[Fanacc] Nói về sự tử tế đáng yêu của Taengoo từ chủ 1 cửa hàng bán đeo bông
Từ SNSD Taeyeon tới NaNa~ Banchak Bankchak Nooni boosheo~
Rất nhiều bông tai xinh đẹp ở đây ^__^# The Best!!
Tôi thích Taeyeon.
Tôi biết Taeyeon từ khi cô ấy còn ngồi ghế nhà trường hôi trung học.
Gương mặt cũng như tính cách của cô ấy vẫn không hề thay đổi.
Lúc học trung học, cô ấy lăng quăng nhờ tôi bấm lỗ tai cho cô ấy.
CÔ ấy nói cô ấy là thực tập sinh và trong bộ đồng phục của trường tôi nghĩ "đứa nhóc này có thể nào trở thành gì đây.."
Tôi lo lắng cho cô nhóc ấy và rồi k có bất cứ sai sót gì cô nhóc đó đã trở thành SNSD
và 1 nghệ sĩ tuyệt vời cô nhóc làm tôi cảm thấy thật tự hào như là chính con mình trở thành 1 ngôi sao vậy.
Thỉnh thoảng, cô ấy tới cửa hàng tôi vào sáng sớm, đội một cái mũ lưỡi trai, một gương mặt mộc, và với đôi mắt kém tôi cố nhận ra coi ai đo...thì ngay lúc đó cô nhóc nói "Xin chào~là Taeyeon đây~" và thế là tôi cười sặc sụa...hehehe
Taeyon 1 người rất bận rộn ở mọi nơi có thể đến cửa hàng tôi và ký tên hàng tá cho tôi. Bạn bè nhờ vả..khách hàng tôi nhờ vả...có cả núi nhờ vã xin chữ ký của Taeyeon ở đây.
Không hề có bất cứ biểu lộ khó chịu dù nhỏ nhặt nhất, cô nhóc ký tên 1 cách chân thành và biến mất như 1 cái bóng.
Taeyeon đáng yêu, tôi cám ơn rất rất nhiều.
Unnie sẽ lấy thật nhiều bông tai đẹp cho em.
Những thứ rất nhỏ nhặt như thế này cần được tính và Taeyeon là 1 ví dụ. Là leader của một nhóm nhạc nữ sớm trở thành "top of the world", Taeyeon làm rất nhiều việc đáng trân trọng mà chúng ta sẽ không hề biết nếu không có những fanacct như thế này. Dành thời gian để ký tặng vào sáng sớm dù cho lịch làm việc rất bận rộn, và nghĩ cho fans trong cái nóng oi ả trong hôm concert (check trans. tin nhắn Taengoo nhắn cho Mẹ hôm concert @ Seoul), mấy nhóc hoàn toàn xứng đáng với những gì họ được khen tặng.
"nếu ở kiếp sau, các cô gái vẫn là Girls'Generation thì tôi sẽ vẫn là 1 SONE."