dawnofwar2
Mr & Ms Pac-Man
- 10/11/09
- 142
- 0
bây giờ tụi nó ghét tank pháp vừa thấy là hùng hổ xông lên
không thì track rồi bấm T cho bọn arty giết
không thì track rồi bấm T cho bọn arty giết
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Info cứ đá lộn tùng phèo......CÒn lên 120mm thì ngược lại, 1 drum có 1200HP ,


mình ngồi hoài marder 2 để sau này thành thần xe khácĐúng là phải chơi xe yếu nhiều mới thành pro được. Bớt hổ báo, đánh phải động não, luồn lách nhiều. Phải tính toán xe ăn được ai, và né ai. Bắn phải ngắm nghía nhiều. Chứ đi xe to nhiều là dễ sinh ra tư tưởng khinh địch.

Info cứ đá lộn tùng phèo......
Hôm nọ thì bảo :cứ đều đều 400-550 hp 1 phát.
Sai rồi, min 300, max 500
Hôm nay thì 1 drum 1k2...
Bạn ơi, 400x4 =1k6.
________
Còn muốn biết nó đang xài 100 hay 120 thì có cái damage panel mod đấy. CĂn cứ vào lượng HP / shot mất đi mà đoán.
________
French Auto Loader Numbers
https://docs.google.com/spreadsheet...c1doaEhpcnU4YXc&single=true&gid=0&output=html
______
Meds + Frenchies là 2 dòng giúp phân biệt trình độ rõ ràng nhất.
Đâu phải lúc nào cũng ăn hết 4 phát đâu bồ. Chẳng có thẳng nào dũng cảm đứng yên để mình táng cho hết 4 phát đạn cả. Thành thử ra thường phát đầu tiên là mình bắn đứt xích nó, hên thì ăn vài trăm HP , xui thì chỉ đứt xích thôi, lúc đó nó mới chịu đứng yên 1 chỗ cho mình táng, thành thử chỉ còn 3 phát còn lại để bắn nó thôi à.
nếu chơi gun 100mm thì lợi thế là gặp đám tier nhỏ, pen thoải mái, 1 drum lấy 1800 HP ngon ơ
CÒn lên 120mm thì ngược lại, 1 drum có 1200HP , nên thò ra 1 lúc rồi thụt lại, tỉ lệ bị ăn đạn giảm hẳn, gặp tier x pen thoải mái. Nhược điểm duy nhất là chỉ có 1200HP nên chỉ lấy được 1/2 máu địch,
Còn ăn đam thì hên xui, tùy chỗ nhiều chỗ ít. Dam drum pháp nhảy loạn xạ, chả biết đâu mà lần...
Còn ăn đam thì hên xui, tùy chỗ nhiều chỗ ít. Dam drum pháp nhảy loạn xạ, chả biết đâu mà lần...
có phải mỗi tank Pháp đâu.Tùy cách bắn mỗi người thôi. Mà mình cũng chả dư hơi trả lời ông kia chi mệt. Nói ra cũng chỉ là khúc này thành rác thôi. Kệ ai thích nghĩ sao nghĩ. Toàn mấy kẻ thích bới móc tìm rác!
. 


cái này gọi là một phút nông nổi....Hôm qua map đường ray có city. Bên em con em lái AMX 90 600hp và 1 chú KT 400hp. Bên địch còn 1 704 1k1 hp. 2 thằng em chia nhau đi lùng nó. Khi tìm đc thì 2 đứa em ở 2 bên, con 704 chui từ hẻm ra. Cứ tưởng phen này nó quay sang táng mình lên dĩa. Ai ngờ con 704 chả biết nghĩ gì quay qua táng con KT chết. Chưa kịp quay lại đã bị em kẹp hông, táng nguyên drum, đến phát thứ 5 thì chú 704 đen thui.
bậy nàocái này gọi là một phút nông nổi....
con KT thì tuổi gì và speed đâu ra mà kẹp hông con obj... nếu lúc đó thằng obj tặng cho anh bạn AMX của chúng ta 1 phát rồi thì con KT còn lại chỉ là "chuyện nhỏ như con thỏ"