ronghiphopip
Youtube Master Race
- 14/4/08
- 18
- 1
đây có thể là câu chuyện chỉ có trong nhưng bộ phim của hàn quốc mà mình được biết
mình có quen được 1 em, thời gian quen nhau của hai đứa cũng được khoảng là 6 tháng rồi. khoảng vài tuần trước mình có nhỏ lời nói yêu em, nhưng bị từ chối
và em bảo có người yêu rồi. mình cũng sock nhưng cũng quen rồi.6 tháng mình biết không phải thời gian dài nhưng mình vẫn cảm thấy còn yêu em vì vây vẫn tiếp tục theo đuổi, để chờ 1 ngày trái tim em thay đổi
Sau 1 thời gian mình cũng biết được người yêu của em ý là ai. nhưng đúng là quá sock nếu người yêu của em ý hơn mình thì mình chẳng nói gì cả. Đằng này em ý yêu 1 thằng mà theo ngôn ngữ bây giờ người ta gọi là "ảo"
mình được biết thằng đấy chỉ thuộc loại gọi nhầm máy xong rồi làm quen,2 đứa nó chỉ nt và gọi cho nhau,chưa bao giờ gặp mặt nhau
sau đó mình hỏi em ý là: thằng đó có gì hơn anh mà em lại yêu. em ý trả lời tình cảm của anh ý hơn mình(nghe mà sock ) và còn bảo là anh ý đã từng khóc nhiều lần vì em (chỉ gọi đt và nt mà cũng biết là khóc 2`)
mình muốn dũ bỏ tình cảm này nhưng không thể vì mình quá yêu em

yêu rất thật lòng
mình có quen được 1 em, thời gian quen nhau của hai đứa cũng được khoảng là 6 tháng rồi. khoảng vài tuần trước mình có nhỏ lời nói yêu em, nhưng bị từ chối
và em bảo có người yêu rồi. mình cũng sock nhưng cũng quen rồi.6 tháng mình biết không phải thời gian dài nhưng mình vẫn cảm thấy còn yêu em vì vây vẫn tiếp tục theo đuổi, để chờ 1 ngày trái tim em thay đổiSau 1 thời gian mình cũng biết được người yêu của em ý là ai. nhưng đúng là quá sock nếu người yêu của em ý hơn mình thì mình chẳng nói gì cả. Đằng này em ý yêu 1 thằng mà theo ngôn ngữ bây giờ người ta gọi là "ảo"
mình được biết thằng đấy chỉ thuộc loại gọi nhầm máy xong rồi làm quen,2 đứa nó chỉ nt và gọi cho nhau,chưa bao giờ gặp mặt nhau

sau đó mình hỏi em ý là: thằng đó có gì hơn anh mà em lại yêu. em ý trả lời tình cảm của anh ý hơn mình(nghe mà sock ) và còn bảo là anh ý đã từng khóc nhiều lần vì em (chỉ gọi đt và nt mà cũng biết là khóc 2`)
mình muốn dũ bỏ tình cảm này nhưng không thể vì mình quá yêu em


yêu rất thật lòng


thèn kia khóc lóc ỉ ôi mà em nó yêu được thì "ảo" thật sự đấy :)
.