Biết chơi một con chưa chắc đã phải là kém,biết chơi nhiều con chưa chắc đã phải là giỏi,người to mồm chưa chắc đã là người hay,kẻ ít nói nhiều khi lại là siêu cao thủ ha ha ha.To Willy:Ờ cũng chưa biết được đâu ông bạn à.Hồi trước Nix-cao thủ SCII và cũng là một kẻ chơi khá BR3 ở TP HCM có lên Hn đánh giao hữu SCII tiện thể có mấy người đánh BR3 cũng ở đó nên Nix cũng sang đó chiến luôn.Hắn dùng chiêu của Yugo hoá thú rồi nhẩy lên đấm dập đầu xuống đất rùi lại nẩy lên(đấm không ra lửa hay phá đỡ gì đâu,tui không biết nhiều lắm,chỉ thấy hắn nhẩy nhẹ lên rùi đấm đập xuống,đối phương bị đập lưng xuống đất rùi lại nẩy lên),tiếp miết xuống tới [],rùi lại tiếp tục đấm dập đầu xuống đất,miết xuống tới [],làm như thế hết luôn một bình luôn đó,tui thì tui không né được đâu,nhưng nghe nói ở Tp vẫn né chiêu đó như thường,vì vậy cái chiêu của ông phải thử xem có nhanh hơn chiêu đó không đi đã,nếu không cũng sẽ bị né đó he he he he he
:p 
:p 