nemo
Legend of Zelda
- 12/4/03
- 1,111
- 7
- Thread starter
- #101
Đã thông
. Tính ra sống ở đất TS này cũng kha khá nên mấy cái lý thuyết kéo đẩy mình cũng nắm sơ sơ rồi. Chỉ có điều nghe "nắn - bóp" thì lạ tai vậy thôi
Dù sao cũng cám ơn Ses rất nhiều vì đã quan tâm tới topic mình.
Chắc có lẽ dạo này từ lúc em í cho nick đến giờ mình nói chuyện qua yahoo nhiều quá, lên quán cũng nhiều mà thể hiện ở trên quán lúc nói chuyện thì hơi tệ (do toàn nhìn, ngắm em í chứ chủ đề thì chưa tìm đc nhiều điểm chung) nên có làm em í hơi thất vọng và shock. Có lẽ chính điều đấy làm em í rụt rè lại hẳn thì phải.
Thôi, ngãng ra một thời gian xem sao.
Lên quán theo cậu thì mình có nên đóng vẻ cool boy nữa k? Hay thể hiện cho em í biết là mình đã thích em í? (mặc dù nó biết mình cũng có ý với nó rùi). Chỉ sợ nó chảnh, nó kiêu lên thì lại fiền
Tối về viết tiếp, giờ tớ đi học cái đã.
Thanks you all
. Tính ra sống ở đất TS này cũng kha khá nên mấy cái lý thuyết kéo đẩy mình cũng nắm sơ sơ rồi. Chỉ có điều nghe "nắn - bóp" thì lạ tai vậy thôi
Dù sao cũng cám ơn Ses rất nhiều vì đã quan tâm tới topic mình.TL 95 là cái mốc gì thế?Khuyến cáo bác nên chơi TL 95 để học hỏi bí quyết nói chuyện
Chắc có lẽ dạo này từ lúc em í cho nick đến giờ mình nói chuyện qua yahoo nhiều quá, lên quán cũng nhiều mà thể hiện ở trên quán lúc nói chuyện thì hơi tệ (do toàn nhìn, ngắm em í chứ chủ đề thì chưa tìm đc nhiều điểm chung) nên có làm em í hơi thất vọng và shock. Có lẽ chính điều đấy làm em í rụt rè lại hẳn thì phải.
Thôi, ngãng ra một thời gian xem sao.
Lên quán theo cậu thì mình có nên đóng vẻ cool boy nữa k? Hay thể hiện cho em í biết là mình đã thích em í? (mặc dù nó biết mình cũng có ý với nó rùi). Chỉ sợ nó chảnh, nó kiêu lên thì lại fiền

Tối về viết tiếp, giờ tớ đi học cái đã.
Thanks you all


.

Hôm đấy em ấy còn chép nguyên cả bài thơ Đêm nay Bác không ngủ chế ver nữa cơ. Dài ngoằng! =___=
), cũng k còn nhìn mình cho đến khi mình ra xe như trước. Quay đầu lại thì thấy em ấy lại cắm đầu vào vở. Đôi khi thật sự không hiểu em ấy nghĩ gì.
chia buồn cho chủ topic nhá :p

.