Hearts of Iron II

Status
Không mở trả lời sau này.
Tui mới bàn với ông Strits về dự tính làm mod cho VN. Nếu mọi việc suôn sẻ thì khoảng 3-4 tháng nữa sẽ làm xong vì hiện giờ cả 2 đều đang bận.
 
các anh làm mod nhớ add thêm cho VN ( Đông Dưong) thêm cả 3 tỉnh Qinzhou,Zhanjiang với Hainan được ko ( có 3 tỉnh này VN nuốt trọn biển Đông luôn :'> ).

Mà về history info em gợi ý thế này được ko :

After a long time suffered the cruel rule of foreign powers, finally Viet Nam had gained her own independence in 1926. Under the leadership of Communist party with great president Ho Chi Minh, Viet Nam quickly reformed and developed in the way of Marx-Lenin.
After 10 years since the independence, Viet Nam was rising as a new power of the world.
She had expanded territory to all Indochina and also occupied 3 provinces of China to take over all South China Sea. Stand side by side with USSR, now Viet Nam want to take her wrath upon her most dangerous enemy-China. The time has come and the chance to change the destiny of nation is in the hand of Communist Party.

Cốt truyện em chỉ nghĩ được vậy có gì các anh bỏ qua :'>
.
___________Auto Merge________________

.
các anh làm mod nhớ add thêm cho VN ( Đông Dưong) thêm cả 3 tỉnh Qinzhou,Zhanjiang với Hainan được ko ( có 3 tỉnh này VN nuốt trọn biển Đông luôn :'> ).

Mà về history info em gợi ý thế này được ko :

After a long time suffered the cruel rule of foreign powers, finally Viet Nam had gained her own independence in 1926. Under the leadership of Communist party with great president Ho Chi Minh, Viet Nam quickly reformed and developed in the way of Marx-Lenin.
After 10 years since the independence, Viet Nam was rising as a new power of the world.
She had expanded territory to all Indochina and also occupied 3 provinces of China to take over all South China Sea. Stand side by side with USSR, now Viet Nam want to take her wrath upon her most dangerous enemy-China. The time has come and the chance to change the destiny of nation is in the hand of Communist Party.

Cốt truyện em chỉ nghĩ được vậy có gì các anh bỏ qua :'>
 
story line em đề nghị Việt Nam đòi vùng lãnh thổ Nam sông Trường Giang của bọn Tàu với lí do khôi phục lãnh thổ cũ của người Bách Việt đồng thời quân ta âm mưu hốt đẹp vùng Đông Nam Á nhằm dựng lên đế chế mới. Trong storyline chiếm Tàu ta có thể cho event phân chia TQ với Nhật ( Nhật sẽ ký hiệp ước công nhận chủ quyền của ta ở Nam Trường Giang, bọn Nhật lấy phần Bắc, cả 2 thằng cùng đồng loạt tấn công TQ).
 
Story đã bàn với nhau rồi. Không giống trên đâu, sẽ chi tiết hơn nhiều. Chia làm 3 phần là economic, political và military.
 
Đất của Bách Việt đâu phải của Lạc Việt ta mà cứ đòi lại hoài là sao :|.
 
Thì đất Ba Lan đâu phải của Nga nhưng LX với Nga vẫn đòi chiếm lại đấy thôi. :|
 
story line em đề nghị Việt Nam đòi vùng lãnh thổ Nam sông Trường Giang của bọn Tàu với lí do khôi phục lãnh thổ cũ của người Bách Việt đồng thời quân ta âm mưu hốt đẹp vùng Đông Nam Á nhằm dựng lên đế chế mới. Trong storyline chiếm Tàu ta có thể cho event phân chia TQ với Nhật ( Nhật sẽ ký hiệp ước công nhận chủ quyền của ta ở Nam Trường Giang, bọn Nhật lấy phần Bắc, cả 2 thằng cùng đồng loạt tấn công TQ).
Nak thailand trước (ghét mấy thằng gió chiêu nào theo chiều đó X(), lợi dụng bác tưởng để nak 2 cu warlord, lừa tình anh Nhật =(( để nak Tưởng + Java. Lợi dụng sự ngây thơ của bác Mao để cung đánh Nhật lẫn với bác ấy lun :D. Trong lúc làm những việc đó, ta sẽ thanh trừng nội bộ lun ( Bảo đại, Diệm, Nhu, Việt cách, tân Việt, VN quốc dân đảng lên đĩa hết)
 
thằng Thai hình như chỉ có 3 division, ko đánh thì hơi phí ;)). Hy vọng các bác cho VN hốt ổ toàn ĐNA đã rồi thịt anh Tàu sau cũng được. Phải đè đầu mấy thằng đệ đã rồi thịt anh Béo sau. Nhưng em nghĩ với thực lực Vn thì fang anh Tưởng hơi khó ( trừ khi các bác super buff) thế nên chắc phải tạo event Nhật lùn đánh trước xem ra mới logic.Thịt anh Tưởng xong các bác tạo event đại thanh trừng tàn sát hết các Đảng khác :D, dissent tăng 10%,partisant cho nổi loạn ở mấy tỉnh miền Nam nghe có vẻ hay :x
 
trên gamek.vn :D
Hearts of Iron III - Những chiến binh có tinh thần thép
Dòng game chiến thuật thời gian thực lấy bối cảnh chiến tranh thế giới sắp bước sang phiên bản thứ 3.

Xuất hiện từ năm 2002, phiên bản đầu tiên của dòng game Hearts of Iron (HoI) là một trong những sản phẩm chiến thuật lấy bối cảnh cuộc Đại chiến thế giới lần thứ 2 tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Nối tiếp thành công đầu tiên, hãng phát triển Paradox đặt hết mọi kì vọng vào người kế nhiệm Hearts of Iron II (HoI 2 - 2005).

Xét trên khía cạnh chuyên nghiệp, thì trò chơi thỏa mãn được hầu hết người chơi kì cựu, nhưng lại gặp phải nhiều lời chỉ trích do độ khó quá cao và thường xuyên khiến các game thủ non trẻ phải "đau đầu" tính toán. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến nỗi trước khi chúng ta kịp nhận ra giá trị thực sự của HoI 2, thì phiên bản thứ 3 lại sắp sửa chào đời.

hoi31.jpg

Trao đổi với các phóng viên trong khuôn khổ hội chợ Games Convertion 2008, Paradox cho biết quá trình phát triển Hearts of Iron III (HoI 3) đã bước sáng tháng thứ 4, và tất nhiên, để không đi vào lối mòn của người tiền nhiệm, đội ngũ thiết kế dành hầu hết tâm huyết vào việc xây dựng phong cách chơi dễ nắm bắt nhưng vẫn đạt được chiều sâu cần thiết của một sản phẩm chiến thuật điển hình.

Theo đó, khi mới "chân ướt chân ráo" bước vào game, đa phần nhiệm vụ dành cho bạn đều ở mức đơn giản và tầm qui mô hạn hẹp và chỉ thực sự khó sau nhiều giờ chơi liên tục. Để dung hòa giữa hai trường phái quản lí vi mô và vĩ mô, HoI 3 cho phép người chơi tùy biến giới hạn điều phối quân đội, nếu nói một cách đơn giản, thì điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể tập trung vào một phương diện quân trong khi AI của máy sẽ lo toàn bộ các mặt còn lại.

hoi32.jpg

"Đơn giản hóa nhưng vẫn đề cao tính chiến thuật sâu sắc"hay "trải nghiệm cuộc chiến qua nhiều góc nhìn", đó là những gì mà Paradox phát biểu với báo giới, thậm chí họ còn khẳng định rằng phương châm ấy chính là chìa khóa giúp "đứa con tinh thần" của hãng đánh bạt mọi đối thủ trong tương lai. Điều này thể hiện ở số lượng các quốc gia mà người chơi có thể điều khiển lên tới con số khổng lồ: 150!

Chính vì thế, nếu đã cảm thấy "chán ngán" với đội quân Phát xít hung hãn, những lữ đoàn Đồng minh quả cảm, hay lá cờ đỏ chói đại diện cho chủ nghĩa Cộng sản, bạn hoàn toàn có thể vào vai vị lãnh tụ của một nước nhỏ đóng vai trò khá mờ nhạt trong lịch sử Đại chiến thế giới lần thứ 2. Và biết đâu, bạn lại tìm được hứng thú thực sự khi điều động quân lực Ba Lan, Thụy Sĩ hay Costa Rica chống lại chiến dịch Chiến tranh chớp nhoáng của Hitler?

hoi33.jpg

Điểm cộng lớn nữa dành cho HoI 3 là tính chiến thuật phong phú đại diện cho từng quốc gia, từng vùng lãnh thổ cụ thể. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có rất nhiều phương pháp để đi tới chiến thắng sau cùng, ví dụ như khi chọn điều khiển quân đội Đức, người chơi được sở hữu thế mạnh tinh thần cực lớn ở từng người chiến sĩ, tốc độ xây dựng và điều động các sư đoàn, quân đoàn cũng nhanh hơn so với phe Đồng minh.

Tuy nhiên với Hoa Kì hay Anh quốc, số lượng binh chủng sau mỗi lần huy động lại rất lớn, kèm theo đó là nền tảng khoa học kĩ thuật cao để đem lại uy thế tuyệt đối trên chiến trường. Xét về mặt chiến lược, lực lượng của Hitler có vẻ mạnh hơn các đối thủ khác, vì có quân nhanh sẽ khiến chiêu bài tấn công chớp nhoáng đạt được tối đa mục đích, thậm chí đối phương còn chưa kịp triển khai phòng thủ đã phải rút chạy rồi.

hoi34.jpg

Nói về mức độ chi tiết, HoI 3 cũng không làm chúng ta phải thất vọng, trên chiến trường tràn ngập khói lửa, bạn vẫn dễ dàng nhận ra được vẻ bề ngoài đặc trưng của quân đội từng quốc gia, thể hiện qua màu da, trang phục. Thậm chí, cấu trúc thiết kế từng loại chiến xa như xe tăng, thiết giáp cũng mang nhiều nét khác biệt cơ bản, thí dụ như loại xe tăng "con cọp" nổi tiếng của Đức với lớp giáp dày hơn nhiều so với Đồng minh dẫn tới việc điều khiển, chiến đấu cũng khác hẳn.

Điều khá thú vị trong phiên bản lần này, là game cho phép người chơi thiết lập quân đội khởi nghĩa ngay cả khi đã bị kẻ thù xâm chiếm và nắm quyền điều hành chính phủ. Lúc này, nhiệm vụ mà bạn cần thực hiện là tăng thêm mối liên kết giữa các khu vực chưa bị chiếm đóng, hoặc nhờ nước láng giềng cho phép mình trú tạm quân ở khu vực gần biên giới để tránh bị truy kích.

hoi35.jpg

Ngoài những chi tiết kể trên, Paradox không giới thiệu thêm nhiều về lối chơi trong HoI 3, nhưng chừng đó cũng đủ để chúng ta hi vọng về một tựa game chiến thuật mang tính đột phá trong năm 2009, còn đối với các fan thực thụ, họ lại có thêm "con bài" dự bị nếu như Starcraft 2 không hạ cánh kịp thời.

Ngày phát hành : Q3/2009

link : http://gamek.vn/2008090212095454/hearts-of-iron-iii-nhung-chien-binh-co-tinh-than-thep :hug:
 
Xem trên gamek.vn làm gì. Muốn tìm hiểu sâu thì phải vào forum paradox. Ở đó, mỗi tuần, Johan Anderson (Lead Designer, Lead Developer của paradox) lại post 1 bài về quá trình làm HoI3. Tuần này là bài thứ 9 : http://forum.paradoxplaza.com/forum/showthread.php?t=385060

Tuần này nói về logistics, về vận chuyển supply trong HoI3. Không có TC nữa mà dùng infrastructure. Đường xá càng tốt thì chuyển được supply càng nhiều. Mỗi vùng sẽ chứa được supply giới hạn nên không thể để 50 sư đoàn vào cùng 1 vùng được. Supply sẽ do nhân công chuyển, càng xa thì càng tốn nhiều supply hơn(cho nhân công ăn). Các cảng biển tiếp nhận supply bằng đường thủy, cảng có cấp cao thì chứa được nhiều hơn.
 
Lạy chúa, với cái HOI 3 này chắc máy mình kham o nổi ồi?
 
Ông thử chơi EU3 bản Magna Mundi mới nhất đi. Nếu máy ông chạy mượt thì có thể HoI3 cũng chạy tốt. Cái Magna Mundi đó kéo máy kinh lắm.
 
Ông thử chơi EU3 bản Magna Mundi mới nhất đi. Nếu máy ông chạy mượt thì có thể HoI3 cũng chạy tốt. Cái Magna Mundi đó kéo máy kinh lắm.
Máy ông dùng giả lập shader mode chơi nổi cái đó o? Hay là nâng cấp máy ồi? Cái chính là hệ thống build army, lên tech của HOI nó phức tạp hơn EU III, nó ngốn nhiều tài nguyên cho hệ thống AI hơn (bản HOI 2, ông mà thử release tất cả các nation trong revolt.txt xem => :((. 1 day = 4 phút trên máy tui, đó là chưa tính lúc sau tụi nó còn build lính)
 
Máy ông dùng giả lập shader mode chơi nổi cái đó o? Hay là nâng cấp máy ồi? Cái chính là hệ thống build army, lên tech của HOI nó phức tạp hơn EU III, nó ngốn nhiều tài nguyên cho hệ thống AI hơn (bản HOI 2, ông mà thử release tất cả các nation trong revolt.txt xem => :((. 1 day = 4 phút trên máy tui, đó là chưa tính lúc sau tụi nó còn build lính)

Máy tui chỉ đủ chơi EU3 IN thôi, không lết nổi cái Magna Mundi đó đâu.
Còn HoI2 bản Arma thì bị dính vụ ghost fleet. Đến năm 45 nó tạo ra 5000 hạm đội giả, không có tàu nào hết nên làm máy bị chậm đi lắm. Người ta la ó nhiều nhưng bản 1.2 vẫn chưa fix hết. Nguyên nhân là do các naval brigade trong deployment list của AI gây ra.
 
Như vậy vấn đề hậu cần trong HOI 3 sẽ thật tế hơn và các cuộc ném bomb cơ sở hạ tầng sẽ hiệu quả hơn ;)). Như thế sẽ khối người chơi ca thán thêm :D, nhất là dâm micro từ SC hay Warcraft =)).

Sao trong bài của gamek, hình minh họa cho HOI 3 lại là hình gameplay của HOI 2 =)).
 
Như vậy vấn đề hậu cần trong HOI 3 sẽ thật tế hơn và các cuộc ném bomb cơ sở hạ tầng sẽ hiệu quả hơn ;)). Như thế sẽ khối người chơi ca thán thêm :D, nhất là dâm micro từ SC hay Warcraft =)).

Sao trong bài của gamek, hình minh họa cho HOI 3 lại là hình gameplay của HOI 2 =)).

Còn đỡ đó ông. Có mấy đứa bạn tôi cho nó chơi thử, cái đầu tiên mà nó nói là đồ họa xấu thế? Thua cả Võ lâm :devil:=> thế là o chơi.
Nói chung ai mà có 2 tính cách sau thì o thích game này đâu:
- Một là o bit tí gì tiếng Anh.
- Hai là có bất cứ thắc mắc gì cũng đi hỏi, cũng bắt người khác dọn cỗ cho ăn, o tự tìm hiểu or có đi tìm hiểu nhưng kỹ năng quá kém ( những người này thường coi thường và o sử dụng thành thạo Google, manual, F1.. )
 
Cốt truyện thì năm 39 làm phát khởi nghĩa Bắc Sơn ^^
biến Hải Phòng thành của Cộng Sản:D... đến năm 1945 sẽ có event 19/8 1945 là Việt nam rebel ;)).2/9 1945 Việt Nam độc lập kiếm cái ảnh Bác hồ là xông :D.Event việt nam độc lập sẽ cho việt nam khoang 20 IC.
từ 1945 đến 1946 sẽ có 1 số event tăng tài nguyên cả nguyên liệu cả giảm dissent
dissent khoảng 30 % event tiêu diệt Việt Nam quốc dân đảng

như tuần lễ vàng tăng money
tăng gia sản xuất(+supplies)
....
sau 1946 Pháp lập chính phủ bù nhìn Bảo đại...
đến năm 1947 sẽ có event Soviet công nhận Việt Minh(chứ đợi đến 1950 thì mỏi cổ) send quân đội cho.Rút thời gian dánh Pháp xuống Rồi sau đó sẽ có event là khi nào chiếm đc Hà Nội sẽ có event về
hiệp định gionevo nữa rồi chuẩn bị nội chiến.
cứ làm theo lịch sử có khác là mình rút ngắn năm thôi
 
HOI2 có cấu hình cao lắm không, đang định tìm mua đĩa game RTS đề tài WW2 nào đó về chơi nhưng không khủng cỡ COH :|
 
Cốt truyện thì năm 39 làm phát khởi nghĩa Bắc Sơn ^^
biến Hải Phòng thành của Cộng Sản:D... đến năm 1945 sẽ có event 19/8 1945 là Việt nam rebel ;)).2/9 1945 Việt Nam độc lập kiếm cái ảnh Bác hồ là xông :D.Event việt nam độc lập sẽ cho việt nam khoang 20 IC.
từ 1945 đến 1946 sẽ có 1 số event tăng tài nguyên cả nguyên liệu cả giảm dissent
dissent khoảng 30 % event tiêu diệt Việt Nam quốc dân đảng

như tuần lễ vàng tăng money
tăng gia sản xuất(+supplies)
....
sau 1946 Pháp lập chính phủ bù nhìn Bảo đại...
đến năm 1947 sẽ có event Soviet công nhận Việt Minh(chứ đợi đến 1950 thì mỏi cổ) send quân đội cho.Rút thời gian dánh Pháp xuống Rồi sau đó sẽ có event là khi nào chiếm đc Hà Nội sẽ có event về
hiệp định gionevo nữa rồi chuẩn bị nội chiến.
cứ làm theo lịch sử có khác là mình rút ngắn năm thôi

Hiện tại đã quyết định story sẽ là Đại đông dương. Vì không đủ người thực hiện nên nội chiến VN sẽ bị bỏ qua.

HOI2 có cấu hình cao lắm không, đang định tìm mua đĩa game RTS đề tài WW2 nào đó về chơi nhưng không khủng cỡ COH :|

Cấu hình HoI2 chỉ cỡ Warcraft 3 thôi, chỉ có 1 CD thôi.
 
Đem so một thằng 2D với 1 thằng 3D mà bao cấu hình ngang nhau :|. Chơi HoI 2 thì chả cần card màn hình cỡ War3 đâu nhưng mà dùng Ram 512 là giật đã luôn =)).
.
___________Auto Merge________________

.
Còn đỡ đó ông. Có mấy đứa bạn tôi cho nó chơi thử, cái đầu tiên mà nó nói là đồ họa xấu thế? Thua cả Võ lâm :devil:=> thế là o chơi.
Nói chung ai mà có 2 tính cách sau thì o thích game này đâu:
- Một là o bit tí gì tiếng Anh.
- Hai là có bất cứ thắc mắc gì cũng đi hỏi, cũng bắt người khác dọn cỗ cho ăn, o tự tìm hiểu or có đi tìm hiểu nhưng kỹ năng quá kém ( những người này thường coi thường và o sử dụng thành thạo Google, manual, F1.. )

- Loại thứ 3 là chỉ thích dùng cơ bắp, tuyệt chiêu rồi lao vào đám đá, chả biết gì về tề gia trị quốc bình thiên hạ =)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top