Tầm này bàn story kiểu " chắc chắn nhất " có lẽ sớm quá vì quãng tgian công bố ra game dài như thế kia. Từ bài ông one_wing ở trên thì tôi thấy cũng đúng. Cái kiểu bẻ lái vòng cua khốc liệt như hiện tại thì có khi mạnh dạn đột phá của Vuông cũng sẽ khiến con dân phải khóc thét nếu có những pha tẩy trắng nội dung đúng nghĩa nào đó trong mạch truyện, chưa biết là sẽ thăng hoa hay đi vào lòng đất. Nên phải chuẩn bị tâm lý nó feel the beat 1 tí ấy mà, cụ thể là 1 fan thuần túy, tôi thích cặp thuần túy Basic như Mây - Tí. Chứ xuyên tạc biến thái thằng Mây này theo hướng bê đê hóa thì thôi next. Thời đại này rồi tiêu chuẩn anh hùng nó cũng ko giống như ngày xưa. Cái cảm giác đọc 10 bài thấy 7 bài xuyên tạc kiểu này thấy nó sai sai, xong cũng chả vui vẻ gì. Tự nhiên những cái khúc nội tâm đặc sắc ngày xưa, nay nó thành trò hề. Như chuyện Mây nhớ Hoa cay Xép, bỏ nhà bỏ Tí vậy.
Quên, chính ra là Tập 4 The Boys các ông thấy ko, thằng Butcher nó vào việc cmnl. Đực nó chịch cái thuần túy, lợi công việc lợi cả cảm xúc. Sang tập 5 là nó cũng xúc nốt con bợm rượu Queen Maeve. Xem lại cái trailer FF16 chưa cần biết cốt truyện thế nào, cứ cho 1 thằng đực cởi trần ngồi cạnh 1 con cái " tâm sự " cái đã.
Ko bàn chuyện game có tuyến nhân vật be due do NSX làm, bình thường cảm giác fan 7 màu nó thiếu vắng 1 idol cho giới hay sao mà cứ phải lôi hết mấy thằng anh hùng straight ra để bơm vá vào cho cố. Cuối cùng sai mẹ lý tưởng thuần khiết, ví dụ như việc thằng Zack hi sinh bom đạn, rồi có khi cũng hài lòng nhường con Hoa lại. Cái triết lý kiểu bộ đội thời chiến, classic Á Đông này giờ nó hề hước vcl vì 3 vụ tẩy trắng giới tính.
Nên tôi mới chốt ngắn gọn là, ừ, thôi thì giờ FF7 nó cũng " mới " rồi, tẩy kiểu nào thì cũng được. Nuốt được thì nuốt, ko nuốt được mình next, chứ mua bực làm gì cái game thôi mà
