Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.............................

? Cứ đối xử em nó như bình thường, đôi khi có 1 chút quan tâm là được. Nếu tin tưởng em nó thì cứ từ từ mà tới
.
Hề hề! Chả biết số em hên xui thế nào mà đi uống cafe đc 1 pé teen để ý các bác ạ.
Lúc đầu tới quán uống cũng bình thường thôi, tán dóc, óanh bài với tụi bạn là chính, ngắm gái là phụ :P (có ngắm cả em í nhưng lâu lâu liếc cái thôi). Được 2 tháng thì nó quay tấn công em :(. Đầu thì chọc nhau, nói qua nói lại, sau hồi mỗi lần óanh bài là toàn sà vào em bốc bài rồi luẩn quẩn quanh đấy T_T. Khổ cái là ngồi óanh với cả hội 4,5 thằng chứ có ít đâu. Đến mấy lần gần đây toàn mượn máy ảnh mình vào toilet và lên phòng tự sướng :( (nó con gái bà chủ quán). Thật ra thì mình cũng thíchBé cũng xinh xinh, nhí nhảnh lắm. Mấy đứa bạn thì cứ bảo tới luôn nhưng ngại cái là em nó mới lớp 10 :(. Mà tớ thì giờ sv năm 4, tháng 6 này đi làm rồi. Vị chi hơn nhau cũng 6t. Nuôi cho em í lớn thì mất cũng phải 6+ năm
. Nhỡ đâu thằng nào nó cướp mất thì uổng công dã tràng xe cát của em :(.
Hixx, Chính vì lí do đó nên bi giờ rất phân vân. Mặc dù mình thì thích rồi đấy :'>
Các bác cho em xin lời khuyên nhá. Đánh or k đánh?
À! Nó cũng chủ động cho em xin nick chat. Vừa chat tối qua xong, em nó lúc đầu còn nói theo kiểu tiếng mọi 9x với em mới ghê chứ T_T Nếu tới chắc phải uốn nắn nhiều :-S
Tắt đi. Mới chat với bé xong. Những điều k định nói đã nói ra hết rồi. Bé bảo bé còn nhỏ lắm. Đợi 2 năm nữa cơ. Bé bảo trong lúc đấy nếu có ý chờ thì vẫn có thể xem bé là bạn thân cũng đc, cho đến lúc nào tìm được phù hợp hơn thì thôi..........
Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiz
Tóm lại là báo cáo các anh
Em đã thất bại trong mặt trận này.
Sau này gặp bé ở quán chắc chỉ cười mỉm mà thôi.
Tam biệt bé, tạm biệt tình yêu nhỏ xinh ^^ Hy vọng sau này gặp bé ngoài đời, chúng ta có thể kết thúc những gì mà chúng ta đã bắt đầu.
Cám ơn tất cả những anh chị, bạn bè đã vào đây quan tâm đến topic của mình.
Cám ơn mọi người đã nhiệt tình đóng góp ý kiến.
Một lần nữa xin cám ơn.
PS: Có ai có cách có thể lật ngược thế cờ k? Tớ nghĩ sau đêm nay thì bé sẽ phải trằn trọc suy nghĩ 1 lúc rồi. Nhưng đánh nhanh thắng nhanh e rằng sẽ khó thắng. Mọi người chuyển sang hiến kế lâu dài đê :P


Cũng không biết nữa ^^ Có lẽ sẽ xem xét thái độ của em í ra sao ^^Bác thử lắng 1 thời jan coi như nào , con gái nó hay hãm hãm kiểu đó lắm , bác cứ đến quán , rủ cả trai cả gái vào cười đùa như bt , nhưng k quá lố là đc để coi thái độ con kia như nào đã , mí hum sau coi nó có phản ứng j ko rùi lên đây post bài , đừng nản vội
Nhiều đứa cũng khuyên quen chơi thôi lắm. Nhưng khổ là cái tính của mình thế. Haiiiiiiz Giờ chỉ biết trách mình nặng tình quá. Và cũng trách ông trời đã cho mình gặp em í quá sớmai so sánh hộ 2 bài này
từ đầu đã bảo ông cứ wen chơi đi , tấn côg vài ngày thấy đc thì nói wen k đc thì thui rút ngay
đến h khổ thân chưa
haizzz

Ờ! Nghe theo lời theo anh 3k vậy. Em vẫn sẽ bình thường. Nếu em nó chủ động tiếp xúc thì trả lời, còn không thì chịuBây giờ phải chơi bài lửng lơ con cá vàng.
Đừng nhiệt tình wá mà cũng đừng lạnh nhạt wá.
Nhiệt wá thì em nó sợ. Mà lạnh nhạt wá thì em nó nghĩ: anh này chỉ đc cái chót lưỡi đầu môi, mới nói thế mà đã chuồn rồi
Cứ bình thường thôi.

:'> Bác cứ nói đúng ý em (j/k)tốt nhất là nên kết nghĩa anh em đi
xong xuôi rồi mình giở skill trong hen ra (jkd)



P/S: Thằng em anh cũng ở GameVN này tổ sư bố nó yêu thì ít mà thèm đjt thì nhiều lại hay nghĩ lắm nên giờ hình như mất người yêu rồi đấy! Tấm gương tề nước đấy... Haizz!::(::(
ông anh vớ vẩn quá
gọi là có xung đột thui anh ạ
to tiếng tí ý mà :'>Đã học qua Bí kíp võ công hãn thế: NGU VÀ LÌ chưa em?

