Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
em sống trong đầu tụi nó àNhưng con gái đứa nào cũng thích trò này mà



)
. Nó mà biết về khai với bố mẹ thì chít em
. Em trai nó (lớp 8) đi học anh văn chung với nó. Giờ theo các bác phải làm sao đây?
Chả nhẽ bám đuôi đi theo mãi à? Nó tưởng bị khìn nữa thì chết 
^^ Thế các bác có bí quyết gì để cầm tay mà em í nhớ lâu k? Tay fải ấm nóng hay ntn? Nếu cần ấm thì trước khi cầm vào fòng vệ sinh quay tay tí cho ấm tay rùi ra cầm hén :P (j/k)
1. Vồ vào tay em nó chùi chùi xoa xoa. Xong cười hềnh hệch: "Anh mới đi sản xuất xong, hết giấy vệ sinh phải chùi đít bằng tay em ạ, may quá là chưa rửa"!!!
2. Móc gỉ mũi (kứt mũi), dính lòng thòng ở tay rồi cầm tay nó xoa xoa.
3. Há mồm, khạc một phát đờm vào tay, xoa xoa, vuốt tóc rồi cầm tay em nó.
..... cái diệt thần viết lẹ lẹ đi bác , bón quá rồi này
.@chủ topic : con gái yêu bằng tai , phải luôn tâm niệm câu đó
......

Chú em lụy quá đó. Khi tán con gái cũng không nhất thiết phải bám nó 24/24. Cái đó là việc của paparazzi! Chú em chỉ cần tỏ ý quan tâm: anh chở em đi nhé (tất nhiên nó sẽ từ chối). Vậy là đủ rồi. Vả lại có thằng em nó đi chung, lo quá làm gì.Em nó dạo này đi học thêm anh văn. Từ 7h30 - 9h tối các bác ạ. Về thì trễ mà đường thì xa, lại hơi vắng nên em lo lo :-S Mún theo em í để tiễn em ấy về nhưng ngại cái là có thằng em ôn dịch của em í nữa . Nó mà biết về khai với bố mẹ thì chít em . Em trai nó (lớp 8) đi học anh văn chung với nó. Giờ theo các bác phải làm sao đây? Chả nhẽ bám đuôi đi theo mãi à? Nó tưởng bị khìn nữa thì chết
vậy thì bảo Đô rê mon đưa về 20 năm trước rùi tha hồ bói 



nhớ là đi dạo thui , chưa đủ cơ đi biển đâu . Xong chuyến này post tình hình lên đây cho anh em coi ^^ nếu ok thì bữa sau đi xem phim
thế từ trước đến h nó ko có ông nó vẫn bị hành hung lúc đi học về à
đang giai đoạn tán này thì kệ cụ nó , đổ rồi tính sau
:
:
:
:
:
:
Anh thật là... thư giãn1. Vồ vào tay em nó chùi chùi xoa xoa. Xong cười hềnh hệch: "Anh mới đi sản xuất xong, hết giấy vệ sinh phải chùi đít bằng tay em ạ, may quá là chưa rửa"!!!
2. Móc gỉ mũi (kứt mũi), dính lòng thòng ở tay rồi cầm tay nó xoa xoa.
3. Há mồm, khạc một phát đờm vào tay, xoa xoa, vuốt tóc rồi cầm tay em nó.

Lâu lâu khen kín nhá@chủ topic : con gái yêu bằng tai , phải luôn tâm niệm câu đó

Chú em lụy quá đó. Khi tán con gái cũng không nhất thiết phải bám nó 24/24. Cái đó là việc của paparazzi! Chú em chỉ cần tỏ ý quan tâm: anh chở em đi nhé (tất nhiên nó sẽ từ chối). Vậy là đủ rồi. Vả lại có thằng em nó đi chung, lo quá làm gì.
Còn nếu lo thật, thì nhờ mấy thằng bạn chặn đường hành hung, chú em bay vào làm anh hùng. Thế là xong! Em ấy sẽ thấy sự cần thiết khi có chú em hộ vệ (coi chừng mấy thằng bạn bị dân quân nắm cổ nhé )
Bác Dương gay gắt thế +_+ Đã bảo là k bói toán gì nữa mà :-S Chắc làm theo cách của bác Stu thôi ^^Mịa nói ông Nemo ko chịu nghe nhỉ +_+ đã nói là cái trò coi bói đó nhảm VKL , ông kêu con gái đứa nào cũng thix á vậy thì bảo Đô rê mon đưa về 20 năm trước rùi tha hồ bói
Nói thế này cho bác Nemo dễ xác định : bác cầm tay nó để làm j nào ? Để truyền đạt tình cảm hay chỉ đơn giản là chạm đc vào tay nó ? Nếu chỉ đơn giản là chạm đc vào tay nó thì dễ VKL , về nhà cầm tay bà bu còn dễ chịu hơn , đỡ phải hỏi nhiều
Làm như tui bảo ấy , đi bộ thì cầm tay nó dắt đi ( ra chỗ nào cảnh đẹp tí ấy ) , đi xe thì đi xe đạp , cầm tay nó quàng qua bụng mình , tình cảm VKL
Nói chung chỉ cần can đảm tí thui , thể hiện bản lĩnh đàn ông đi ^^
Cố lên nhá
PS : đừng có quay tay , lỡ quá đà nó bắn ra thì cả chặng đường mất hết thú tính , mà mất hết thú tính là mất hết tinh thần tán gái đấy khí hậu trong đó cũng ấm lắm rồi , ông còn muốn ấm như nào nữa đây nhớ là đi dạo thui , chưa đủ cơ đi biển đâu . Xong chuyến này post tình hình lên đây cho anh em coi ^^ nếu ok thì bữa sau đi xem phim
Mà ông kêu lo j cho nó cơ thế từ trước đến h nó ko có ông nó vẫn bị hành hung lúc đi học về à đang giai đoạn tán này thì kệ cụ nó , đổ rồi tính sau

Hồi trước kinh nghiệm với 1 đứa rồi :'> Đang đi xe cầm tay nó thế là nó rụt mịe lại lun. Lựa bữa nào đi biển mới có cơ thôi.
Với lại chuyện học anh văn là mới đăng kí gần đây, thấy em nó lo lo nên mình mới thế chứ
Đừng bảo có thằng em nó, vì thằng em nó mới lớp 8, nhỏ xíu xiu thì bảo vệ chị thế *** nào đc ? em là em chỉ ngại thằng em nó thôi, nhỡ nó về mách mẹ thì chết :-S.
Chỉ cần đi biển đc là okÔng anh tính dùng trò bói để cầm tay bé thì đúng là hơi bị khờ quá. Bác cứ rủ đc bé ra biển, đi dạo mệt rồi ngồi nghỉ. Khi 2 người ngồi cạnh nhau thì cứ để tay tiến lại dần dần tay bé nó xong rùi nắm tay em nó luôn, xong rồi em nó phản ứng thì cứ trơ trơ một tí rùi trêu trêu em nó. Cách này hơi mạo hiểm nếu bé nó là người nghiêm túc, còn ko thì dễ lắm. Về sau khi thân thân hơn thì ông anh lợi dụng lúc nào đó hôn vô má em nó thật nhanh, thật bất ngờ để em nó ko kịp phản ứng.
Chúc ông anh thành công!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. Dạo dạo qua mấy cặp tình nhân ở biển để tăng thú tính của em nó, đồng thời tạo cho em nó cảm giác an toàn giữa một thứ quá to tát là biển thì mình sẽ từ từ fía sau đi lên cầm tay em nó. :'> Ôi loãng moạn quá 
Mưa vừa thôi ạ nên nhân cơ hội này mình lièn chạy mua 2 cái áo mưa rùi đến chỗ học thêm chờ bé. Vừa đi ra mình đưa 2 cái áo mưa làm bé cảm động rung rinh (cái nào éo biết có hay k, chỉ là thêm vào cho nó mạch lạc
), cười tít mắt ^^. Đưa xong thì em nó hỏi anh có đi ăn bánh tráng hok? Nghĩ lại bí quyết kéo thả, bóp nắn mà anh em truyền dạy nên em liền từ chối, bảo anh đang ngồi với mấy đứa bạn, tạt qua đưa 1 tí thôi, có j để thứ 5 nha. Xong chạy vèo 1 cái. Trước khi phóng đi còn nghe 1 câu rảnh zữ - éo biết nó nói đùa hay nói thật,
có khi nào do mình k đi với nó nên nó mới nói câu đó k? 
Hơi giống mô típ trong phim cổ điển thì phải :whew:Tối nay đang ngồi nhậu với mấy thằng chiến hữu thì trời bắt đầu mưa Mưa vừa thôi ạ nên nhân cơ hội này mình lièn chạy mua 2 cái áo mưa rùi đến chỗ học thêm chờ bé. Vừa đi ra mình đưa 2 cái áo mưa làm bé cảm động rung rinh (cái nào éo biết có hay k, chỉ là thêm vào cho nó mạch lạc ), cười tít mắt ^^.

phải xem ngữ điệu thế nào đã, có thể là mắng iukhi phóng đi còn nghe 1 câu rảnh zữ - éo biết nó nói đùa hay nói thật, có khi nào do mình k đi với nó nên nó mới nói câu đó k?
