Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
...ca sỹ , diễn viên , thể thao ....chắc chắn 1 điều cho dù nổi tiếng về cái khác ngoài những lĩnh vực trên là ít người biết đến hơn , giờ mấy ông tỉ phú thế giời , giàu nhất thế giới hay mấy ông vua dầu mỏ gì đấy hỏi 100 thằng may ra vài chục thằng biết , nhưng hỏi M.J hay LKP hay Messi hay Beck thì ai mà chả biết
nói giông nói dài và nói tóm lại là nó dựa vào sự nổi tiếng toàn thế giới biết đến đã , mà cái này chỉ có nghành giải trí nghệ thuật mới có thể đc nhiều người biết như thế thôi
đấy thì trước mắt nó dựa vào cái này là chính phải đến 70% , còn 30% còn lại nó mới tính đến sắc đẹp....
nói thẳng là ca sỹ thì hầu như ko có , diễn viên thì cùng lắm đc vài người ở China như Thành Long , L.L Kiệt ...mà mấy cái ông này thì đẹp đek gì
, trước giờ chỉ có đc 1 người Châu Á đc lọt vào top 50 người đẹp nhất của tạp chí people là diễn viên Củng Lợi thôi
vì đóng mấy bộ phim nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu đấy , đc dân bên chúng nó xem nhiều thấy hay là chúng nó bình chọn...
đại khái là vậy 
còn đâu những cái râu ria tính sau 

Credit: SNSDChina, lucyz for translations. Posted by [email protected]Bài này của một fan SNSD Trung Quốc, post vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Các phần im đậm theo nguyên bản gốc.
Hai cô gái từ SNSD China đến thăm cửa hàng của ba mẹ Taeyeon.
Chúng tôi đến Jeonju lúc 11h30 và gọi trực tiếp đến cửa hàng kính của ba mẹ Taeyeon. Chúng tôi đến để xác nhận liệu ba mẹ Taeyeon có ở đó hay không, thì người phụ việc nói rằng ba Tae đang bận tiếp khách, còn mẹ Tae sẽ đến vào khoảng 2h chiều.
Nên đầu tiên chúng tôi mua chút đồ ăn và nước uống cho ba mẹ Tae và cũng viết lên giấy lá thư mà chúng tôi đã viết hôm qua.
Sau khi ăn một bữa trưa đơn giản, chúng tôi quay lại lúc 1h. Người phụ việc đã nói với ba Tae về một cuộc gặp mặt với fan Trung Quóc và nói ông sẽ gặp chúng tôi. Nên chúng tôi đã ngồi trên sofa và đọc tạp chí nhưng Cool thì quá sức hồi hộp (oh you old girl). Sau khi đợi tầm 30’, cuối cùng ba Tae cũng xuất hiện, Nhưng vì có những người khách khác nữa, chúng tôi chỉ chào hỏi đơn giản và nói về mấy chuyện ngẫu nhiên.
*(Cool là username của cô gái còn lại trên SNSDChina)
Sau khi các khách khác về, ba Tae tiếp đón chúng tôi trịnh trọng hơn và chúng tôi giới thiệu về mình, bắt đầu cuộc trò chuyện một tiếng rưỡi tại cửa hàng. Đầu tiên chúng tôi đưa thư từ fan TQ, nói về mục đích chính của chuyến đi rằng forum của chúng tôi có ủng hộ concert ở Thượng Hải, và với tư cách đại diện của forum và fan TQ, chúng tôi chào đón chuyến tới TQ của họ. Tất nhiên chúng tôi cũng nói hi vọng rằng một số-thể-loại-người sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng của các cô gái về TQ. Có rất nhiều fan TQ đang ủng hộ và cổ vũ cho họ. Sau khi nghe vậy ba Taeyeon cảm ơn chúng tôi không ngớt. Ông nói rằng ông không biết có rất nhiều fan SNSD tại TQ do SNSD chưa bao giờ có hoạt động quảng bá chính thức tại đó, và rằng bản thân ông cũng không bao giờ nghĩ sẽ có nhiều fan ở TQ như vậy (hehe, ba Tae vô cùng khiêm tốn, và Taeyeon thì quá dễ thương, và chúng tôi luôn hỏi tại sao không thích cô ấy cho được).
Ba Tae nói tất cả 9 cô gái đều rất tốt bụng và biết kính trọng mọi người, và mối quan hệ của họ thực sự gần gũi. Về Tiffany, cô ấy có thể trực tiếp gọi ba mẹ Taeyeon là Ba, Mẹ (Taeny fans, thông tin này đáng để phấn khích đó keke). Rồi chúng tôi nói về những kẻ ngu ngốc (antifans) ở Hàn, ông nói rằng là một người cha, ông thực sự không hiểu antifan nghĩ gì trong đầu khi chúng tấn công các cô gái. Ông cũng nói nếu Taeyeon hay bất cứ cô gái nào còn lại không có tài năng, hoặc thực sự làm điều gì đó xấu, ông sẽ không còn gì để nói, nhưng họ đều là 9 cô gái thực sự tốt, làm việc chăm chỉ, tại sao chúng (antifan) cứ phải bới móc những điểm xấu để nói? Chúng tôi cũng nói suy nghĩ của mình, hẳn nhiên là giống ý nghĩ của ba Tae.
Sau đó mẹ Tae đến và chào đón chúng tôi rất ấm áp. Bởi vì bà đến muộn nên ba Tae giải thích đơn giản cho bà hiểu sao chúng tôi lại ở đó và mẹ Tae cảm ơn, nói rằng bà vừa mới gọi video call cho Tae và trong chiều này các cô gái sẽ quay một school CF với 2PM. Chúng tôi tiếp tục nói về Taeyeon. Mẹ cô cũng bị tổn thương vì anti. Bà nói staff SM nói rằng SM đã đào tạo rất nhiều nghệ sĩ nhưng họ chưa bao giờ thấy bất kì ai lịch sự và tốt bụng như 9 cô gái ấy. Việc nhìn antifan anti các cô gái bởi sự ghen tị làm bà tổn thương và thấy tuyệt vọng, nhưng vì là cha mẹ, họ chỉ hi vọng Taeyeon và SNSD sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và một ngày nào đó những người kia sẽ hiểu.
Taeyeon rất sợ ba mẹ cô nhìn thấy những bài post trên mạng và bị tổn thương nên cô bảo mẹ đừng đọc nữa, nhưng sao một người mẹ có thể đứng đó và chẳng làm gì cả? Nghe giọng của mẹ Tae có cảm giác buồn nhưng cũng rất yên lòng. Bà biết ơn rằng vẫn còn rất nhiều fan và cả là những fan TQ xa xôi. Khi nói về fan, mẹ Tae nói rằng Tae khá nhạy cảm về một vài vấn đề, đặc biệt khi có liên quan đến fan. Đôi lúc các fan như thám tử và cố gắng lấy thông tin 24/7.
Mới chỉ 20 tuổi, áp lực lên Taeyeon và các cô gái là một thứ gì đó mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi và nó có thể lên đến một mức khủng khiếp. Mẹ Tae hi vọng rằng fan có những tham vọng của riêng mình, và không vì các cô gái mà quên sự vất vả của cha mẹ mình. Vâng, mẹ Taeyeon đứng về phía những bậc làm cha mẹ và suy nghĩ cho fan. Mẹ Tae cũng hi vọng rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ Taeyeon như lúc mới bắt đầu và Taeyeon cũng sẽ làm vậy, luôn luôn ở bên fan.
Trước khi chúng tôi chuẩn bị đi, chúng tôi được sự cho phép của ba mẹ Taeyeon chụp ảnh cửa hàng (mặc dù có thể chụp nếu không xin phép nhưng tỏ ra có tư cách cũng rất quan trọng).
Sau đó chúng tôi lên xe ô tô của mẹ Tae và lái xe về phía trường Nghệ thuật Jeonju. Tôi ngồi ở ghế trước và mẹ Tae nói về cuộc sống của Taeyeon và về sự ủng hộ của fan TQ cho SNSD. Đột nhiên bà để chúng tôi nghe những bài hát của Taeyeon và sau đó bài Please được bật. Taeyeon đã hát bài này trên radio và mẹ cô thực sự thích Tae hát bài này. Sau khi nghe nói, cô gái Taeyeon ngoan ngoãn của chúng ta đã đưa cho mẹ cô một CD khi mẹ lên thăm Seoul và nói “đây là quà dành cho mẹ”. Thì ra Taeyeon đã đặc biệt ghi âm bài hát này dành cho mẹ cô. Mẹ Tae nói, bà và Taeyeon rất thích những ngày mưa, và thích nghe nhạc trong những ngày mưa. Chiếc xe chậm rãi khởi động và giọng Taeyeon vang lên và ba chúng tôi im lặng, và cùng với giọng cô, tâm trí tôi tràn ngập suy nghĩ về một Taeyeon ngoan ngoãn và sâu sắc quan tâm đến mọi người.
Sau khi đi qua nhiều con đường chúng tôi cuối cùng cũng tới trường của Tae ở trên một ngọn đồi. Đề không làm phiền thời gian của mẹ Tae, chúng tôi nói sẽ rời đi sau khi chụp vài bức ảnh nhưng bà đã nói không cần phải vội và bà giới thiệu tòa nhà có phòng học của Tae, tòa nhà kỉ niệm lễ tốt nghiệp của cô, tòa nhà Tae làm bài thi vào trường. Chúng tôi ở lại trường trong vòng 10 phút rồi đi.
Rồi mẹ Tae đưa chúng tôi ra ga và trong lúc đi kể cho chúng tôi về Taeyeon.Vì lịch radio trong những ngày vừa qua, thật sự rất khó cho cô ấy luyện tập bài T.O.P của ShinHwa với các thành viên khác. Cô ấy thường xuyên luyện tập khi rất khuya. Vì Taeyeon không thể về nhà thường xuyên, cũng khó tránh rằng cô ấy không dành thời gian nhiều với anh trai và em gái mình. Để cho ba đứa con không cảm thấy xa cách nhau, hoặc không có ý nghĩ chung hay nét gì tương đồng, mẹ Tae luôn kể những chuyện của Tae cho anh trai em gái cô và ngược lại kể lại chuyện của họ cho Taeyeon. Bạn có thể nói rằng Taeyeon liên lạc với mẹ cô rất nhiều.
Mẹ Tae nói rằng Taeyeon đôi lúc cảm thấy có lỗi với bà vì không thể về thăm Jeonju. Ngay cả khi có thời gian, chỉ có mẹ cô có thể lên thăm Seoul. Mặc dù Taeyeon thấy có lỗi như vậy, nhưng mọi lúc cô nhìn thấy mẹ mình, cô đều thấy hạnh phúc lên rất nhiều. Taeyeon thực sự ao ươc được như các thành viên khác, bởi vì so với họ, gia đình cô ở quá xa nên việc gặp nhau ít hơn nhiều.
Sau khi đến nhà ga, chúng tôi nói lời tạm biệt với mẹ Taeyeon. Bà một lần nữa cảm ơn chúng tôi những fan TQ đã ủng hộ SNSD và Taeyeon. Chúng tôi đã kết thúc một ngày như vậy, có hai tiếng rưỡi trao đổi với ba mẹ Taeyeon. Tôi chắc rằng rất nhiều người sau khi đọc những dòng này sẽ hiểu hơn về Taeyeon và SNSD. Ấn tượng lớn nhất ngày hôm nay của tôi là Taeyeon là một người con ngoan. Việc cô ấy trở nên mạnh mẽ là để sự vất vả của cha mẹ cô không bị phí hoài, và cũng vì chúng ta những SONEs. Taeyeon là món quà lớn nhất của thế giới này.
Cuối cùng, Cool hỏi tôi một câu hỏi, kết thúc chuyến đi này.
Cool hỏi rằng: Tôi không biết SNSD sẽ như thế nào sau 5 hoặc 6 năm nữa.
Tôi đáp lại rằng: Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi biết chắc rằng 5 hoặc 6 năm nữa tôi vẫn sẽ là một SONE sẽ luôn ở bên họ như cách tôi đã làm từ lúc bắt đầu, một Taeyeon SONE.
Ảnh chụp cửa hàng của ba mẹ Taeyeon
Link
Happy Birthday To Our Dancing Queen - Hyoyeon 
Happy Birthday to Kim Cho Ding - Hyoyeon, The Best Dancing Queen 

