Flirt or not flirt? How?

  • Thread starter Thread starter nemo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dạo này rau cũng mua hay tặng cho mà, bạn Barca có cần mình chỉ chỗ chợ rau không :'>
 
Dạo này rau cũng mua hay tặng cho mà, bạn Barca có cần mình chỉ chỗ chợ rau không
Mình thích tự trồng tự thu hoạch cơ :'>
 
Đọc cái làm em có liên tưởng bác như là clone của Stu ^^ (j/k)
Thấy bác và bác Stu nói giống nhau quá. ^^ Mấy cái này em là em hay post ở topic người khác lắm, nhưng về chuồng mình thì ...

Chắc cùng bí quyết :)). Chứ lão Stu đăng kí năm 2006, tớ 2005 lận :D. Càng lạnh lùng thì sau này sẽ đỡ đau khổ, giờ em ấy còn teen quá, có chính chắn đâu, "lụy" tình quá nhiều thì chỉ có khổ về sau này.

Mình thích tự trồng tự thu hoạch cơ

Thu hoạch xong bán cho tớ "luộc" :'>.
 
thật ra đăng kí từ 2003 rồi các bạn trẻ à :-<.....................
 
Yêu cũng phải nghĩ nhiều,tính toán nhiều,thế mệt lắm::(
Mình là thích cái gì đó tự nhiên,giản dị hơn - cũng may gf là người tốt,chứ gặp mấy em teen như bây giờ thì =((
 
đừng nên tin ai 100% có nagy2 chốc họa vào thân ý hê hê ......
 
đọc topic của bác này, sao mình thấy có nhiều cảm xúc giống bản thân cách đây 3,4 năm. thực sự hơi bất ngờ vì bác lớn hơn mình 2 tuổi :))
 
Ôi, topic được 12 trang lận ....:x
 
Mịa , nói chung lại là con bé này làm hàng ông bạn Nemo rồi :)) tôi nghĩ nó thix bác đấy , bác nên rủ nó đi coi phim , trong rạp rất tối , nhưng bác tạo cho nó cảm giác an toàn thì lần sau nó sẽ tin tưởng hưn đấy , đến buổi thứ 3 thì có thể cầm tay dc chưa nhỉ ;)) tui nghĩ là đc ^^ cầm đc tay là sang hẳn 1 bước ngoặt mới rùi đấy

!
 
Ôi! Các bác đừng biến topic em thành chỗ mua bán rau. Qua lx kia kìa =((

Hixx. chuyện nó có thích em hay k thì còn phải xem xét nhiều bác Dương ạ ::(
Trưa nay có số lạ hoắc, điện tới rồi cúp máy, em nghĩ là em í nhưng k gọi lại :D Phải tạo vẻ lạnh lùng của mình chứ B-) Vài bữa gặp bảo lúc đó anh đang bận, vả lại anh k có thói quen gọi lại cho người lạ :)) Chắc em í điện tới để bàn về vụ t5 có đi chơi hay k đây.
Trước mắt nếu t5 này đi đc thì em cứ ăn kem tâm sự, ăn stố thôi. Nhân dịp hỏi thử xem em í có thích xem phim k, loại phim nào để cn ok thì dắt đi coi lun ^^
Hum t5 em tính cầm tay nó coi bói ^O^ hehe. Xong tới cn đi coi fim được thì nắm tay lun :x. Về ún cf xong đc thì fi ra biển. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ ^^
 
cuối tuần này có lễ hội diều ở Vũng Tàu á, dẫn em nó xuống đó chơi 2 ngày 1 đêm :'> có gì anh giới thiệu nhà nghỉ cho :'>
 
@ La Cave: cứ vẽ đường cho hươu chạy thế này thì hỏng hết những tâm hồn đen tối của các bạn rồi [-([-([-(

mà đọc báo thấy nghe nói rau ở VN đang mắc à ??? :'>:'>:'>
 
Em ở Đà Nẵng bác La Hire ạ :D Thứ 6,7 ở đây có lễ hội bắn pháo hoa mà ếch rủ em nó đi đc.Cáu thật :-<

cứ vẽ đường cho hươu chạy thế này thì hỏng hết những tâm hồn đen tối của các bạn rồi
Tâm hồn em còn chỗ nào để hỏng ạ? :-/
=))
 
Ôi! Các bác đừng biến topic em thành chỗ mua bán rau. Qua lx kia kìa
Có ai xin share gì đâu L-)

Trưa nay có số lạ hoắc, điện tới rồi cúp máy, em nghĩ là em í nhưng k gọi lại Phải tạo vẻ lạnh lùng của mình chứ B-) Vài bữa gặp bảo lúc đó anh đang bận, vả lại anh k có thói quen gọi lại cho người lạ Chắc em í điện tới để bàn về vụ t5 có đi chơi hay k đây.
Nghĩ thôi mà sao có vẻ chắc chắn thế 8-}
Nếu em nó có hở ra thì bảo, còn k0 thì :-$ luôn.

cuối tuần này có lễ hội diều ở Vũng Tàu á, dẫn em nó xuống đó chơi 2 ngày 1 đêm có gì anh giới thiệu nhà nghỉ cho
Từ Đà Nẵng tới VT là hơi căng à nha :))

mà đọc báo thấy nghe nói rau ở VN đang mắc à ???
Rau sạch thì đang mắc thật. ;))
 
Ôi! Các bác đừng biến topic em thành chỗ mua bán rau. Qua lx kia kìa =((

Hixx. chuyện nó có thích em hay k thì còn phải xem xét nhiều bác Dương ạ ::(
Trưa nay có số lạ hoắc, điện tới rồi cúp máy, em nghĩ là em í nhưng k gọi lại :D Phải tạo vẻ lạnh lùng của mình chứ B-) Vài bữa gặp bảo lúc đó anh đang bận, vả lại anh k có thói quen gọi lại cho người lạ :)) Chắc em í điện tới để bàn về vụ t5 có đi chơi hay k đây.
Trước mắt nếu t5 này đi đc thì em cứ ăn kem tâm sự, ăn stố thôi. Nhân dịp hỏi thử xem em í có thích xem phim k, loại phim nào để cn ok thì dắt đi coi lun ^^
Hum t5 em tính cầm tay nó coi bói ^O^ hehe. Xong tới cn đi coi fim được thì nắm tay lun :x. Về ún cf xong đc thì fi ra biển. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ ^^

Mịa , đừng có chơi trò cầm tay coi bói +_+ xưa quá mức rồi , lại nhạt nữa , mà trò này phổ biến lắm rùi , có khi nó cũng bít , rùi cười nhạo thầm ông thì khốn =)) tôi thử ông rằng cầm tay coi bói như vậy chỉ là để chạm đc vào tay nó hay là cầm tay để truyền tình cảm đây :-/:| nếu chỉ là kiếm cái cớ coi bói để sờ đc vào tay nó thui thì thà về nhà cầm tay mẹ còn hưn á :-j cứ đi chơi , nếu là đi bộ thì kím chỗ nào đẹp đẹp tí rùi cầm tay nó dắt đi , còn nếu đi xe thì tui nghĩ nên đi xe đạp ^^ rùi vừa đi vừa cầm tay nó ^^ tình cảm hưn nhều :p
Cố lên nhá \:d/

!
 
chỉ có vụ nắm tay thôi mà làm căng quá đi, chắc mình già rồi nên không còn cái hứng thú nắm tay như trẻ con nữa :'>

Đà Nẵng festival pháo hoa pháo bông mà không chịu đi à :-? hay tại em nó không thích chỗ đông người? chắc thích chỗ riêng tư 2 người hơn rồi :-?
 
Mịa , ông ko thix nắm tay gái thì ông đòi banh háng nó ra ngay lần đầu gặp gỡ chắc , VKL

!
 
Mịa , đừng có chơi trò cầm tay coi bói +_+ xưa quá mức rồi , lại nhạt nữa , mà trò này phổ biến lắm rùi , có khi nó cũng bít , rùi cười nhạo thầm ông thì khốn tôi thử ông rằng cầm tay coi bói như vậy chỉ là để chạm đc vào tay nó hay là cầm tay để truyền tình cảm đây nếu chỉ là kiếm cái cớ coi bói để sờ đc vào tay nó thui thì thà về nhà cầm tay mẹ còn hưn á cứ đi chơi , nếu là đi bộ thì kím chỗ nào đẹp đẹp tí rùi cầm tay nó dắt đi , còn nếu đi xe thì tui nghĩ nên đi xe đạp ^^ rùi vừa đi vừa cầm tay nó ^^ tình cảm hưn nhều
Cố lên nhá
Cám ơn bác :D
Thì em tính nhân dịp coi bói cũng cầm tay, chọc chọc em nó tí cho vui thôi ^^. Ví dụ kiểu: Sau này em ít nhất trải qua 2 mối tình. Nói hỏi vì sao thì bảo chả nhẽ sau cưới chồng về em k yêu chồng y con à? Với cả phương án 2 là cầm tay săm xoe 1 lúc, nó hỏi sao lâu thế thì bảo anh mún cầm tay em chứ có biết bói mẹ gì đâu ^^
Chứ còn ý định thực sự của tớ là tính vời em í ra biển để cầm tay cơ. Nhưng mà buổi hẹn đầu tiên đi có 2 người mà làm thế e em nó có cảm giác k an toàn. Cứ coi bói sờ trước cho em nó quen đã :D

chỉ có vụ nắm tay thôi mà làm căng quá đi, chắc mình già rồi nên không còn cái hứng thú nắm tay như trẻ con nữa

Đà Nẵng festival pháo hoa pháo bông mà không chịu đi à hay tại em nó không thích chỗ đông người? chắc thích chỗ riêng tư 2 người hơn rồi
Chắc k fải k thích chỗ đông người đâu bác. Mà là 2 ngày đó em rủ nó k đi với em đc :(( Đi với bạn nó mới đau chứ :-< Em nghĩ có lẽ tc với em chưa đủ lớn để nó mún đi coi fáo hoa với em ::(

Hixx, bác Dương bình tình cái lào.
 
hix nghi thất bại quá :-<...............

bỏ trò coi bói đi....thật đấy .... thế kỉ 21 rồi ... 2009 rồi. ..
 
Back
Top