[H]otaku HQ [変態おたく - Đông Phương Chí Thiên Tứ Thập Thất: Hải Tận Tróc Nguyệt]

  • Thread starter Thread starter Bassvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Sao lại không mặc ? Nguyên cái pantsu hình băng dính to đùng đấy thôi
Eirin nó cũng mua cho Udonge mặc hoài chứ gì....
mà đọc cái comment của thằng pem hài vãi
To SHAFT: I know you're broke, but you can buy panties at the hundred-yen store. Probably in a 3-pack in that size.
 
Cái Gamble Fish chap mới có trò ngồi ghế điện đánh xì dách thật vãi 8-} vãi hơn là ông thầy hiệu trưởng, gạt cầu dao tỉnh như không 8-}
 
Xem Bake bực nhất mấy đoạn text, không thể nào thoải mái nằm xem bộ này được, cứ toàn phải canh mấy đoạn text để stop đọc.

Vừa xem lại cái OVA Legend of Phoenix của Kaleido Star, dù là xem lại nhưng cảm giác vẫn như mới :x hay thật :x

Gói đồ xong rồi, giờ chỉ còn mỗi cái máy tính, mình tính lệch một chút, đống fig với kit chiếm tới 3 thùng to 8-} chưa kể những con fig bé nhét chung với đống thùng đựng sách nữa, cũng may mình mua nhiều thùng với quan điểm thừa còn hơn thiếu :))
 
Xem Bake bực nhất mấy đoạn text, không thể nào thoải mái nằm xem bộ này được, cứ toàn phải canh mấy đoạn text để stop đọc.
Lololol. Coi mấy bộ của bọn SHAFT mà coi kiểu đó thì đảm bảo 1 ep coi 40 phút =)) Down cái VirtualDub về cài vô. Coi lần đầu dùng MPC coi bt, text kệ mẹ text =)) Lần 2 thì dùng VDub mở ra rồi tua đến mấy đoạn text. Cái này hỗ trợ tua frame-by-frame nên đảm bảo ko trật đâu :))
 
MPC cũng frame to frame được mà :-?...
Pause lại xong ấn mũi tên sang phải là xong :|.
 
Pause lại xong ấn mũi tên sang phải là xong
Độ chính xác kém, dễ skip frame mà nhảy sang keyframe khác như chơi. Xài cái đó ấn 1 hồi skip cả lố frame, còn dùng chế độ jump frame thì nhập số nhiều lần mất thời gian. Tớ vốn dân encode còn lạ gì.
 
Cái Gamble Fish chap mới có trò ngồi ghế điện đánh xì dách thật vãi 8-} vãi hơn là ông thầy hiệu trưởng, gạt cầu dao tỉnh như không 8-}

Đọc ở đâu đấy chú em ? Hôm nay lên vẫn thấy đang ngồi chơi đổ sòng xem đứa nào bị than rơi vào đầu trước mà :-?
 
Đọc ở đâu đấy chú em ? Hôm nay lên vẫn thấy đang ngồi chơi đổ sòng xem đứa nào bị than rơi vào đầu trước mà :-?

Coi Raw trên tạp chí mà anh :)) Thèm quá không nhịn nổi nữa đú hết đám Raw trên mangahelper rồi tình cờ hôm nay lượm được cuốn tạp chí có chap mới :))

Harem của anh ấy càng về sau càng đông =))
 
Lololol. Coi mấy bộ của bọn SHAFT mà coi kiểu đó thì đảm bảo 1 ep coi 40 phút =)) Down cái VirtualDub về cài vô. Coi lần đầu dùng MPC coi bt, text kệ mẹ text =)) Lần 2 thì dùng VDub mở ra rồi tua đến mấy đoạn text. Cái này hỗ trợ tua frame-by-frame nên đảm bảo ko trật đâu :))

mình có thói quen xem 1 lần là phải xem ko bỏ 1 dấu chấm phẩy nào, và xem xong 1 lần rồi thì ít khi ngồi mở ra xem lại lắm, cho nên toàn pause đọc chữ thôi=))
 
Sao lại không mặc ? Nguyên cái pantsu hình băng dính to đùng đấy thôi
Eirin nó cũng mua cho Udonge mặc hoài chứ gì....
mà đọc cái comment của thằng pem hài vãi

Tưởng Udonge vẫn đc đặc cách mặc strip pan còn Tewi mới xài band aid
 
khi nào thì có ss2 Arakawa vậy mọi người?

cái bộ này xem nó cứ ngố ngố thế nào ấy... 1 lũ che mặt chuyên đi làm trò bựa, dc cái nhiều tình huống nó làm đểu đểu cũng khá vui... coi sơ qua thì thấy ớn ớn, nhảm nhảm nhưng xem kĩ lại thì cũng thấy có cái vui, nên sắp tới có ss2 mình cũng chiến nốt^^
 
untitl10.jpg

clgt này 8-}

Cuối cùng thì Araragi nó quyết định bắt cá hai tay chăng =))
 
penalty penalty hố hố hố
hồi hộp quá :'>
 
3-2 rồi...mịe, các chú Nhật bổn cứ liệu, con samsung ghẻ + cả tháng lương của tớ là đặt vào các chú đấy, làm thế nào thì làm :|

PS: xong, 5-3...chào các bạn tớ đi chìa đít kiếm tiền đây :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận xui thật, cơ hội nguy hiểm nhất trận mà cuối cùng lại thua vì penalty, tiếc cho Nhật quá.

Thôi ta down dj về đọc cho đỡ buồn vậy
 
Tháng lương của tao ....................................................................
 
sút thế *** nào đập xà ngang +_+ sao k0 đập như bọn anh mà lại vot ra ngoài :((
 
^ thằng ấy hậu vệ, ko bắn chim thì cũng dội xà lolz

Chia tay Nhật Bản rồi. . . buồn thật, nghiệt ngã nhất là sút luân lưu mà.

p/s : Thế là đã bảo vệ xong, ở trên trường đến 8h tối để chờ kết quả. Ra trường loại khá, cầm tấm bằng đi ăn xin thôi :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top