Con Tâm thực bụng trung thành nhỉ, thà ăn cỏ chưa quyết ko bỏ Nagi ( Nagi chuyến này lên voi xuống chó rồi :( )
.
___________Auto Merge________________
Đúng là khó cho Hayate thật, nhìn giá nhà Tokyo toàn trăm triệu trở lên thế kia mà trong tay có mỗi 20 triệu.
Tớ đang nghĩ đến các khả năng:
1. Hayate mua lại nhà cũ của chính mình.
2. A-tan giúp.
3. Một sự kiện gì đó liên quan đến Luka.
Bỏ mợ Hayate giả gái lại gặp bác Klaus Chap sau có trò vui rồi đây Mà cho hỏi Klaus đã biết bí mật Hayate giả gái chưa thế Nếu chưa biết thì Chap sau Hayate kiểu gì cũng bị quần
BTW, phải tên Mafia hồi tập 1 không nhỉ ? :o
Nói đến mỹ nhân thì Hermione nhà ta thuộc hàng top trong Hayate no Gotoku rồi.
Chap sau mà có Kotetsu nữa thì thế nào cũng có đấu tay đôi giữa anh này và bác Klaus để giành Hermione.
Mới đọc hết bộ này hôm qua, mà bà con cho hỏi thằng Hayate lấy đâu ra viên King's Jewel thế. Cái lúc nó gặp ông anh rồi đưa ổng viên Jewel về giúp A-tan ấy ? Ko hiểu khúc này lắm.
Ủa? Khúc đó có giải thích rõ mà?
Hayate nói là được Santa(rất có khả năng là ông Mikado) tặng cho, Santa còn nói là có nhiều lắm nữa(nhớ không lầm là 8,9 viên gì đó)
Sao trước có đoạn hồn ma của lão Klaus vẫn nhận ra trap mà nhỉ
P/s : trận tiếp theo của ISM sẽ là :
- Haruhi vs Nagi : God và đứa trẻ tự kỉ
- Louise vs Maria : cô chủ khó tính vs super maid
- Ikaros vs Isumi : pháp sư ( chắc vậy ) vs sư thiến...ý lộn...là thiên sứ
và ...Hinagiku vs Azusa : ....không có gì đáng gớm, thêm một chiến thắng nữa thôi
Hừ ghét nhất nam mà đi giả nữ, dù có phải là bắt buộc hay vô tình đi nữa cũng ghét cực. Chừng nào là con gái luôn thì không nói. Đằng này...
Dù sao cái chap đọc cũng không cười nổi mà chỉ thấy bực thôi .