Giao Chỉ Thành

Status
Không mở trả lời sau này.

TaoManhDuc

<b><font color="Green">Đại Gian Hùng Ngụy Vương</f
Giao Chỉ Thành

- Điểm Kinh tế (ĐKT): 500
- Điểm Nông nghiệp (ĐNN): 500
- Điểm Kỹ thuật (ĐKH): 500
- Điểm Quốc phòng (ĐQP): 100
- Dân số: 502.200
- Ngân lượng: 5000
- Lương thực: 10.000
- Quân đội: 2.000 bộ binh
- Các công trình: chưa có
 
Lục Phi Thanh trong lòng chán nản sự dối trá của chốn phồn hoa đô thị, nay quyết định ở lại nơi xa sôi hẻo lánh này sống một cuộc sống bình thường như.....một người bình thường...............
 
trong thành gần đây rất hỗn loạn gần thành có ngọn núi Hắc Sơn lũ sơn tặc trên đó ngày nào cũng vao2 thành cướp bóc bắt phụ nữ vơ vét tiền bạc làm nhân dân khốn khổ
 
Bọn sơn tặc hòanh hành khắp nơi, LPT cũng đã ra tay cứu được một số người nhưng trong lòng buồn chán không còn ham thích gì nữa nên đã quyết định tìm một nơi cách xa núi Hắc Sơn làm nơi dừng chân. Ngày ngày LPT săn bắt, câu cá, trồng trọt để làm kế sinh nhai......................
 
1 hôm có 1 đám sơn tặc đi ngang qua nhà LPT thấy LPT mới câu được mấy con cá ngon quá mà bụng lại đang đói bèn nhảy vào cướp mấy con cá mang đi mất
 
Chỉ có vài con cá LPT không tranh giành làm gì thôi tặng cho tui nó vậy.............
 
lũ sơn tặc được nước làm tới lấy hết cá của LPT mang đi,hôm sau tụi nó tiếp tục tới nhà LPT ,chúng nó tự nhiên như ở nhà,tụi nó mới bắt đước 1 thôn nữ bèn mượn đỡ cái phòng của LPT :-"
 
Tới lúc này mà không ra tay cứu cô gái thì còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ nữa. LPT thi triển thần oai cho bọn cướp cạn vô lại đó biết thế nào là đau khổ..............giết ...............giết.............giết.......
 
2 tên cướp này war 28 nhào vào tấn công LPT)tạm thời xài cách tính duel của TKS),LPT ra chiêu đi
 
đi ko bít bao nhiêu thành,mà chẳng thấy ai ra Q,đành ghé chốn thanh tịnh đây an nghỉ vài bữa
 
đi ko bít bao nhiêu thành,mà chẳng thấy ai ra Q,đành ghé chốn thanh tịnh đây an nghỉ vài bữa

Chổ này mà thanh tịnh cái gì ? bé Thủy Hoa không thấy bọn vô lại cưỡng bức dân nữ hả ::(

@S_D :
Tên thứ nhất :
Mộc Tên
Hỏa Quyền
Kim Mã
Thủy Cước
Hỏa Kiếm

Tên thứ hai :
Hỏa Tên
Hỏa kiếm
Kim Quyền
Thổ Cước
Kim Mã
 
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Mộc Quyền khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 2.4 HP, HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 97.6
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Hỏa Quyền làm cho Lục Phi Thanh mất 3.4 HP HP của Lục Phi Thanh còn 96.6

2. Lượt đấu thứ hai:
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Hỏa Mã khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 12.0 HP HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 85.6
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Thổ Cước làm cho Lục Phi Thanh mất 6.7 HP HP của Lục Phi Thanh còn 89.9

3. Lượt đấu thứ ba:
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Kim Kiếm khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 0.0 HP HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 85.6
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Hỏa Kiếm làm cho Lục Phi Thanh mất 8.4 HP HP của Lục Phi Thanh còn 81.5

4. Lượt đấu thứ tư:
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Thủy Tên khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 12.0 HP HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 73.6
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Hỏa Tên làm cho Lục Phi Thanh mất 0.0 HP HP của Lục Phi Thanh còn 81.5

5. Lượt đấu thứ năm:
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Hỏa Cước khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 7.2 HP HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 66.4
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Mộc Mã làm cho Lục Phi Thanh mất 11.2 HP HP của Lục Phi Thanh còn 70.3

Kết quả: Lục Phi Thanh chiến thắng.
1. Lượt đấu thứ nhất:
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Hỏa Quyền khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 3.0 HP, HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 97.0
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Hỏa Mã làm cho Lục Phi Thanh mất 14.0 HP HP của Lục Phi Thanh còn 86.0

2. Lượt đấu thứ hai:
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Hỏa Mã khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 12.0 HP HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 85.0
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Thổ Tên làm cho Lục Phi Thanh mất 13.4 HP HP của Lục Phi Thanh còn 72.6

3. Lượt đấu thứ ba:
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Kim Kiếm khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 7.2 HP HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 77.8
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Thủy Cước làm cho Lục Phi Thanh mất 6.7 HP HP của Lục Phi Thanh còn 65.8

4. Lượt đấu thứ tư:
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Thổ Tên khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 14.4 HP HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 63.4
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Hỏa Quyền làm cho Lục Phi Thanh mất 2.2 HP HP của Lục Phi Thanh còn 63.6

5. Lượt đấu thứ năm:
Lục Phi Thanh tung ra chiêu Kim Cước khiến Tên tướng cướp thứ 1 mất 6.0 HP HP của Tên tướng cướp thứ 1 còn 57.4
Tên tướng cướp thứ 1 tung ra chiêu Mộc Kiếm làm cho Lục Phi Thanh mất 0.0 HP HP của Lục Phi Thanh còn 63.6

Kết quả: Lục Phi Thanh chiến thắng.
LPT được cộng 2 war
 
trong thành gần đây rất hỗn loạn gần thành có ngọn núi Hắc Sơn lũ sơn tặc trên đó ngày nào cũng vao2 thành cướp bóc bắt phụ nữ vơ vét tiền bạc làm nhân dân khốn khổ
Vô Danh nghe tin trên lập tức đến vệ binh nha môn xin được đi bắt bọn sơn tặc
 
tokushitsumi từ nơi xa xăm đang rong ruổi trên con đường tìm sự nghiệp cũng vào giúp vô danh 1 tay
 
Vô Danh nghe tin trên lập tức đến vệ binh nha môn xin được đi bắt bọn sơn tặc

khi đến nên thì thấy mấy tên quan đang nhậu nhẹt linh đình,nghe vô danh nói xong tụi nó nói:"thằng này điên rùi,người đâu lôi nó ra đánh 100 hèo rùi ném nó đi chỗ kh1a cho ta"
 
tokushitsumi từ nơi xa xăm đang rong ruổi trên con đường tìm sự nghiệp cũng vào giúp vô danh 1 tay

tờ ku sít su mi vừa đến đvệ binh nha thì thấy 1 thằng bị đánh tét đít ném ra giữa đường,tội quá ko bít hắn còn đi bao xí nữa được ko#>:)
 
khi đến nên thì thấy mấy tên quan đang nhậu nhẹt linh đình,nghe vô danh nói xong tụi nó nói:"thằng này điên rùi,người đâu lôi nó ra đánh 100 hèo rùi ném nó đi chỗ kh1a cho ta"
Tuy bị đánh tét đích :(( , nhưng Vô Danh vẫn cố lếch tới trước cổng ,gom chút sức tàn đứng lên cầm cây dùi gõ 3 cái thật to : Tùng ...Tùng ...Tùng
 
Tuy bị đánh tét đích :(( , nhưng Vô Danh vẫn cố lếch tới trước cổng ,gom chút sức tàn đứng lên cầm cây dùi gõ 3 cái thật to : Tùng ...Tùng ...Tùng

bọn quan binh thếy thế tức lắm,:"tụi tao đang ăn tiệc mà mày cứ tới phá hoài là sao thế,tao bực rồi đấy,bay 9âu nhốt tên này vào ngục kiếm tội nào cho nó đi,à đúng rồi nói nó là đồng đảng tụi sơn tặc ,2 ngày sau xử trảm#>:) ,lôi nó đi khuất mắt ta coi"
 
bọn quan binh thếy thế tức lắm,:"tụi tao đang ăn tiệc mà mày cứ tới phá hoài là sao thế,tao bực rồi đấy,bay 9âu nhốt tên này vào ngục kiếm tội nào cho nó đi,à đúng rồi nói nó là đồng đảng tụi sơn tặc ,2 ngày sau xử trảm ,lôi nó đi khuất mắt ta coi"
Vô Danh tay tuy bị trói gô lại , nhưng cái miệng vẫn còn hoạt động :
- Tiểu nhân tới xin bắt bọn SƠN TẶC chứ không phải là Sơn Tặc .

(Kêu mún lòi cuốn họng , chắc là có người nghe thấy :(( )
 
bọn quan lại này có ăn chia với tụi sơn tặc nên vô danh có hét to cấp mấy tụi nó cũng giả ngu làm như ko nghe thấy
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top