Nhất Chi tùng
Fire in the hole!
- 2/8/08
- 2,621
- 8
Nó là cổng Không - Thời gian. Chắc là qua thế giới bên kia 

Chỉ còn một cặp tiếp tục đánh nhau, dường như không hay biết gì về sự có mặt của người mới đến. Harry nhìn thấy chú Sirius thụp xuống né được tia sáng đỏ của mụ Bellatrix. Chú đang cười nhạo mụ ta: - Cố lên nào! Chị dư sức làm giỏi hơn thế mà! Giọng cười nói của chú Sirius vang vọng khắp căn phòng cấu trúc như cái hang động này. Tia sáng thứ hai trúng ngay giữa ngực chú Sirius. Tiếng cười chẳng những tắt ngúm trên gương mặt chú, mà đôi mắt chú mở to kinh hoàng. Harry buông Neville ra, mặc dù nó không ý thức hành động của mình. Nó lại nhảy xuống những bậc thềm đá, rút cây đũa phép của nó ra, cụ Dumbledore cũngquay về phía cái bục. … chú ngã ra sau và chìm xuống qua tấm màn tả tơi treo rũ xuống từ cái cổng tò vò… Dường như thời gian chú Sirius ngã xuống rất dài. Cơ thể của chú cong lại thành một hình cung thanh nhã khi chú ngã ra sau và chìm xuống qua tấm màn tả tơi treo rũ xuống từ cái cổng tò vò...

nên chỉ một chưởng nhẹ ngay ngực đã die
. Hệ thống chiến đấu trong HP đúng là dành cho con nít... Cũng chả phân biệt cấp độ thế nào, thi triển phép thì phải cần điều kiện gì, chẳng lẽ cứ xoay đũa đúng + đọc thần chú thì nó phát ra bất kể phép cao cấp hay căn bản à
, cầm cây đũa quơ loạn xạ, đọc tầm bậy tầm bạ, may mắn ra được phép mới chăng :P...
. Mà nhân tố chính là Hội Phượng Hoàng và Quân Đoàn Dumbledore tấn công nhé.
, Gì chứ mấy đứa nhóc nhỏ có sơ hở nó vẫn trói ông dc bình thường (ngoài đời ấy). Nhưng trong truyện không có đưa lớp 1 nào chiến đấu đâu
trong thế giới phù thủy việc để mất đũa phép tương đương zới chuyện mất một nửa mạng sống, cho nên không được nói "expelliarmus là skill yếu nhất" mà phải nói là "expelliarmus là skill kinh điển nhất" :->
.
]... thế mà lúc anh hồi sinh chỉ thấy mỗi nước Anh náo loạn, còn các chú khác chả thấy động thái gì là sao nhờ
Mấy tập đầu con nít coi còn đc, mấy tập sau toàn chết chóc với hun hít