::)
Haiiiiz
Viết xong 1 bài. Post 1 cái. Server maintain. Mất.Giờ viết lại.Mệt
Nói chung hôm nay thất vọng, chán, buồn các bác ạ. Có lẽ em í k thích em nhiều như em vẫn nghĩ.
Chả biết chuyện này nên viết sao nữa. Nói chung giờ em cũng k muốn nghĩ tới.
Ngay từ ban đầu em đã xác định: Nếu em í thích mình, mọi chuyện diễn biến thuận lợi thì sẽ y. Còn k thì thôi cho nó khoẻ. Thật sự thì sắp tới em sẽ đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Ra trường. Đi làm. Em sẽ gặp những người mới, sẽ thay đổi nhiều. Liệu có còn phù hợp hay vương vấn đến em kia? Còn rất điều cần phải nghĩ, phải làm! Nếu cứ phải trầy trật nghĩ cách tán em kia thì sẽ k làm đc j cả. Vả lại, nuôi dưỡng chuyện tình 6 năm có vẻ hơi chua

. Thôi thì mọi chuyện k đến được với nhau âu cũng là duyên số (an ủi chút). Cứ để mọi chuyện đến tới đâu thì tới vậy.
Từ giờ.
No more love - no more problem.
Sẽ k gặp gỡ, đứng chờ hay quan tâm, nghĩ ngợi gì e í nữa
Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ qua đi ::)
Cuối cùng! Em xin cám ơn tất cả mọi người - các anh em thân thiết đã quan tâm đến chuyện nhăng nhít của em ::) Cám ơn mọi người đã cho em những lời khuyên, tư vấn bổ ích. Hy vọng mọi người sẽ luôn gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Hẹn tất cả vào một ngày đẹp trời nào đó với topic "Tán bạn đồng nghiệp?How?" or "Làm sao để y đc khách hàng?"

Cám ơn một lần nữa ::)!