DarkTu
Youtube Master Race
Đây là những dòng tâm sự của Admin vsRo 1st do GM Police lưu lại đc trước lúc sever bị phá hoại về sự thật scandal mấy hôm nay
Người cầm đầu sự việc này là MrD admin cũ của vietRO........hiện database đã bị bạn í del.......có thể ko hồi phục đc.....
4rum vsRO đang đóng cửa nên mình post lên đây , hi vọng các bạn đọc đc vào động viên anh 1st tiếp tục mở cửa sever , dù có phải làm lại từ đâu , anh ấy vẫn có những đứa em , những gamer nhiệt huyết với vsRO !
Vậy là 12h đêm nay vừa đúng tròn 7 ngày nó hì hục hậm hụi bên máy vi tính...
Có khá nhiều lý do để nó thức trắng, phần vì thói quen, phần vì công việc, phần vì nó không ngủ được..
Hôm nay khác hơn mọi ngày, tâm trạng bấn loạn, lo lắng.. chưa bao giờ nó lo lắng như vậy. Bao nhiêu suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, chạy rần rật và va đập.. vỡ loảng xoảng...
iFriend quay lại, với bao hi vọng của buổi sáng mà nó có. Nó nghĩ server sẽ lại đông vui như trước, rồi mọi thứ sẽ tốt lên.. vì nó rất cố gắng, thật sự đã rất cố gắng trong thời gian qua.. nó bước từng bước thật chậm, lấy lại lòng tin nơi mọi người, nơi những người đã từng tin tưởng nó... nó đã làm được.
Ừ thì nó nghĩ vậy, và nó thật sự rất vui.. ít nhất là trong buổi sáng ngày hôm đó!
iFriend đã quay lại!
-----------
- Anh ơi, IF quay lại này!
- Sure???
- Chắc mà, anh vô game mà coi!
-----------
- Haha, hay quá! IF quay lại thì server lại đông vui rồi.
- Ừh để em kêu gọi mem Doggy làm guild đánh với IF, cho server nóng trở lại.
- Ok!! Anh thích thế!
---------------------------
- Anh ơi IF hổ báo quá!
- Anh ơi IF toàn siêu nhân!
- Anh ơi IF sao kì quá vậy nè!
- Anh ơi...
- Anh ơi....
--------------------
Nó biết, và cái cảm giác có chuyện chẳng lành ập đến bên tai nó khi nó đọc những dòng tin nhắn offline của mấy nhóc em.
- Không có đâu, chắc tụi em lởm quá thôi mà! (nó tự trấn an mình và lũ em..)
- Anh không tin vào mà xem! Tụi nó đang làm loạn trong pvp kìa!
- Ừh..
-----------------
- Sao rồi anh, có gì bất thường không?
- ...........
- Sao, em nói đúng đúng không?
- Ừh không đâu em, equip bình thường mà!
- Em không tin!
- Thật mà!
----------------------------------
1 năm trước...
- Anh ơi, bạn bè với anh là gì?
- Hmm..
- Là lợi dụng lẫn nhau em ạ..
- Sao lại thế hả anh?
Thằng bé ngơ ngác hỏi, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhận được một câu trả lời như vậy.
- Ừh với anh thì là vậy.
- Em không hiểu lắm?
- Ừh ví dụ nhé, em khá giỏi. Anh lợi dụng em để giúp anh nhiều việc!
- Vậy còn em được lợi gì từ anh?
- Nhiều chứ! Được anh khen giỏi mỗi ngày này, được anh chửi này, và cái lẽ dĩ nhiên là em cảm thấy vui khi làm những công việc đó phải không?
- Ừh? Thì sao hả anh?
- Ừh thì em cảm thấy vui, đó là em đã lợi dụng được anh, lợi dụng anh để lấy niềm vui cho em. Đó cũng là một kiểu lợi dụng. Nói chung khi 2 người chơi với nhau, họ phải cảm thấy "có lợi" thì họ mới chơi. Lẽ dĩ nhiên chả đứa nào đi chơi với một đứa luôn gây phiền phức cho mình cả phải không?
- Vẫn chưa hiểu lắm!
- Hmm, thế này đi. Em có bạn thân không?
- Ừh có chứ anh? Nhưng mà liên quan gì?
- Liên quan chứ! Em chơi với nó em cảm thấy vui, và nó chơi với em nó cũng cảm thấy vui. Nó có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đó là lợi dụng nhau để làm bản thân mình vui. Cũng có đôi lúc ta nghĩ ta không vì bản thân ta mà chỉ nghĩ cho người khác. Như việc em hy sinh một điều gì đó để làm người khác vui. Như vậy em cũng đã lợi dụng họ và "chính bản thân em" để làm thỏa mã cho cái "làm người khác vui" của mình. Bản thân em lúc đó chắc hẳn sẽ rất mãn nguyện khi đã giúp được một việc gì đó cho người khác. Vậy đó!
- Hơi hơi hiểu, nhưng có liên quan gì đến việc của anh với em, em thấy anh có lợi không?
- Heh, vậy em đừng bảo em không vui khi làm được cái gì đó cho server nhé, hay chí ít là cho anh đi!
- Ừ có!
- Vậy đó, đơn giản thế thôi.
- Ừh em hiểu rồi
--------------------
- Anh ơi, anh có lợi dụng.... em không?
Andy khe khẽ hỏi tôi, cô bé có vẻ hơi ngập ngừng khi hỏi câu đó!
- Ừh có chứ!
- Thế em có lợi dụng anh không?
- Ừh có.
- Anh có giận không?
- Không!
- Tại sao thế anh?
- Vì anh cũng đang lợi dụng em mà, quên rồi sao.
- Ừh nhỉ, vậy cả anh và em đang lợi dung nhau, hihi.
- Ừh! Haha!
------------------------------
Nó, bản thân nó là một thằng máu lạnh. Nó sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nó có để đạt được mục đích, kể cả bạn bè.
Ừh.. nó nhẫn tâm!
Và vì thế nó không có nhiều bạn.
Cho đến bây giờ cũng vậy, những đêm thức trắng, những ngày nhìn mặt trời lặn cho đến khi mặt trời lên với nó đã quá quen thuộc.
Thật lan man...
Trở lại với thực tại, nó hì hục lục lọi.. moi móc những thứ mà nó biết. Nó sắp xếp lại những mảnh vụn mà nó đánh mất, cũng như lãng quên. Nó đang cố gắng nghĩ xem nó nên làm gì lúc này...
Nó ngồi nhìn màn hình.........
Ngày thứ 1 trôi qua như thế.. những hồi tưởng về những ký ức đã mất...
-----------------
Ngày thứ 2, nó bắt đầu dõi theo những người được mệnh danh là siêu nhân trong server...
Cũng bình thường, không thực sự ghê gớm...
Tối!
Nó lảo đảo, hai mắt nó hoa lên vì mệt, nhưng nó không tài nào ngủ được. Nó muốn thức chờ xem buổi WOE đầu tiên của IF thế nào, nghe đâu 1 vs 3. Nó quả thực rất tò mò...
Vẫn char GM [1st] quen thuộc, nó bám theo chủ guild CF, cũng với công việc quen thuộc. Nó check và check, không có gì bất thường lắm.. đồ đạc hơn người xíu thôi, chắc do "huyền thoại" để lại. Nó tặc lưỡi...
WOE vẫn đang tiếp diễn...
Nó vẫn cứ ngồi ở cổng warp portal nối với emper..
Đứng đó nhìn và cười nhạt..
Lâu lâu lại bay ra ngoài...
----------- Thành bị chiếm bởi guild XYZ ----------------
- Sao đồ em lởm vậy :O không thể tin được
- Ừh đồ em lởm mà! Phải như trước đâu, xì!
- Ừh có tí ngạc nhiên đấy!
- Cơ mà trận này bên em thua chắc rồi!
- Sao anh biết!
- Ừh cứ tin anh đi! Rồi em xem..
- Trận này bên em thắng chắc..
- Ừh, anh dek tin!
---------------------
------------ WOE kết thúc --------------------
- Ngại quá, 1vs3 vẫn thắng.
- Ôi tớ mặc set novice thôi.
--------------
PM cho chủ guild Doggy:
-ngu vật
- chửi cl
- ngu thì chửi ngu
- 3vs1 còn thua
- ahahaha, ngu vkl
- ...........
- ôi sướng quá, sao mấy đứa thua mà anh sướng thế không biếtđáng kiếp mà
----------------
PM cho chủ guild Pirate:
-
- sao thế anh
-hahahah
-gì đấy
- NGU
-
---------------
PM cho chủ guild RIIM:
-hí hí
- sao thế 1st?
- ihihihihi
- lởm quá, thật đáng khinh!
- lởm gì? không hiểu?
-ừh ừh
- câm mồm đê
- hahaha!
......................
Chả ai hiểu lý do vì sao CF thắng, có mỗi mình nó và CF hiểu........
Đêm đó nó check database và thấy một số thứ làm nó phải ngất xỉu...
Nhưng nó vẫn giữ im lặng..
------------------
Đêm thứ 2, sáng ngày thứ 3..
Nó bắt đầu có những suy nghĩ là nó bị hack?
Nó bắt đầu cảm thấy đứng không vững!
Những câu hỏi lại tiếp tục đặt ra trong đầu nó..
Bị hack thật thì sao nhỉ?
CF quá đáng quá.. công sức gây dựng lại của mình thành công cốc sao???
Và nó tìm hiểu nguyên nhân...
---------------------------
Nó tạo một con Paladin, với đầy đủ equip trên người. Nó hùng dũng lao vào PVP chém chết/ đâm chọt bất cứ mem Doggy nào mà nó gặp..
Cảm thấy vẫn chưa đủ, nó lăng mạ xỉ nhục ngay những đứa em mà nó yêu quý.......... mỗi khi chúng gục xuống và quay trở lại gặp kafra..
Âm thầm và lặng lẽ...
Chẳng ai hiểu nó làm gì..
Ừh có mình nó hiểu...
---------------------------
Rồi nó nhận ra Paladin không phải là một char killer..
Nó chuyển sang chơi WS...
Và vẫn những công việc thường ngày, nó vô pvp. Chém giết tất cả những mem Doggy mà nó bắt gặp..
Nó bắt đầu kết thân được với một vài mem CF..
Vẫn một mình nó hiểu nó đang làm gì....
Mem Doggy thì ngày 1 ghét nó hơn..
------------------------------------------
Ngày thứ 3 và thứ 4, sáng nó log game, chiều nó log game, tối nó ngồi check logs và nghiên cứu security cho server... có lẽ nó đã hiểu server của nó đang bị làm sao...
Ừh và nó đã hiểu, nhưng không dám chắc.. nên nó quyết định tiếp tục tìm hiểu.. trong lặng lẽ..
Những tiếng la ó về mem CF ngày một nhiều, nó vẫn cứ một mực bênh cho CF...
Vẫn là những câu trả lời thường ngày, vẫn những cái lý do thường ngày...
Tụi nhỏ vẫn hết mực tin nó...
Tụi nhỏ không biết rằng nó đang lợi dụng lòng tin của chúng...
Nó cười...
---------------------
Nó bắt gặp một super WS khác, thật ngạc nhiên và hết sức bất ngờ với nó!
Thật sự là vậy...
Một sự phi lý quá mức cần thiết...
Ngày thứ 4 vẫn cứ thế trôi qua, sắp đến WOE thứ 7..
Giờ thì có lẽ nó đã khá quen thuộc với một vài mem CF, nó nghĩ cũng có thể mem CF đã biết nó là ai.
Ừh kệ, cả 2 đều đang lợi dụng lẫn nhau...
Char WS của nó cũng ngày một được nhiều người biến đến trong PVP, tất nhiên.... char GM mà, nhưng làm sao các em chã biết được...
Rồi bắt đầu có những thắc mắc...
Nó vẫn tiếp tục chờ...
Tiếp tục có những thắc mắc...
Vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía CF..
Nó lại tiếp tục gây náo loạn trong PVP với một set đồ mà trong mơ cũng chả ai dám nghĩ tới...
Rồi thì mem CF cũng bắt đầu tò mò về nó...
Những câu trả lời hớ hênh của nó thật quá ngờ nghệch, khiến cho kẻ hỏi không chút nghi ngờ..
- Cậu cầm gì vậy?
- Àh, Stunner [2] + 10
- Thảm nào mạnh vậy.........
- Ừh, tất nhiên (thằng này cùi vậy, Stunner WS đâu có sài được..)
- Gắn zipper bear à?
- Ừh..
-------------------
- Cậu ơi, Stunner WS đâu có sài được?
- Ừh..
- Thế sao cậu bảo sài được, cậu cầm gì vậy?
- Bí mật!
- Cho coi equip đi!
- Ok, nó lật đật log GM tạo một cây equip khác, nhưng không khỏi để lại một chút tin tức...
- Chà, cậu cầm Luna Kullet à, thàm nào.. cây đó thì xịn rồi..
- Ừh, hehe (Ts, Luna Kullet WS cũng đâu có cầm được... sao mày thông minh quá vậy!)
--------------------------
- Cậu ơi vào solo với WS khủng nhất server đi!
- Ok!
- Nói trước là hắn mạnh lắm đó, cậu không thắng nổi đâu, nhưng cố lên nhé!
- Ừh ok mà!
Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi! Nó nghĩ thầm rồi cười nhạt!
---------------------------
- Nó thắng.
- Rồi nó lại thắng..
Tất nhiên nó thừa sức thắng!
------------------
- Bụp bụp, những đòn Cart Terminator giáng mạnh xuống đầu với 1 con số Damage không tưởng...
- Nó chết..
Nó out ra ngoài ngồi..
-----------
Con mồi cũng đã cắn câu..
- Cậu ơi cho tôi xem equip với, mặc gì khỏe quá!
- Ừh ok! Nó chả ngần ngại gì show equip cho hắn coi, vì đó là điều mà nó đang mong đợi!
- Nó cẩn thận đổi cái Luna Kullet only GM use gắn 3 card Boss sang một cái Lunar Kullet khác. Nó không quên giả vờ bất cẩn lỡ bỏ quên cái kính gắn card Orc Hero trên người xuống.. và nó show cho hắn coi.
Chờ 1 phút, đột nhiên nó trở nên hấp tấp...!!
- Nó vội tắt show equip và tháo ngay chiếc kính gắn Orc Hero xuống, thay vào đó là một chiếc kính gắn nightmare và mời hắn xem lại.
Quả đúng như những gì nó nghĩ..
Một chiếc SS được gửi ngay lại cho nó không lâu sau đó, trong hình là char WS của nó ngồi chễm chệ ở Morocc cùng chiếc Lunar Kullet chỉ dành cho Acolyte Class sài đi đôi với chiếc kính Orc Hero trứ danh.
Nó cười!!!
.....................
Nó ngay lập tức log vào database check log!
Tệ thật, vẫn không thấy gì cả...
Nhưng có lẽ các bạn CF cũng biết cây Lunar Kullet còn lại của hắn có gì...
Ngày thứ 4 tạm đủ....
-----------------------------------------
Ngày thứ 5 bất lực và vô vọng...
Sáng... nó tự tay block thẳng tài khoản của thằng em cùng làm trong GM Team vì tội xúc phạm CF, hiện giờ với nó CF không ai được quyền đụng đến. Không nói năng, không một lời giải thích...
Thằng em đó đã khóc, khóc cho cái vSRO này!
Nó vẫn im lặng...
Chiều và tối..
Server tập trung WOE, nó yêu cầu chủ guild pirate cho mượn nick chủ guild để đi call với lý do lâu rồi không chơi..
Đang loay hoay chuẩn bị WOE thì đột nhiên toàn bộ NPC bay vọt lên trời và biến mất sau đó hiện lại.
Nó biết vừa có 1 char GM 99 sử dụng lệnh @reloadscript, nó lập tức log vô database check logs, quả đúng như vậy!
Thật hết sức phi lý......
Nó lại nắm chắc thêm được 1 điều nữa....
WOE bắt đầu...
Nó đang trong lốt chủ guild Pirate.
Nó chuẩn bị và suy tính khá kĩ trong lần WOE này, vì có thể sau WOE. Nó có thể chắc chắn confirm được vài điều.
Vào WOE.........
Một cảm giác bất lực ập đến, không gì có thể đánh bật được sức mạnh của CF, một khoảng cách quá lớn!!!
Với tất cả tiểu xảo, CF mang đến cho nó những cảm giác không thể nuốt nổi, đắng nghẹn trong cổ họng.
Thật bất lực..
Thật quá đỗi phi thường pha chút phi lý...
Sức người thường không thể đọ được siêu nhân, nó log GM và tạo 1 cái GM Shield cùng cây kiếm trứ danh Super Edge với tỉ lệ Coma 10%...
Vẫn không ăn thua..
Nó tiếp tục dùng GM Buff AB lv 100...
Vẫn một cảm giác bất lực...
Giờ thì nó đã hiểu ra vài điều...
Admin cũng thua CF....
.................................................. ....
Cả giờ WOE, nó cứ suy nghĩ là liệu có bạn GM kì diệu nào đang theo dõi nó không, sao nó mong quá, alt tab qua bên nick [1st] check mà chả thấy ai?
Cả giờ WOE, nó cứ mong có ai đó lọt bẫy, kiểm tra nick nó bằng cách gì cũng được, hay test thử những thứ mà đang sài cũng được...
Và rồi nó đã thất vọng...
Không ai kiểm tra nó cả, nó khác biệt hoàn toàn với các mem Pirate khác mà nhỉ?
WOE thua, nó nhanh nhảu log GM kiểm tra từng mem CF một. Không xót một ai, vẫn giữ thói quen không SS, nó xem chỉ để cho biết...
Trong đầu vẫn mong có con cá bị lọt lưới...
------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, sau khi nghiên cứu xong cái mod_security, nó quyết định đánh liều.
1 là server sập, 2 là quét sạch được lũ phá hoại..
Nó cố gắng kiểm tra xem nó có thiếu xót cái gì không? Liệu có bị hack tiếp không?
Ừhh server thân yêu của nó, hiện đang bị tấn công, hack thẳng vào database suốt một tuần nay...
Và suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu nó, liệu có phải "hắn" làm không.
........
Bật map server lên, bỗng dòng thông báo item id 32002 không có trong server, một tia sáng lóe lên trong đầu nó.
Search và search, hắn đã tìm ra chủ nhân của cái Super Edge thứ 2 của server, sau khi đã bị remove khỏi server vào đêm cùng ngày WOE.
Theo một kiểu suy luận đơn giản, item này chắc chắn được tạo để test trong khoảng hết giờ WOE cho tới lúc bảo trì server.
Ngoài hắn ra còn ai biết server có item này?
Ừh còn... đúng như nó nghĩ..
Thở một hơi thật dài trong chán nản...
-----------------------------------
Ngày thứ 6...
Tin tức tình báo ập về như ong vỡ tổ, những spy nó nhờ đi thám thính nay có kết quả hơn mong đợi.
Những thứ mà nó nắm được, những gì mà nó nghĩ.. những gì mà nó nhìn thấy nghe thấy, nhận thức thấy...
Đối với nó.. giờ là cả ...
.... Một sự thất vọng quá lớn
Thật sự quá shock...
............
Ngày thứ 6 kết thúc trong tai tiếng...
Lại một đứa em nữa ra đi...
GM Team ngày xưa hơn chục mạng, giờ liệu còn mấy người... và người tiếp theo sẽ là ai?
Đôi khi nó muốn close server, đỡ phải thức trắng, đỡ phải mệt mỏi. Đỡ phải bị chửi xấu sau lưng hay lời ra tiếng vào, đỡ phải ngồi một mình gặm nhấm ức chế...
Rồi nó lại có những nguồn động viên nho nhỏ... những lời nói ngây ngô của lũ nhóc newbie mới vào server.
Những dòng blog, những dòng chat đầy trìu mến dành cho nó, động viên nó cố gắng duy trì server...
Và nó thật sự không thể từ bỏ nổi......
vStyleROKhông đơn giản chỉ là game...
Người cầm đầu sự việc này là MrD admin cũ của vietRO........hiện database đã bị bạn í del.......có thể ko hồi phục đc.....
4rum vsRO đang đóng cửa nên mình post lên đây , hi vọng các bạn đọc đc vào động viên anh 1st tiếp tục mở cửa sever , dù có phải làm lại từ đâu , anh ấy vẫn có những đứa em , những gamer nhiệt huyết với vsRO !

ngu vật
gì đấy
hí hí






~> 1st! Anh phải tiếp tục làm lại server đấy nhé, anh mà bỏ cuộc roker miền Nam sẽ ra tận Hà Nội tìm anh đấy