Flirt or not flirt? How?

  • Thread starter Thread starter nemo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đã mời nó đi ăn kem mà nó lại bận, mình xoay qua treo status mời em khác thì chả khác gì thằng này bạ ai cũng mời
Thế mới tỏ ra là mình có giá để cho nó khỏi kiêu. Kẻo k0 cứ tưởng mình chỉ có biết bám vào em thì nó làm đủ trò cho xem 8-}

thì mất hết hình tượng em
làm gì có hình tượng mà sợ mất nhỉ :p
 
Ông này toàn chỉ bậy :-s
 
Đồng chí này non thế này, sau này có nên chuyện cũng bị nó dắt mũi thôi =)
 
Vâng! Em non lắm ạ
Hôm nay tự dưng cảm thấy buồn. Suy nghĩ lại có khi nó với mình cũng chả đi đến đâu. Nó ở độ tuổi này đang tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi đú, nhí nhảnh thì có nhí nhảnh vì mình rất thích. Tuy nhiên em nó còn chưa đến tuổi nghĩ, vả lại khoảng cách 6t đối với một đứa con gái như thế thì cũng là khá lớn trong khi xung quanh em nó toàn vo ve những thằng đẹp zai trẻ tuổi. Nghĩ đôi lúc thấy mình cũng già, mặc dù mới có 23 :-< Nếu đến đc thì chắc cũng chả đi đến đâu.
Hơn nữa ở trên 4rum này chém gió thế cho vui thôi chứ thật ra mình cũng là 1 thằng si tình, nặng tình cảm và hay nghĩ nhiều. Nghĩ việc quen để "ấy" thì mình k nỡ, vả lại nhà nó có vẻ cũng quen hổ báo, nhỡ đâu mẹ nó alô 1 tiếng thì em tan tành :S
Kết quả coi như cũng k đi đến đâu thôi thì dừng ở đây. Có khi phải xóa hết ảnh, xóa hết nick chat của em nó thôi. :-< Haiiiiiiiiiiiz
Coi như là một chút thoáng vui chợt qua.... Mặc dù mình cũng rất thích nhưng có lẽ dừng ở đây thôi.
Vô cùng cám ơn các bác đã cùng chém gió với em những ngày qua. Hy vọng lần sau khi tìm đc đối tượng mới fù hợp hơn sẽ lại nhận đc sự nhiệt tình của các bác như bây giờ .
Thanks you all :x
Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc!

PS: anh Po đừng close topic nhá, nhỡ đâu em còn đổi ý hay có vấn đề gì fát sinh thì còn có chỗ để mà post :D Cám ơn anh!
 
-- Ko típ thì share vài cái hình + địa chỉ quán cafe đó cho tui , tui sẽ thay ông mà chăm sóc em nó tử tế , thật ấy .
 
đã bảo là wen chơi cho vui sao phải suy nghĩ nặng đầu :-/ ông chưa wen ai bao h àh ?
thấy cách ông ăn nói thì cũng có vẻ chơi đấy mà sao wen gái lại sn đủ thứ chuyện như đàn bà vậy trời
wen đến khi nào hết thích thì thôi , thời buổi bây h cứ wen là phải tính chuyện tg lai để cưới sao ;;)
 
Ai muốn tư vấn về vấn đề pháp luật thì hú nhé ,thằng bạn mình là luật sư :D
 
- Ko típ thì share vài cái hình + địa chỉ quán cafe đó cho tui , tui sẽ thay ông mà chăm sóc em nó tử tế , thật ấy .
Mình ở Đà Nẵng bạn à. Với lại mình cũng k muốn share hình em í khi chưa đc sự đồng ý đâu. Tính ra con gái nhà người ta chứ có fải hàng họ đâu mà nói share thì share. Cuộc đời em í, để cho em í chọn lựa vậy.
đã bảo là wen chơi cho vui sao phải suy nghĩ nặng đầu ông chưa wen ai bao h àh ?
thấy cách ông ăn nói thì cũng có vẻ chơi đấy mà sao wen gái lại sn đủ thứ chuyện như đàn bà vậy trời
wen đến khi nào hết thích thì thôi , thời buổi bây h cứ wen là phải tính chuyện tg lai để cưới sao
Cũng đã quen rồi, và những ai mình xác định chơi đều thành cả. Nhưng ác cái là cái tính mình giả giả thật thật. Lúc đầu quen chơi thì rất chi là hổ báo nhưng bắt đầu lậm rồi thì như con cún con vậy. Bạn có nói mình đàn bà cũng chịu, cái tính trời sinh thế rồi. Mấy đứa bạn đứa nào cũng bảo mình chung tình quá không tốt đâu nhưng quả thật do mình thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên được ng khác đối xử tốt với mình là mình dễ cảm lắm và vì lí do hoàn cảnh gia đình nên cũng k muốn ăn chơi qua đường, quen xong là vứt.
Ban đầu khi tính đến với em í thì ý nghĩ cũng rất là lạnh lùng, nhưng vào cuộc rồi thì lại muốn quan tâm đến em í, mình cứ nhũn như con chi chi vậy -_-
Một phần tính mình cũng khá ích kỷ, hay ghen, nghĩ nhiều nên nếu chỉ để quen chơi thì mình k muốn tự chuốc khổ vào mình. Ghen tuông mệt mỏi lắm :-<
Ai muốn tư vấn về vấn đề pháp luật thì hú nhé ,thằng bạn mình là luật sư
Cám ơn bạn kid vì nhờ bạn mà mình biết đc 16t đồng ý thì k bị đi tù :D
 
Cám ơn bạn kid vì nhờ bạn mà mình biết đc 16t đồng ý thì k bị đi tù
Vậy còn ko biết mau mau bụp đi. Để lâu đi hốt vỏ đừng kêu anh em vào đổ phụ nha bạn. he he he:D
 
Vừa chat với em nó xong. Thấy lòng nhẹ bớt rùi. ::) Cảm ơn pé iu của anh. Chúc e ngủ ngon :X
 
nemo nói:
Cám ơn bạn kid vì nhờ bạn mà mình biết đc 16t đồng ý thì k bị đi tù
là đủ 16 tuổi trở lên, tức là đã qua sn 16 ::(
 
cậu nemo 23 tuổi mà sao tâm lý có vẻ ko ổn định ?
 
:)) Ừ! Thì do k xác định rõ tư tưởng nên tâm lý k ổn định. Hồi chiều gặp mấy thằng con nít chọc nó nên cũng có nghĩ ngợi lung tung. Giờ thì khá hơn rồi. Chắc có lẽ hok đòi tán em kịch liệt nữa. Ban nãy chat với nó có đề cập vấn đề mình hơn tuổi, rồi người nhớn - con nít, blah blah blah...rồi thấy nó có vẻ xuôi xuôi nên hỏi thẳng luôn "em nghĩ anh thích em à?" rồi còn "giả sử như anh thích em thì em có thích anh hok?". Cả hai nó đều trả lời lấp lửng với một cái emo đầy gian trá như cái ";))" này này. Nói 6t nó còn bảo có sao đâu, hơn có 6t chứ mấy nữa 8-}.
Nói chung cũng bộc bạch với nó, chia sẻ nhiều thứ.
Chat bình thường chứ k hồi hộp như mấy hôm trước

À! Quên thông báo, hôm nay tớ mới uống bia ngoài biển về nhé, người còn chút gió, cậu thông cảm :D
 
cậu phải xác định tư tưởng rõ ràng. muốn tiến tới thì tiến tới, muốn rời xa thì cương quyết mà rời xa. 6 tuổi chả là vấn đề gì cả. em nó mới 16, yêu chưa chắc có thể đi đến 1 cái gì đó xa hơn. cứ yêu, cứ trải đời, cho nó chai sạn đi, chả mất gì cả. đừng nghĩ ngợi nhiều cho mệt óc .
 
Cám ơn cậu Stu ạ. Tớ sẽ cứ để tình trạng như thế này một thời gian nữa thử xem sao. Để xem liệu có thật là thích hok hay là chỉ vu vơ như mấy lần trước :D Nếu thích và xét có khả năng, tương lai thì tớ sẽ yêu để "trải đời" và "chai sạn" hơn :D.
Cảm giác
Vui xém ngất
Buồn thúi ruột
Đau thắt tim
Ôi, sao lâu rồi tao nhớ chúng mày quá
 
đưa nick đây tớ kiểm tra hộ cho :x
 
Cám ơn cậu Stu ạ. Tớ sẽ cứ để tình trạng như thế này một thời gian nữa thử xem sao. Để xem liệu có thật là thích hok hay là chỉ vu vơ như mấy lần trước :D Nếu thích và xét có khả năng, tương lai thì tớ sẽ yêu để "trải đời" và "chai sạn" hơn :D.
Cảm giác
Vui xém ngất
Buồn thúi ruột
Đau thắt tim
Ôi, sao lâu rồi tao nhớ chúng mày quá

chính vì có những cảm giác đó, lên xuống 1 cách thất thường, vui thì cực độ, buồn thì tột cùng, mới nói cậu vẫn còn yếu lắm, cứ yêu đi, làm quen dần đi, rồi từ từ cảm giác đó sẽ mất dần.

cứ thấy 1 chút khó khăn, 1 chút mất tự tin là đã rụt, thế là ko đc.
 
Tớ thì lại nghĩ khác. Một khi đã yêu là để cho con tim thưởng thức trọn vẹn tất cả các cung bậc tình cảm cậu ạ. Đương nhiên khi yêu ai cũng muốn hạnh phúc nhưng cuộc đời k fải lúc nào cũng màu hồng. Tớ bao giờ cũng muốn yêu như yêu lần đầu cho dù có phải đau khổ.
Ở đây k hẳn là 1 chút khó khăn, 1 chút mất tự tin mà là đôi khi tớ nghĩ sự việc có thể sẽ chẳng đi đến đâu vì tớ biết một khi đi làm tớ sẽ còn có những thay đổi và k chắc liệu trong vài tháng tới những thay đổi ấy có còn fù hợp với cô bé lớp 10 hiện tại hay k. Như cậu và tớ đều biết, lớp 10 thì nó trẻ con như thế nào rồi đấy. Có thể cậu nói tớ hay cả nghĩ nhưng đây là chuyện k thể k nghĩ. Tớ k muốn làm tổn thương em nó hay gây khó xử cho cả 2.
Bi giờ trong đầu tớ đang nảy sinh 1 luồng suy nghĩ mới: hay là mình trở thành anh kết nghĩa của nó? ::)
đưa nick đây tớ kiểm tra hộ cho
Đong hàng hả cậu? :D
 
những người vui thì cực độ, buồn tột cùng, và thường chuyển qua lại giữa 2 chế độ trong 1 khỏang thời gian ngắn là có bệnh về tâm lý :))

nhưng đó là về tất cả mọi chuyện thôi, về tình yêu thì chắc ko sao đâu :))
 
theo tớ thì cái tuổi này bọn con gái yêu chơi là chính thôi...
cẩn thận dính vào mất cả tương lai
 
Back
Top