Đây là một bài viết phân tích về các chi tiết "kỳ lạ" xung quanh Aerith tại bản FF7 Remake. (Cảnh báo Spoiler nặng và rất dài).
Trước hết đây chỉ là một bản dịch của mình từ bài viết từ subreddit /ff7remake , mình sẽ để link ở dưới cuối bài.
Các chi tiết được liệt kê sẽ tập trung vào việc Aerith tại dòng thời gian của FF7 remake đã luôn biết trước về tương lai. Sẽ có 3 mức độ ( yếu , trung bình , mạnh ) để phân loại các "bằng chứng".
Part 2
Phân đoạn: Aerith chờ Cloud tại bức tường ở sector 6
Aerith nói rằng cô ấy chưa chán Cloud đâu ( trung bình )
So sánh với phần game gốc, Aerith lúc đó khá tức tối khi Cloud trốn khỏi nhà của cô. Còn ở bản ff7 remake thì Aerith là thể hiện vẻ tinh nghịch, bởi lẽ chắc cô biết trước rằng Cloud sẽ trốn rồi.
Phân đoạn: Cloud,Aerith và Tifa thấy trực thăng bay qua đầu họ tại ga tàu bỏ hoang.
Aerith biết chắc rằng họ sẽ đến kịp. (trung bình)
Không sao đâu, chúng ta sẽ đến kịp lúc thôi
Phân đoạn: Cả team bị lũ Whispers chặn k cho tiến vào cột
Aerith ngay lập tức bảo cả đội phải vượt qua lũ Whispers.( trung bình )
Cloud,Tifa! Chúng ta phải vượt qua chúng bằng mọi giá !
Có vẻ cho đến lúc này thì Aerith đã nắm được khá rõ bản chất của lũ Whispers này.
Phân đoạn: Khi Cloud tiến vào cột và Tifa chuẩn bị để đi theo.
Aerith đã hiểu ý của Tifa là đi tìm và bảo vệ cho bé Marlene. ( trung bình )
[Tifa]: Mình cần cậu phải.. [Aerith]: Đưa Marlene đến chỗ an toàn đúng chứ ? ok, để đó mình sẽ tìm bé ấy. [Tifa]: huh ?
Aerith trong bản gốc biết rằng mình sẽ phải cứu bé Marlene. Tuy nhiên tại bản FF7 remake cho đến lúc này , Tifa mới chỉ nhắc đến tên Marlene đúng 1 lần với Aerith.
Phân đoạn: Aerith cho Wedge một bài thuyết giảng để vực dậy tinh thần của anh.
Aerith đã biết trước rằng cây cột sẽ sụp đổ ( mạnh )
Đừng bỏ cuộc vội, chúng ta còn có thể cứu rất nhiều người mà! [Wedge]:Cậu không hề nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn chặn việc cây cột bị phá hủy đúng không ? [Aerith lúc này do dự nhìn lên, trái với tính cách lạc quan của cô]. [Wedge]: Mình muốn tin rằng chúng ta vẫn có thể chiến thắng bằng cách nào đó. [Aerith]: mm. (Lúc này Aerith gật đầu nhẹ cho có, nhìn phát biết ngay là không hề thật lòng.)
Để ý rằng cho đến sự kiện này, Aerith dường như mất đi sự lạc quan
Aerith biết cô đang chịu ảnh hưởng của một sự tính toán có sẵn ( mạnh )
[Wedge]: Nhưng mà... mình cảm thấy như tất cả đều đã được tính trước. Cái cảm giác này... cậu hiểu ý mình chứ.... [Aerith]: yeah, mình hiểu mà...
Đến lúc này thì chắc kèo luôn là Aerith biết trước hết rồi, rằng cô sẽ chết trong timeline này. Đó là lý do vài lần trong game cô luôn nhắc tới việc phải sống hết mình, nắm lấy khoẳnh khắc.... Điều đặc biết là sau đoạn này , theo game gốc thì Wedge phải chết khi cây cột sụp đổ, chẳng phải tự nhiên mà lũ Whispers bao quanh anh ta chặn lối trốn thoát. Tuy nhiên vì lý do nào đó anh ta đã sống, cùng với nhiều người dân khác mà đáng lẽ đã phải chết. Mình nghĩ là do Aerith đã can thiệp vào suy nghĩ của Wedge làm thay đổi một phần nhỏ tương lai. Lũ Whisper chắc đã bỏ qua vì Wedge không phải một nhân vật ảnh hưởng chăng ?
Phân đoạn: Aerith nói cho Marle biết về thời gian họ còn lại trước khi cây cột sụp đổ.
Chà, có vẻ như chúng ta vẫn còn thời gian, nhưng...
Cách duy nhất mà Aerith biết được còn bao nhiêu thời gian trước khi cây cột đổ chính là cô đã biết trước kết quả của cuộc chiến ngay từ ban đầu.
Phân đoạn: Aerith tìm Marlene tại quán Seventh Heaven
Aerith biết Marlene là con gái của Barret (mạnh)
[Marlene]: cả bố nữa ạ ? [Aerith]: ý em là Barret ? đúng, ông ấy cũng ở đó nữa!
Cho đến lúc này, rõ ràng là Tifa hay Cloud chưa từng nhắc đến Barret 1 lần nào với Aerith ngoài việc vô thức nói tên ông ấy đang chiến đấu ở trên cột. Thậm chí theo lẽ thường, cô còn chẳng biết Barret có liên quan gì tới quán Seventh Heaven hay Marlene, Marlene còn chẳng phải con gái ruột của Barret.
Aerith khiến Marlene bình tĩnh hơn bằng sức mạnh đặc biệt nào đó ( mạnh )
Cô còn thậm chí ra hiệu cho Marlene hãy giữ bí mật.
Trong bản gốc, Aerith chẳng hề nào có sức mạnh như thế cả. Sau khi sử dụng sức mạnh thì Marlene đã tin tưởng Aerith hơn và có cảm giác quen thuộc với cô. Sau này Aerith cũng làm điều tương tự với Red 13 và cảm hóa được ông.
Phân đoạn: Tseng nói rằng cái cột sẽ sụp đổ
Aerith biết rằng họ sẽ thoát được và cảnh báo (mạnh)
Chạy đi! Mọi người phải đi ngay bây giờ! [Tseng]: và cụ thể là ngươi mong họ sẽ chạy đi đâu chứ ?
Nếu Aerith không biết trước họ sẽ thoát thì lời cảnh báo đó chắc khác gì ngu ngốc ( Tseng đã chỉ ra điều đó )
Phân đoạn: Aerith xuất hiện trong giấc mơ của Cloud
Aerith gợi rằng cô sẽ chết ( mạnh )
Ai rồi cũng sẽ phải chết thôi
Aerith nhắc lại việc mọi người phải sống thật mãn nguyện trước khi họ chết (mạnh)
Đó là lý do chúng ta phải sống hết mình... cách mà chúng ta sống... mọi phút, mọi khoảnh khắc đều mang ý nghĩa...
Lúc này có lẽ Aerith đang chuẩn bị thần cho Cloud về những sự kiện sẽ diễn ra trong Advent Children và sau đó.
Aerith nói rằng Cloud làm cô ấy hạnh phúc hơn là cậu ấy tưởng đấy ( mạnh )
Mình hạnh phúc vì những lời nói chúng ta đã chia sẻ. Cho tất cả những khoảnh khắc và ký ức.Cậu làm mình hạnh phúc hơn câu nghĩ đấy. Và mình sẽ mãi trân trọng những thứ cậu đã trao cho.
Rõ ràng đây chẳng phải lời nói dành cho một người mới gặp trong 1 ngày.
Nhưng cho dù gì xảy ra... Cậu không được yêu mình... cho dù cậu đã nghĩ vậy, nó không thật đâu...
Cái này thì a Dũng phân tích rồi, gái nào mà nó nói thế xong sờ tay lên má con nhà người ta chỉ 100% là thả bả. Đoạn này xuất hiện bởi vì Aerith đã biết chuyện gì xảy ra trong advent children rồi, cô phải dứt khoát luôn để tránh Cloud gặp đau khổ sau này.
Phân đoạn: Red 13 nhảy vượt qua cả nhóm
Aerith đã nói chuyện với red 13 sau khi ông nhảy qua ( mạnh )
Mọi người theo cảm tính đều sợ một con hổ bị thí nghiệm của Hojo nhưng Aerith ngay lập tức biết đó là bạn và dùng skill cảm hóa Red 13.
Phân đoạn: Aerith nói về tộc Cetra và lũ Whispers.
Aerith nói rằng việc cô ấy là người cổ là thứ duy nhất cô ấy giấu (mạnh)
Rõ ràng là không phải như vậy, nhưng có lẽ để tránh tai mắt lũ Whisper đang bay xung quanh kiểm tra xem Aerith có tiết lộ điều gì vượt quá kiểm soát không nên cô quyết định không tiết lộ nữa.
Aerith đã ngay lập tức nói Barret phải ở lại chiến đấu cùng mình khi chạy trốn khỏi Shinra (mạnh)
Barret, chờ đã... ông không thể làm thế...
Nếu Aerith biết tương lai bản gốc, cô ấy biết rõ ràng cuộc chiến này không xảy ra ở đây, việc di chuyển của Barret là cần thiết để nhóm Cloud tiếp tục và ông ta có thể sẽ chết nếu ở đây một mình. Phản hồi lại Barret, lũ Whispers không hề thích ý tưởng đó, chúng chỉ rời đi khi Tifa nói rằng tất cả mọi người sẽ cùng rời khỏi Shinra.
Aerith biết được mối họa thực sự của trái đấy là Sephiroth. ( mạnh )
Công ty Shinra không phải kẻ thù thực sự đâu. Chúng là kẻ bắt đầu...nhưng tin mình đi...có một mốt họa lớn hơn nhiều.
Aerith còn gợi ý cho mọi người rằng mình biết trước kết cục mà không thể tiết lộ. ( mạnh )
Mình bị lạc trong một mê cung... mỗi bước đều làm mình bị lệch khỏi lối thoát... Mỗi khi Whisper chạm vào mình... mình lại mất thứ gì đó. Một mảnh của bản thân mình.
Phân đoạn: Khi cả đội nhìn thấy Jenova và Sephiroth
Ngay lập tức Aerith nhận ra Jenova ( mạnh )
Cô ấy trông giận dữ khi nhìn thấy Sephiroth, rõ ràng là chẳng tỏ vẻ bất ngờ khi hắn ta còn sống.
Phân đoạn: Tifa hỏi về tinh thần của Cloud
Aerith đánh trống lảng về việc này ( mạnh)
Cô ấy biết rằng Whispers đã 2 lần ngăn cản việc nhắc đến quá khứ của Cloud tại thời điểm này, nên để tránh bọn chúng xuất hiện cô đã quyết định không nói.
Phân đoạn: Khi cả đội đánh nhau với Jenova
Aerith ngay lập tức nhận ra đây là nguồn gốc của mọi thứ (mạnh)
[Red 13]: đây là... [Aerith]: Nguồn gốc. Của mọi thứ.
Cô ấy nói điều này vô cùng tự tin. Theo bản gốc , cho đến lúc này Aerith không hề biết gì cả, thậm chí người chơi còn nhầm tưởng rằng Jenova là một người cổ Cetra.
Còn Chapter 18 thì mọi cuộc hội thoại lúc này là quá hiển nhiên rồi. Aerith biết trước tất cả, biết rằng timeline này đang bị Sephiroth can thiệp, khiến cả nhóm Cloud tiêu diệt Whispers tạo ra một tương lai mới...
Edit: Thực sự là mình nghĩ Aerith chẳng có sức mạnh nào tiên đoán tương lai đâu ae. Tuy nhiên việc biết trước này là do ảnh hưởng của Lifestream của timeline original 1997 trước đó, và chính Aerith của ff7 1997 đã cảnh báo Aerith tại ff7 remake. Vậy nên mới có phân đoạn tại Chap 18 Aerith nói rằng "Một tương lai vô định,kinh hoàng". Nếu nhóm Cloud tiêu diệt được Whisper thì ngay lúc này cốt truyện rẽ hướng hoàn toàn rồi. Biggs, Wedge và Jessi đáng lẽ đã phải chết từ sự kiện phá hủy sector 7 theo bản gốc. À mà kể cả theo kịch bản mới thì cũng chưa biết là ai sống ai chết đâu, trước nghe a Dũng kể rằng cái ông viết kịch bản điên lắm, còn định để chết hết còn mỗi thằng Cloud bơ vơ mà