FINAL DESTINATION: BLOODLINES (16/05/2025) - Thần chết họ Khoa tên Học trở lại

  • Thread starter Thread starter DonovanD
  • Ngày gửi Ngày gửi
gay chỗ lào, cư xử hơi hâm thôi mà?

Đoạn ở tiệm xăm ấy, hình nền đt của nó là ảnh hôn nhau của nó với cha chủ tiệm xăm =))
 
Đoạn ở tiệm xăm ấy, hình nền đt của nó là ảnh hôn nhau của nó với cha chủ tiệm xăm =))
đó là ông bô nó, mặt buồn thấy rõ màpepe-3.
Thằng này bị cái ghiền gắn khuyên thôi, khuyên mũi, khuyên dú, khuyên kuScreenshot_2025-06-16-22-07-25-376_com.brave.browser.jpg
 

Attachments

  • Screenshot_2025-06-16-22-07-25-376_com.brave.browser.jpg
    Screenshot_2025-06-16-22-07-25-376_com.brave.browser.jpg
    378.9 KB · Đọc: 356
15 phút đầu xem mà toát mồ hôi với một người hơi sợ độ cao :sungchan1:

PS: thằng ranh con ném đồng xu tao vừa lòng lắm
đoạn đó hả hê vl :))
 
vài lần chụp CHT rồi mà không ngờ nó có thể nguy hiểm đến thế :sungchan1:
 
chống chỉ định là bn có kim loại trong người mà. implant, etc
 
Em diễn viên chính diễn đơ quá, đoạn cuối rặn mãi không khóc được

Cái đồng xu nguy hiểm vãi đạn :))
 
đoạn MRI ảo quá, đoàn làm phim chưa ai đi chụp cộng hưởng từ bao giờ à :4onion25:
Từ trường của máy MRI rất mạnh nha, tất nhiên đều được khống chế ở mức an toàn cho bệnh nhân, vật dụng thiết bị trong phòng MRI, kể cả dây điện hoặc là không nhiểm từ hoặc là phải bọc khán từ hết. Tất nhiên là phim thì nó cường điệu lên tý, kiểu bị chập chạm, quá tải, thấy giường phơi nắng nướng 2 con "Bạch tuột" như nướng bánh mì chưa?
Bệnh nhân thì chống chỉ định có cấy ghép kim loại, vì MRI thực ngoài hút thì nó còn làm nóng kim loại.
Phảỉ ku thợ xăm mà đi trồng răng, dám đạo diễn cho bay từng cái răng.
 
Nhưng mà mạnh đến mức độ như film thì hơi vô lý
 
Nhưng mà mạnh đến mức độ như film thì hơi vô lý
Tất cả các thiết bị khi sát hại nhân vật đều b ị Tử Thần động tay tăng khả năng hay công suất hết (thường là do "chập mạch")
 
Sau hai chị em, cái đồng xu còn lăng dài dài, phim này không đc duyệt chiếu là phải đạo rồi, người vô tội chết không vì lý do gì cả, chỉ đáng lẽ không đc sinh ra, chết cả nhà, cả dòng họ luôn.
 
Sau hai chị em, cái đồng xu còn lăng dài dài, phim này không đc duyệt chiếu là phải đạo rồi, người vô tội chết không vì lý do gì cả, chỉ đáng lẽ không đc sinh ra, chết cả nhà, cả dòng họ luôn.
Chết thì làm gì cần có tội hay vô tội ông. Cái chết là công bằng với tất cả mọi sinh vật mà.
Những người kia bị buộc phải chết vì số phận của họ vốn không được sắp xếp sinh ra như vậy.
Thông điệp phim đưa ra rất rõ ràng" Cái chết là CÔNG BẰNG và không ai có thể dùng mưu mẹo hay chiêu trò thoát được nó.
 
Dumoa thằng oắt con chết t phải buột miệng "tốt" luôn, ghét mấy thằng nhóc láo toét vl!

Mà đúng phim làm người như đậu hũ thiệt, đụng cái là nát be nát bét =))
 
Từ sau phần 3 là mấy cảnh chết bị sa đà vào CGI nhìn ko còn thấy ghê,thật nữa. Phần này tuy cũng cgi nhiều nhưng được cái làm kỹ,thiết kế các tình huống chết có sáng tạo.
 
Chỉnh sửa cuối:
phần 2 đoạn xe gỗ là cgi.mấy khúc gỗ cũng cgi cho ai ko biết là do ILM làm .
 
tiếc Erik ta =)) thấy fanbase phim này cũng đồng ý là unfair nhất nhưng can thiệp thì phải chịu thôi
và thoại của Tony Todd coi như là confirm canon vụ
Kimberly phần 2 còn sống rồi
nên cũng chẳng thiếu tư liệu làm tiếp phần sau, rồi cũng nói còn nhiều gia đình khác mà, trong cái linh cảm của bà Iris thì cũng có thứ tự một số người chết thì cũng có thể có phim riêng về nhánh của mấy người này nữa, chồng bà luôn, hoặc thằng nhóc con, nhưng vẫn hơi cấn khi chỉ vì 1 đồng xu mà nó lây lan ra đủ thứ =))

đồng ý là CGI phần này khá là tệ, dù vẫn thấy ghê nhưng thấy k thật lắm
 
Chỉnh sửa cuối:

2 cái giường rám da thành 2 cái hòm luôn pu_bootycheeks
 
Back
Top