Góc cười - Nơi thư giãn sau những trận chiến căng thẳng!

Me7sins đang nhặt rau chuẩn bị bữa tối thì 7sins chạy lại, ngồi xuống thỏ thẻ:
- Mẹ ơi con phát hiện ra một bí mật nhé!
Me7sins tò mò:
- Bí mật gì hả 7Sins, con lại nghịch ngợm chứ gì?
7Sins vội vàng thanh minh:
- Không ạ! Con toàn thấy Bo7sins khen các cô đi qua nhà là “ngon nhỉ”. Thế các cô ấy có thể ăn được à mẹ?
 
Được 2.18s rồi, ta ta ti ti, nam mo, na ni .... bam bi, it bam no, co cu si...cho cu mons ..

Mợ, em chịu roài; sao mà lâu thế ! Thay con bé bằng quả tank của mình, ngồi ở sau tảng đá để ngắm hoa lá cỏ ở bài Campinova thì 14 phút cũng ok chứ bài này 10 phút hoa mắt hỏng tiền đình mất..

Vote 1 phiếu :D
Ợ, bấm link gốc thấy 10 giờ chứ ko phải 10p, thế này 2 triệu thì cố được !!!
OMG, bác Kiên nói em mới để ý là bài này nó dài tận 10 giờ :-o, chứ cứ tưởng 10 phút thì cũng lý cố được :D
 
[video]RmtRju2FfiI[/video]

=)) làm bài tiểu luận hết 4 tiếng, để bài này tình tang tính tang suốt thời gian đó, làm xong nhắm mắt lại toàn thấy hình ảnh Miku Hatsune lượng qua lượn lại
 
shot056f.jpg



Hắn vừa bắn vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ xếp team là hắn chửi. Bắt đầu chửi WOT. Có hề gì ? WOT có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi Dev . Thế cũng chẳng sao: Dev là tất cả nhưng chẳng là ai . Tức mình hắn chửi ngay Team . Nhưng cả Team ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điềụ. Mẹ kiếp! Thế thì có phí thời gian không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào xếp team cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào xếp team bựa thế này! Nhưng ai mà biết đứa nào đã xếp team ? Có trời biết! Hắn không biết, tất cả Clan cũng không ai biết... :((
 
Chỉnh sửa cuối:
sao giọng văn giống NAM CAO , viết về CHÍ PHÈO thế nhỉ????????????
 
matchmaking lên cơn sài giật=))
 
Chí phèo chắc luôn :) cười chết được
 
IS4 sắp thành tier10 rồi mà =))
 
đây là clip mình post
AMV ;))
[video]rKuNn13rQDQ[/video]
đây là reply
Isekai no Seikishi Monogatari, Sora no Otoshimono, Bakemonogatari, Working!, Kamen no Maid Guy, Hyakko, Rosario + Vampire, Needless, Maria†Holic, B gata H Kei, Baka to Test to Shoukanjuu Ni!, ngoài ra còn có sự góp mặt của các nhân vật trong The Simpsons

Lại thọt tay vào túi quần :|

=))=))=))
 
ông việt anh tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy nha!
 
cái mớ này chưa đạt 1/10 cái thứ để dùng từ đấy =))
 
ta không khoái animation 3D lắm
còn 3D thật thì như shit
đợt tới ngày công nghẹ mới ra đời vậy
 
Vì cu Trùm ở gần xứ A-lắc-cà xa xôi lạnh lẽo, nên giờ clan war bên mình kết thúc thì hắn cũng đến giờ ngủ nghê thư giãn. Hôm rày, vì nàng bồ đáp tàu bay vượt Đại Tây Dương nghìn dặm sang thăm, nên hắn không nấn ná ở lại TC cùng ae nữa, mà cùng thắp nến, khui rượu vang, làm tí phô mai thúi nhấm nháp cùng nàng xem phim tình củm. Bởi hắn vẫn online Teamspeak và để active voice nên ae nghe và hình dung câu chuyện tiếp diễn như sau:

.....Hịch, ơ ơ ơ, phịch, hờ hờ hờ...đến đoạn gay cấn thì chàng quay ra nhìn nàng:
“Không chịu nổi nữa rồi!”
Nàng e thẹn:
- Không cần phải chịu đâu, cứ làm đi!
Chàng nhăn nhó:
- Hừ, ta đây lít-đờ cờ-nan, mới có một chút đã không chịu được thì thật mất mặt!
Nàng nói tiếp:
- Đôi lúc cũng không cần phải chịu!
Chàng nói:
- Thế anh làm nhé?
Nàng nhắm mắt lại, Trùm đứng dậy bỏ đi. Thấy thế nàng hỏi:
- Anh đi đâu đấy?
- Vào nhà vệ sinh chứ đi đâu !

Vụ tắc nhịn này khá phổ biến ở dân GVN khi time CW kéo dài 9h30-11, 12h - nên phổ biến cho các nàng nhé ae, kẻo mang tiếng bất-nịch-sự như Cu Trùm nhà ta - rõ xấu hổ
 
ta không khoái animation 3D lắm
còn 3D thật thì như shit
đợt tới ngày công nghẹ mới ra đời vậy

bác giống em rồi:)) xem anime 2D vẫn sướng hơn=))
 
[video]70CXpaHRKjM[/video]

Doremon Lemon tree
 
Nhắc đến bồ mới nhớ.

Kienxd trước khi ra chiến trường cw có dặn Trùm: đây là cái chìa khóa xxx của nàng. Nếu cw anh thua, bỏ xác nơi xa mạc thì chú cứ lấy khóa ra mà dùng.
Trên đường ra chiến trường:
-Trùm: đứng lại l l ại ại...
-Kienxd: chú về đi, chuyến này anh đi lành ít dữ nhiều, đừng lưu luyến anh nữa
-Trùm: Lưu luyến cái gì, nhầm chìa khóa dzồi dz dz ồi ồi...
 
fool's Garden có trước Westlife 7 năm bạn à đừng nghĩ cái WL nó cao sang thế
Lemon tree có năm 1995 còn WL tới 1998 mới thành lập zzz
 
Chỉnh sửa cuối:
Nghe bài Lemon Tree âm điệu hay hay. Có lần thằng bạn mình nó hát bài này trước cả lớp, múa may đủ kiểu làm mọi người cười chảy nước mắt :D
 
Back
Top