Flirt or not flirt? How?

  • Thread starter Thread starter nemo
  • Ngày gửi Ngày gửi
muốn đánh mà vờ như ko đánh - ko muốn đánh mà vờ như muốn đánh
ấy là sách cầm binh :D
 
Cái gì đến sẽ đến, k đến thì k đến. Duyên số nữa
Ờ phải.
Đến giày dép còn có số mà :whew:
 
muốn đánh mà vờ như ko đánh - ko muốn đánh mà vờ như muốn đánh
K gặp nhau đc thì có muốn đánh hay k thì nó cũng chả thể nào biết đc ông ạ. Lúc nào cũng chạy lên chỗ học thêm của nó để show off à? Ngoài cách đấy ra thì k có cách nào hết ông ơi. Mà em thì chả rảnh. Hix.
 
thế pác mang giày số mấy
́K0 thích đi giày :D

@nemo:
avatar127789_81.gif

L-)
 
Mọi ngày em k ở bên cạnh nó thì đánh hay k đánh làm sao nó biết?
 
́K0 thích đi giày :D

@nemo:
avatar127789_81.gif

L-)

sặc sặc, cái câu đầu đọc còn đc đc xíu, tới cái câu sau đọc xong mém té ghế 8-}

@nemo: lâu lâu lại ra wán cafe nhà nó sát fạt với anh em, rồi tùy cơ mà ứng biến :devil:
 
@ 3k: Cám ơn anh :x Em thích cái này lắm :x
 
để tớ nhường tâm tít bạn gái tớ cho cậu đỡ buồn nhé,chịu ko,hehehe:D:D
 
Em nó k qua quán cafe nữa ạ :-< Mẹ nó k cho nó qua nữa :-< :(( Nên coi như k thể nào gặp gỡ liên lạc gì với nó luôn. Có mỗi số điện thoại bàn mà bố nó ở nhà rất kị con trai gọi đến nhà nên cũng chả gọi được. Biết được mỗi chỗ học thêm của nó thì nó lại đi học chung với bạn. Chỗ học anh văn nó thì nó đi học với em trai. Tối nào em cũng bận học anh văn bên đh ngoại ngữ tại chức.

Trong hoàn cảnh của em thì bác làm sao? :((
 
dạ chịu :'>

@nemo: trong hoàn cảnh đó thì tớ sẽ..... kệ mịa nóa đê, nó nhớ thì nó fone cho mình, ko thì thôi :D
 
đấy là cái tớ đang làm í ::) Nhưng có lẽ em í ngại và tình cảm cũng chưa đến mức thắm thếit để fone cho mình đâu. ::)
Vừa nghe cuối tuần sau t7,cn bố nó đi công tác. K biết có gọi cho mình k. Thôi kệ nó >.< Chờ đợi mệt lắm

Gọi thì vui
K gọi thì bt
 
tạm thời pác đừng suy nghĩ về nó nữa, tập trung vào công việc của mình đi, còn nó muốn gọi hay ko gọi thì thoy :D
 
Hum nay đọc lại thấy Nemo nói là ba má cấm ko cho qua nữa , tui nghĩ nó như thế 1 phần là sợ ba má cấm đoán đấy , chứ ko tệ như bác Nemo nghĩ đâu
Cứ từ từ

!
 
Dm! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng các tình yêu ạ :x
Có khi hôm nay cắt phăng cái đầu mới nên gặp hên quá chừng :x :))

Hồi trưa em í gọi điện cho tớ nhờ tớ lên trường đón chở về nhà dùm.
Xe đạp điẹn của em í bị hư nên sáng nhờ bố chở
Trưa bảo là nhờ bạn chở về nhưng ngại nên lại nhờ mình. :x

Chả hiểu thế lày là thế lào nữa.
Có lẽ tối qua, cái ánh hơi buồn và sự im lặng của em ấy k phải là do mình ngộ nhận thật. Có lẽ em í nghĩ mình đang giận em í. :-/
Mà có lẽ cũng éo phải đâu. :)) Có khi nhà nó hơi bị ngược đường, nhờ la liếm k có đứa nào chở qua dùm giữa trưa nắng nên mới động đến mình :> Có thể lắm, mọi chuyện là k thể nói trước đc.

Nói chung là ban đầu mình tính đánh 1 cái đĩa các bài hát tiếng anh để tặng em í, một phần như là động viên em í học anh văn, một phần như muốn là món quà tạm chia tay.
Cái đấy là tâm trạng và suy nghĩ của ngày hôm qua hay chính xác là trước trưa hôm nay.
Còn sau trưa hôm nay có hơi khác chút. Chuyện chia tay có lẽ tạm thời k nghĩ đến nữa. nhưng có lẽ ngãng ra thì phải cần :-s
Giờ hơi rối bời 1 chút. 1 tia hi vọng lại thắp lên. k biết bao giờ thì vụt tắt
Dù cho bất kì lí do gì đi nữa, vẫn cám ơn e vì đã nhớ tới anh, làm cho anh vui X ạ :D
 
pác này tâm trạng lúc vui lúc pùn lung tung nhỡ
tớ đã nói với pác rầu, kệ kái kon mịe nó đi, nó kêu mình thì mình ừ, ko kiu thì thoy. nếu em nó thật sự thik pác, nhớ wá chịu ko nổi thì nó fải kiu thoy, còn ko thì.... :'>
 
Dm! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng các tình yêu ạ :x
Có khi hôm nay cắt phăng cái đầu mới nên gặp hên quá chừng :x :))

Hồi trưa em í gọi điện cho tớ nhờ tớ lên trường đón chở về nhà dùm.
Xe đạp điẹn của em í bị hư nên sáng nhờ bố chở
Trưa bảo là nhờ bạn chở về nhưng ngại nên lại nhờ mình. :x

Chả hiểu thế lày là thế lào nữa.
Có lẽ tối qua, cái ánh hơi buồn và sự im lặng của em ấy k phải là do mình ngộ nhận thật. Có lẽ em í nghĩ mình đang giận em í. :-/
Mà có lẽ cũng éo phải đâu. :)) Có khi nhà nó hơi bị ngược đường, nhờ la liếm k có đứa nào chở qua dùm giữa trưa nắng nên mới động đến mình :> Có thể lắm, mọi chuyện là k thể nói trước đc.

Nói chung là ban đầu mình tính đánh 1 cái đĩa các bài hát tiếng anh để tặng em í, một phần như là động viên em í học anh văn, một phần như muốn là món quà tạm chia tay.
Cái đấy là tâm trạng và suy nghĩ của ngày hôm qua hay chính xác là trước trưa hôm nay.
Còn sau trưa hôm nay có hơi khác chút. Chuyện chia tay có lẽ tạm thời k nghĩ đến nữa. nhưng có lẽ ngãng ra thì phải cần :-s
Giờ hơi rối bời 1 chút. 1 tia hi vọng lại thắp lên. k biết bao giờ thì vụt tắt
Dù cho bất kì lí do gì đi nữa, vẫn cám ơn e vì đã nhớ tới anh, làm cho anh vui X ạ :D

Ông thấy sáng nay tui chửi ông ngu có đúng ko nào :-/ ông thấy những j tui nói với ông có chính xác ko nào :-/
Nói j đi chứ :-/ phải tính công quả này rùi :'>

!
 
pác này tâm trạng lúc vui lúc pùn lung tung nhỡ
tớ đã nói với pác rầu, kệ kái kon mịe nó đi, nó kêu mình thì mình ừ, ko kiu thì thoy. nếu em nó thật sự thik pác, nhớ wá chịu ko nổi thì nó fải kiu thoy, còn ko thì....
Hì, cũng k biết tình cảm nó dành cho mình có nhiều đủ để nó làm thế k.
Có khi mình chuyển sang chiến lược dài hạn các bác ạ. Ngãng ra, đợi đến lúc ra trường thì :x, bi giờ cứ đi chơi bt thôi, lâu lâu đi lần.

Ông thấy sáng nay tui chửi ông ngu có đúng ko nào ông thấy những j tui nói với ông có chính xác ko nào
Nói j đi chứ phải tính công quả này rùi
:'> Công gì?
Để một hai hôm nữa tớ up cái video tớ quay hôm festival pháo hoa Đà Nẵng lên cho mọi người xem nhá?
Coi như cảm ơn các ty đã quan tâm đến tớ ^^

Mà đi xem bắn pháo hoa đẹp và lãng mạn thế mà lại k có em í bên cạnh, cũng tiếc thật :-<
 
Để một hai hôm nữa tớ up cái video tớ quay hôm festival pháo hoa Đà Nẵng lên cho mọi người xem nhá?

Bác quay pháo hoa thì đừng up lên :-j
Bác quay mấy em xinh tươi thì hãy up ;))
 
Back
Top