Greek, choson, Cathar, Macxe. Đời 3 Thằng nào ngon nhất.

  • Thread starter Thread starter hungivu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhưng bạn bảo bạn có lúc bạn chống đc 3 nhà tấn công trong 40' còn gì,thế thì còn hơn chấp 2 người dưới cơ bạn mà:-?
 
dưới cũng có nhiều kiểu dưới bạn à , thua mình phát triển cũng là 1 kiểu dưới cơ, thua cách cầm quân cũng thế , nhưng kết quả là mình có tấn công được đâu, trước sau kiểu gì chả chết:-w
 
thế tớ hiểu rồi , nói thằng căng ra bằng phân đúng ko cậu :))
 
bạn không nghe câu 2 đánh 1 không chột cũng què à=))
 
Nhưng sao hôm trước bạn bảo mình bạn dập chết 3 thằng mà:-?
 
chắc 3 thằng đó trình ko cao lắm , cũng có thể bạn vua pháo hôm đó hâm hâm lên đánh hay hơn ngày thường :))
 
Đâu,mấy thằng đấy đánh cũng đc mà,tại toàn ngựa đạp với C nên chả làm gì đc
 
chẳng qua chúng nó ở cùng 1 hướng lên mới đánh được chứ khác hướng thì đánh sao nổi 8-}
 
Thế chắc nhà bạn trong góc:-? hay là có nhiều rừng bọc
 
nhà ở trong góc , chứ ở ngoài rừng bọc đến mấy cũng bị chết vì móc:-w
nhà trong góc bạn có thể tập trung lực để đánh nhưng ở ngoài thì rất hay bị phân tâm:|
 
Là sao,sao lại phân tâm,chủ quan hơn khi ở giữa bản đồ ak:-?
 
bạn ở ngoài thì chúng nó đánh bạn rất nhiều hướng và nhiều thể loại chỉ đi móc dân(mình bị 4 mặt giáp công)
trong góc bạn có thể dồn lực tấn công của chúng nó vào 1 hướng để trị;))
 
Nhưng mình không hiểu sao lại bị phân tâm:-/ trong góc lợi thế như vậy còn gì,sao lại phân tâm nhỉ:-?
 
ở ngoài dễ bị phân tâm chứ trong góc phân tâm bao giờ 8-}
 
ở trong góc thì cứ tha hồ mà an tâm phát triển nhỉ ,có gì đồng đội nó đỡ cho hết rồi :))
 
nó không thể đỡ mãi được , bạn không đánh thì cánh của bạn chết:-w
 
thì có ai bảo ko đánh đâu , chỉ là mình phát triển lên mạnh rồi mới bất ngờ úp sọt nó mà bạn :>
 
Cứ kệ nó đánh quân ta,ta âm thầm mang quân sang úp nhà nó:>
 
mà chỉ sợ quân mình phát triển thì bên nó cũng thế :)) chưa chắc đă ăn được ngay đâu :))
 
Thì mình đánh nhà thằng đang đánh đồng mình của mình:))
 
Back
Top