Nghe câu chuyện của em hơi trẻ con mong các bác đừng cười nhé...Mọi người ai có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em với nha.
Hồi đầu năm khi bắt đầu bước chân vào cổng trường ĐH em đã tia được 1 cô bé học cùng lớp có thể nói là khá xinh, và em đã quyết định tấn công cô ấy...Vốn dĩ tính em cũng là đứa hay nói nên việc em nhanh chóng kết thân được với cô bạn ấy. Từ những cuộc bắt chuyện bình thường như những người bạn, hay những buổi đi ăn với bạn ý, em và cô bạn ý cũng đã trở thành 2 người bạn rất thân. Nhưng ko hiểu sao em có cảm giác là em yêu cô ấy chứ ko chỉ là những người bạn thân như bình thường. Đầu năm cô ấy có vẻ còn e ngại, nhưng cho đến bây h thì cũng đỡ hơn rồi. Thường thì hầu hết em phải nhắn tin bắt chuyện trước và cô ấy cũng nhắn trả lời lại, thế là cuộc nói chuyện dài qua tin nhắn giữa em và cô ấy diễn ra. Cô ấy cũng hay rủ em đi ăn và cả 2 lại ngồi cùng trò chuyện, và cuối cùng em là người chi 100%. Ngoài ra, cô ấy còn hay nhờ em gọi dậy lúc sáng sớm tầm 4h vì em là đứa cũng hay thức khuya và cô ấy thì hay ngủ sớm, rồi 2 đứa lại chat cho đến tận sáng. Thực sự em nghĩ rằng cô ấy cũng thích nói chuyện với em và em cảm thấy rằng 2 đứa em nói chuyện rất hợp nhau. Em cũng cảm ơn cô ấy rất nhiều vì đã tận tình ở lại phòng tự học để bổ sung kiến thức cho em, nhưng nói thật là học thì ít mà em buôn với cô ấy thì nhiều. Rồi nhiều lúc hai đứa đứng chờ xe bus cùng nhau nữa chứ, lúc nào em cũng thích xe đến càng chậm càng tốt hoặc xe hãy bỏ bến để cô ấy có thể đứng lại nói chuyện với em thêm 1 lúc nữa. Sướng nhất là hôm cô ấy đi xe buýt cùng em, em ko hề mời mà cô ấy tự nguyện và thực sự hôm đấy em cũng ko hỉu sao cô ấy lại làm vây nữa chứ. Nhưng hôm đấy cũng là 1 ngày khốn khổ luôn, cả 2 đứa mua đường đáng nhẽ mỗi đứa chỉ phải đi 1 tuyến, h cả hai lại phải đi 2 tuyến mà lại con khác nhau nữa thế nó mới buồn. Cũng phải nói cái cảm giác hôm được cô ấy cầm tay nó mới sung sướng làm sao, nhưng sao từ đó đến nay cô ấy cũng chưa cầm tay em lần nào nữa huhu... Tóm lại, em cảm thấy em yêu cô ấy mât rồi. Nhưng ko biết cô ấy có yêu em như em yêu cô ấy ko nhỉ???
Và nếu cô ấy cũng có tình cảm với em vậy bước tiếp theo em nên làm như thế nào đây??? Tỏ tình ư? Nếu chẳng may cô ấy từ chối thì số phận em sẽ ntn đây


Hồi đầu năm khi bắt đầu bước chân vào cổng trường ĐH em đã tia được 1 cô bé học cùng lớp có thể nói là khá xinh, và em đã quyết định tấn công cô ấy...Vốn dĩ tính em cũng là đứa hay nói nên việc em nhanh chóng kết thân được với cô bạn ấy. Từ những cuộc bắt chuyện bình thường như những người bạn, hay những buổi đi ăn với bạn ý, em và cô bạn ý cũng đã trở thành 2 người bạn rất thân. Nhưng ko hiểu sao em có cảm giác là em yêu cô ấy chứ ko chỉ là những người bạn thân như bình thường. Đầu năm cô ấy có vẻ còn e ngại, nhưng cho đến bây h thì cũng đỡ hơn rồi. Thường thì hầu hết em phải nhắn tin bắt chuyện trước và cô ấy cũng nhắn trả lời lại, thế là cuộc nói chuyện dài qua tin nhắn giữa em và cô ấy diễn ra. Cô ấy cũng hay rủ em đi ăn và cả 2 lại ngồi cùng trò chuyện, và cuối cùng em là người chi 100%. Ngoài ra, cô ấy còn hay nhờ em gọi dậy lúc sáng sớm tầm 4h vì em là đứa cũng hay thức khuya và cô ấy thì hay ngủ sớm, rồi 2 đứa lại chat cho đến tận sáng. Thực sự em nghĩ rằng cô ấy cũng thích nói chuyện với em và em cảm thấy rằng 2 đứa em nói chuyện rất hợp nhau. Em cũng cảm ơn cô ấy rất nhiều vì đã tận tình ở lại phòng tự học để bổ sung kiến thức cho em, nhưng nói thật là học thì ít mà em buôn với cô ấy thì nhiều. Rồi nhiều lúc hai đứa đứng chờ xe bus cùng nhau nữa chứ, lúc nào em cũng thích xe đến càng chậm càng tốt hoặc xe hãy bỏ bến để cô ấy có thể đứng lại nói chuyện với em thêm 1 lúc nữa. Sướng nhất là hôm cô ấy đi xe buýt cùng em, em ko hề mời mà cô ấy tự nguyện và thực sự hôm đấy em cũng ko hỉu sao cô ấy lại làm vây nữa chứ. Nhưng hôm đấy cũng là 1 ngày khốn khổ luôn, cả 2 đứa mua đường đáng nhẽ mỗi đứa chỉ phải đi 1 tuyến, h cả hai lại phải đi 2 tuyến mà lại con khác nhau nữa thế nó mới buồn. Cũng phải nói cái cảm giác hôm được cô ấy cầm tay nó mới sung sướng làm sao, nhưng sao từ đó đến nay cô ấy cũng chưa cầm tay em lần nào nữa huhu... Tóm lại, em cảm thấy em yêu cô ấy mât rồi. Nhưng ko biết cô ấy có yêu em như em yêu cô ấy ko nhỉ???
Và nếu cô ấy cũng có tình cảm với em vậy bước tiếp theo em nên làm như thế nào đây??? Tỏ tình ư? Nếu chẳng may cô ấy từ chối thì số phận em sẽ ntn đây






)

