- 5/12/08
- 2,058
- 41
Chuyện là vậy
Mình có một người bạn ( bạn hơi đặc biệt một chút )
Dạo gần đây vì một vài lí do tình cảm , chán nản , stress hay rất nhiều vấn đề buồn phiền , cô đơn hay nọ kia
Cô ấy tham gia diễn đàn truongxua.vn , một trang web mà giờ mình cũng mới biết , tham gia trên đó cũng mới chỉ được có tầm 1 tháng , nhưng vì đang trong trạng thái tâm lí buồn phiền âu sầu , nên cô ấy đã muốn tìm rất nhiều người bạn , để chia sẻ , tâm sự
Mình thực sự không hiểu rõ lắm về website này , nhưng hình như có một chuyện gì đó , dạo gần đây vẫn thấy cô ý hay stress , lên website đó thì thấy hình như đang có làm quen với một anh chàng cũng tham gia diễn đàn này , không biết qua nói chuyện online , rồi chat chit , yahoo , hay tin nhắn thế nào , mà quan hệ đó ít nhất theo mình hiểu , đã đến một mức nào đó mà hình như cô ý không muốn nói ra .
Đối với mình thì khác , chuyện quan hệ bạn bè qua mạng , nhất là lại mới quen như thế , trên một diễn đàn lạ , có chăng chẳng đáng để bận tâm nhiều , nhưng mình không biết làm sao , vì cô ấy thì khác , đa sầu đa cảm , có lẽ thời gian buồn phiền nên có thể ( có thể thôi nhé , vì thực sự mình cũng đang tìm hiểu để hỏi tình hình ) đã tâm sự khá nhiều chuyện buồn vui với người kia , cô ấy vừa mới nói với mình , hình như đã lúc quá sâu để khó rời ra
Mình thực sự không hiểu , sao lại có thể có một vấn đề gì đáng để suy nghĩ như thế đối với một vài câu chuyện với một người bạn mới quen qua online , muốn giúp cô ấy thoát khỏi , vì bây giờ cô ý cũng muốn thoát khỏi điều đó , muốn chấp dứt những mối quan hệ hờ đó , nhưng mà với một người đa sầu đa cảm ....
Sao lại thế , có gì khó đến mức vậy sao , các bạn giúp mình với , đầu óc mình đang rối tung .... vì không biết phải giúp thế nào nữa
Mình có một người bạn ( bạn hơi đặc biệt một chút )
Dạo gần đây vì một vài lí do tình cảm , chán nản , stress hay rất nhiều vấn đề buồn phiền , cô đơn hay nọ kia
Cô ấy tham gia diễn đàn truongxua.vn , một trang web mà giờ mình cũng mới biết , tham gia trên đó cũng mới chỉ được có tầm 1 tháng , nhưng vì đang trong trạng thái tâm lí buồn phiền âu sầu , nên cô ấy đã muốn tìm rất nhiều người bạn , để chia sẻ , tâm sự
Mình thực sự không hiểu rõ lắm về website này , nhưng hình như có một chuyện gì đó , dạo gần đây vẫn thấy cô ý hay stress , lên website đó thì thấy hình như đang có làm quen với một anh chàng cũng tham gia diễn đàn này , không biết qua nói chuyện online , rồi chat chit , yahoo , hay tin nhắn thế nào , mà quan hệ đó ít nhất theo mình hiểu , đã đến một mức nào đó mà hình như cô ý không muốn nói ra .
Đối với mình thì khác , chuyện quan hệ bạn bè qua mạng , nhất là lại mới quen như thế , trên một diễn đàn lạ , có chăng chẳng đáng để bận tâm nhiều , nhưng mình không biết làm sao , vì cô ấy thì khác , đa sầu đa cảm , có lẽ thời gian buồn phiền nên có thể ( có thể thôi nhé , vì thực sự mình cũng đang tìm hiểu để hỏi tình hình ) đã tâm sự khá nhiều chuyện buồn vui với người kia , cô ấy vừa mới nói với mình , hình như đã lúc quá sâu để khó rời ra
Mình thực sự không hiểu , sao lại có thể có một vấn đề gì đáng để suy nghĩ như thế đối với một vài câu chuyện với một người bạn mới quen qua online , muốn giúp cô ấy thoát khỏi , vì bây giờ cô ý cũng muốn thoát khỏi điều đó , muốn chấp dứt những mối quan hệ hờ đó , nhưng mà với một người đa sầu đa cảm ....
Sao lại thế , có gì khó đến mức vậy sao , các bạn giúp mình với , đầu óc mình đang rối tung .... vì không biết phải giúp thế nào nữa
của cô ấy 


.Nếu cô ấy là bạn "hơi đặc biệt" của cậu thì thấy cô ấy buồn cậu phải bay vào ngay chứ,nếu thế thì làm quái gì tới lượt tên vô danh kia
.