^
^
Father với quyết tâm nuốt god thì dễ liên hệ đến thuyết hiện sinh của Nietzsche, nó là "The will to power", ý chí đến sức mạnh, đến hoàn thiện bản thân để trở thành thực thể hoàn thiện, như anh Father là biểu hiện bằng tham vọng nuốt god và sở hữu toàn bộ trí tuệ trong vũ trụ:nailbit: Cái này nó còn cao hơn cả Greed nữa, theo Nietzche thì đây là động lực sống của con người-cầu nối giữa thú vật và hoàn thiện:nailbit: Chắc bọn Homonculi cũng cho rằng mình là cầu nối giữa con người và god chăng
Mình lỡ viết hơi dài, thôi cho vào tag spoil cho nó gọn vậy

tự dưng hứng quá

[spoil]Nietzsche cũng từng nói "chúa đã chết", và con người là cầu nối để vượt lên trên đẳng cấp của thần thánh, dĩ nhiên chúa ở đây là chúa "thông thường", còn god trong FMA giống với thuyết interconnection rất phổ biến trong triết học phương đông mình hơn : là chân lý, là mọi qui luật, là tất cả, là một, bên trong mỗi cá thể đều có và bao trùm tất cả đều có. Cánh cổng là cầu nối của mỗi cá thể với cái chung, có lẽ alchemist thay đổi vật chất ở bên ngoài là phải thông qua cánh cổng này. Ed từ bỏ cánh cổng của mình mà The truth lại công nhận y thua Ed, là bởi vì Ed không còn cần tới cánh cổng của mình để tồn tại như một phần nhỏ trong cái "all is one, one is all" nữa, vì Ed đã interconnected với bằng hữu của mình, với em trai của mình rồi, cảnh Ed và Al cùng nhau đi ra khỏi "The Truth's Domain" bằng cánh cổng của Al chắc là để minh họa cái kết nối này. Phải mất hẳn 108 chapter, trải qua vô số kiếp nạn thiên tài như Ed mới nhận ra được đấy chứ chả đơn giản đâu=) Father lại chọn cách ăn tất cả vào mình, và kết quả là bị "tất cả" trong cánh cổng ăn ngược lại:nailbit:
Đoạn cuối, hai anh em đi về hai phía "lấy kinh" để xây dựng lý thuyết mới thay thế luật trao đổi đồng giá cũng khá hay. Dĩ nhiên trao đổi đồng giá đúng, nhưng nó chỉ là trường hợp riêng, nếu ta xem ta là một trong tất cả thôi thì đúng là ta muốn lấy cái gì từ tất cả, ta phải bỏ đi cái khác. Nhưng nếu xem tất cả là một thì cho và nhận trở thành một, nghĩa là chỉ có cho và cho thêm thôi.[/spoil]
Chap cuối công nhận quá đỉnh

Kết thúc đỉnh cao cho bộ shounen (có lẽ là) hay nhất thập kỉ qua
