Top