Góc cười - Nơi thư giãn sau những trận chiến căng thẳng!

đúng là không sai, toàn bộ từ đầu đến đuôi vẫn đúng nhưng từ chỗ
2(a² - ab) = (a² - ab), đặt (a² - ab) = c --> 2c=c-->2=1
thì mới sai.
vì a = b nên (a² - ab) hay (ab - ab) hay (a² - a²) hay (b² - b²) đều như nhau và cho ra kết quả bằng 0
chẳng qua đánh lừa người đọc khi đơn giản phần (a² - ab) ở 2 vế đi còn 2 = 1 mà quên mất rằng dấu bằng chỉ có giá trị khi phần được đơn giản đi khác "0". đây chính là chỗ sai.
Sai ở chổ khi đến
2(a2-ab)=(a2-ab)
2.0=0; chứ ta không đặt thêm c vào làm gì nữa cho rắc rối :))
 
01.jpg
 
Chỗ sai quan trọng là nếu như đặt a=b thì ngay chỗ a[SUP]2[/SUP]-ab = 0. Và khi đặt giá trị này là c thì c = 0, không thể rút gọn bằng cách đơn giản 2 vế cho c, như vậy là sai qui tắc toán học: chia cho 0.
 
Epimenides là 1 nhà triết học Hy Lạp cổ đại, từng tuyên bố rằng: "Tất cả người Hy lạp đều nói dối". Giả sử Epimenides nói đúng, vậy tất cả người Hy Lạp đều nói dối, bao gồm cả ông, như vậy câu nói của ông phải là nói thật=> mâu thuẫn với câu nói ban đầu=>vừa logic vừa phi logic. Bạn có thể giải thích mấu chốt ở đâu?
 
Epimenides là 1 nhà triết học Hy Lạp cổ đại, từng tuyên bố rằng: "Tất cả người Hy lạp đều nói dối". Giả sử Epimenides nói đúng, vậy tất cả người Hy Lạp đều nói dối, bao gồm cả ông, như vậy câu nói của ông phải là nói thật=> mâu thuẫn với câu nói ban đầu=>vừa logic vừa phi logic. Bạn có thể giải thích mấu chốt ở đâu?
Thế trường hợp lão ta nói dối thì sao?Ko có mâu thuẫn gì ở mệnh đề này
Nói về Nghịch lý logic thì cái này mới là hạng kinh điển:Nghịch lí của Sancho Panza de Cervantes
Một bạo chúa muốn giết chết một nhà hiền triết hay bình luận về những hành động tàn ác của hắn, nhưng còn giả lòng nhân nghĩa: “Ta cho nhà ngươi nói một câu nào đó. Nếu nói đúng sẽ bị chém đầu, còn nếu nói sai sẽ bị treo cổ”. Nghĩ ngợi một lát, nhà hiền triết nói:
Tôi sẽ bị treo cổ !
Tên bạo chúa không thể hành hình nhà hiền triết được nữa vì dù sao cũng đã ra lời trước quần thần mất rồi: Nếu đem chém, hoá ra nhà hiền triết nói sai, mà nói sai thì phải đem treo cổ. Nhưng nếu đem treo cổ thì hoá ra nhà hiền triết lại nói đúng,phải đem xử trảm
Câu hỏi là:Thằng bạo chúa phải làm gì để xử ông này cho hợp lý???
 
Chỉnh sửa cuối:
Phát biểu này sai (google tỉnh cả ngủ)
 
Thế trường hợp lão ta nói dối thì sao?Ko có mâu thuẫn gì ở mệnh đề này
Nói về Nghịch lý logic thì cái này mới là hạng kinh điển:Nghịch lí của Sancho Panza de Cervantes
Một bạo chúa muốn giết chết một nhà hiền triết hay bình luận về những hành động tàn ác của hắn, nhưng còn giả lòng nhân nghĩa: “Ta cho nhà ngươi nói một câu nào đó. Nếu nói đúng sẽ bị chém đầu, còn nếu nói sai sẽ bị treo cổ”. Nghĩ ngợi một lát, nhà hiền triết nói:
Tôi sẽ bị treo cổ !
Tên bạo chúa không thể hành hình nhà hiền triết được nữa vì dù sao cũng đã ra lời trước quần thần mất rồi: Nếu đem chém, hoá ra nhà hiền triết nói sai, mà nói sai thì phải đem treo cổ. Nhưng nếu đem treo cổ thì hoá ra nhà hiền triết lại nói đúng,phải đem xử trảm
Câu hỏi là:Thằng bạo chúa phải làm gì để xử ông này cho hợp lý???

treo nó lên rồi chém :D câu nói vừa đúng vừa sai thì hành động cũng có thể vừa đúng vừa sai, cái gì cũng là tương đối thôi :D
 
Sau 1 trận hỏa hoạn tại bệnh viện. Chỉ huy đến, anh lính cứu hỏa ra báo cáo: "Báo cáo chỉ huy, lửa cháy từ tầng hầm bệnh viện. Chúng tôi đã tìm thấy 9 người, đã hồi sức lại được 5, còn 4 người đã chết"
Chỉ huy nghe thế ngất đi. 1 lúc sau tỉnh dậy mới thều thào: "Lạy chúa, đó là nhà xác"
 
Cú này anh lính cứu hỏa này làm bác sĩ được nè!
 
Câu chuyện Chó cứ sủa đoàn người cứ đi, áp dụng kiểu này khi nhá sạn trong topic:

Truyện kể rằng, 1 lần Trạng Tử có việc phải lên kinh thành, đi cùng 1 đoàn người đi buôn. Ngày nghỉ đêm đi, cứ thế chả mấy chốc mà cũng quá nửa chặng đường. Trong đêm tối, đoàn người thắp đuốc mà đi, thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu cho nó xua tan đi cái u ám của đất trời. Đến khi đi qua 1 ngôi nhà ven đường nọ thì đoàn người dừng chân nghỉ ngơi. Tự nhiên trong nhà tiếng cầy sủa ăng ẳng. Trạng Tử mới nhủ thầm:

- Tiên sư cha mày chứ, việc ông ông đi, liên quan mẹ gì đến mày mà mày sủa nhặng xị cả lên. Đúng là ngu như cầy, không liên quan gì đến mình mà cũng sủa nhặng cả lên. Suốt đời làm cẩu ăn cơm thừa canh cặn thôi cẩu ạ.

Nghỉ ngơi xong đoàn người lại lên đường đi tiếp về hướng kinh thành. Đi nhiều phải nghỉ, đoàn người dừng lại dưới 1 gốc cây, ngả lưng sau cả 1 ngày đường vất vả. Trong cơn mê, Trạng Tử mơ mình là con cẩu. Cũng lại có 1 đoàn người đi qua cái ngôi nhà nọ, bọn người nó cứ nhìn soi mói vào Trạng Tử. Trạng Tử nhủ :

- Tiên sư cha bọn mày chứ, đi thì cứ đi, sao mà phải nhìn ông làm cái gì? Ông là cầy đấy, có cái gì lạ mà bọn mày phải nhìn như chưa bao giờ được nhìn thế? Đi thì cứ đi bọn mày đi, việc chó gì phải nhìn tao ?

Giật mình Trạng Tử tình giấc, mồ hôi ướt đầm áo. Trạng Tử băn khoăn tự nhủ trong cái giấc mơ kia thì cẩu mơ thành người hay là người mơ thành cẩu.

Bài học rút ra: Việc của mình cứ thế mà làm, đừng có đâm bị thóc, chọc bị gạo làm gì cho mệt người ra

dogt.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lắm chữ thế bác, add vào ignore list rồi vào pt đê, chơi game thư giãn, lên 4rum khoe hàng, rảnh rỗi thì gọi nhau làm tí bia bọt cafe, bận tâm việc nhỏ này làm gì
 
Công nhận là lắm chữ thật, cố đọc mà không hiểu gì :|.
 
Lão Kiên viết rối quá, đọc đâu cả mắt :|

Một hôm, Obama và Putin sang thăm VN. 2 người thuê 1 chiếc máy bay ngắm cảnh.
Obama rút ra cái ví và nói: này, ông có tin tôi vứt cái ví này xuống, ngày mai cả thành phố xôn xao ko?
Putin: Thường, thế ông có tin tôi vứt cái cặp tài liệu này xuống, ngày mai cả VN xôn xao ko?
Viên phi công quay lại: Ồn ào quá, thế 2 ông có tin tôi đá 2 ông xuống, sáng mai cả TG xôn xao ko?
 
có một anh chàng GAY , nữa đêm lao ra giữa đường hét to :

_bớ người ta....hiếp dâm...hiếp dâm.....

đám dân phòng gần đó liền lao tới ngơ ngác nhìn quanh hỏi:
_ hiếp dâm đâu.....????!!!

anh chàng GAY bẽn lẽn trả lời:
_ơ , mấy chú này hay nhỉ , sống ở đời phải có mơ ước chứ.
 
Ba anh Mỹ Nhật và Việt Nam bị lạc trên một hoang đảo.Ngày qua ngày không có gì

ăn, đói quá nên cả 3 anh quyết định mỗi ngày một người sẽ cắt 1 bộ phận thân thể

của mình để ăn cho qua cơn đói.

Ngày thứ nhất anh Mỹ quyết định cắt cái chân của mình.

Ngày thứ 2 anh Nhật quyết định cắt đi cánh tay của mình.

Đến ngày thứ 3,anh VN mới nghĩ:"Nếu mình cắt đi một cái chân phải nhảy lò cò ức chế lắm,cắt cái tay thì khi đi lại nó lại mất thăng bằng,hay là ...".

Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định vạch quần ra, 2 anh kia thấy thế reo lên:

-Hurahh, hôm nay có xúc xích VN nướng để ăn rùi

Anh VN:
.

- " Chúng mày đừng có mơ, hôm nay tao chỉ cho chúng mày ăn sữa chua thôi " =)))))))))))))))))))))))
 
:"> cái này dành cho bác nào tinh thần thép, luyện xong 10 tiếng thì ma quỷ cũng phải quỳ bái sư
[video]-e6ljlsokby[/video]

=)) em trụ dc 45 giây

"fffffffffuuuuuuuuuuuuuuuu---"
 
^ Có thấy cái video gì đâu ? :-??
 
Các bác thưởng thức bài này nhé =))
[video]FKQpC5rejQ8[/video]
 
Các bác thưởng thức bài này nhé =))
[video]FKQpC5rejQ8[/video]
OMG . thể loại gì thế này.có mỗi 2 cái từ đó mà bọn này nó hát như đúng rồi ấy.nhưng mà cũng hay ^^
 
Back
Top