2 thằng ocschos D&D nói trắng là đéo hiểu gì về nv Stannis, thậm chí lão D.B.Weiss còn nói thẳng là ghét Stannis

Cho nên bị dìm từ đầu tới cuối, bao nhiêu tính tốt và phát triển tâm lý trong truyện bị loại bỏ, những mặt xấu thì được bê hết lên phim. Liệt kê sơ sơ thử:
- TV!Stannis: tôn thờ R'hllor, thiêu người vô tội vạ để tế thần cầu may, cuối ss5 còn thiêu cả con. Book!Stannis: chủ nghĩa vô thần, đầu óc thực tế, chỉ thiêu bọn tội phạm và đám phản bội (từng nói "nếu thiêu hết quân thì lấy ai mà đánh"), trong đám quân Baratheon cải giáo thì ông này là người ít cực đoan nhất. Tin dùng Melisandre chủ yếu vì bà này có phép thật chứ tín ngưỡng chỉ là thứ yếu. Mụ vợ mới là người phát cuồng vì thần ánh sáng thì lên phim được tẩy trắng, cản chồng ko cho thiêu con, con chết thì tự tử.
Ngoài ra trong truyện thì ở thời điểm đánh Ramsay, Shireen và Selyse đang ở chỗ Jon Snow, Stannis kéo quân đi 1 mình nên ko thể có chuyện đốt con. Lên phim thì...
- TV!Stannis: ít học, ngu chiến thuật để bị thằng Ramsay bóp với 20 good men. Book!Stannis: chắc là người có đầu óc chiến thuật tốt nhất trong 3 anh em.
- TV!Stannis: đam mê quyền lực. Book!Stannis: tinh thần thượng tôn pháp luật, lên ngôi vì nghĩa vụ. Giết thằng em xong còn bị dằn vặt mãi, còn phim thì ko có.
- TV!Stannis: kéo quân hỗ trợ đội quạ đen trong trận Mance Rayder vì nghe theo lời tiên tri của Melisandre. Book!Stannis: nghe Davos cố vấn nên đến giúp đội quạ vì nghĩa vụ với thần dân. Trích nguyên văn: "Lord Seaworth is a man of humble birth, but he reminded me of my duty, when all I could think of was my rights. I had the cart before the horse, Davos said. I was trying to win the throne to save the kingdom, when I should have been trying to save the kingdom to win the throne."