Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

Tối qua mới thi xong, lên bắn xả stress thì dc 1 trận như thế.
Văn vẻ mềnh thì từ hồi phổ thông chưa bao giờ quá điểm 7, nên miêu tả có phần hạn chế, ae thông cảm :D
Với lại lúc 9h hơn mới thấy cái topic ở tận trang 2, đã hồi sinh nhanh vậy ta ^^"

Văn mà thể loại bình luận ( tiền thân cho mấy cái năng khiếu cãi lộn của ta), ta toàn ăn 9 mà ko hiểu vì sao. Đến nỗi có lần còn hỏi thẳng mấy bà cô là nhầm ta với 1 đứa con ông cháu cha nào à =)).

Anyway, finals tới rồi. Khổ quá khổ quá... Rớ dc vào máy vài trận T34 thì chơi như hạch mà ứ hiểu tại sao luôn + thêm team địch toàn hàng "tím hoa sim". Chắc là hơi tẩu hỏa tí + bad luck:5cool_beat_plaster:. Damage trung bình giảm hơn 50 đơn vị.
 
:] mini map hiển thị tầm radio chứ ko phải rada
Ngồi buồn kiếm hình tank chơi, tự hỏi sao WarGamming không tọng cho con E-100 quả dual 88mm L100 nhỉ :5cool_still_dreamin rate of fire 20 shot per min, accuracy 0.29, pen average 230
5MH72025.jpg

ợ cây 88 đó là súng AA cơ mà, vậy mà pen có 230 thôi á .... vậy thì làm gì được.
cỡ nòng 88 thì sao mà bắn tới 20 viên/phút được, autoload chắc, ha ha ha
 
Flak 88 bắn tank đc
đổi đạn AP là xong
bt bắn máy bay nó bắn HE =.="
 
20 viên 1 phút là tính cả 2 cây mà =))...........................;
Flak 88 bắn tank đc
đổi đạn AP là xong
bt bắn máy bay nó bắn HE =.="
Flak cũng dùng bắn bộ binh dc luôn, như lựu pháo thường, cây này thì xài làm gì cũng dc =))
 
Nhìn mới thấy nhớ mấy trận gần đây, đang tính tab qua dòng HT Đức lấy con Mice hoặc E100 đi CW.
Cầm IS 4 và T30 mà đục Mice cứ là hun hút, con Mice nghiêng xe che gầm thì đục side bay cả 700+ ( T30)
Đã thế khi rush chỉ có tiến lên vì lui lại cũng không kịp. Trong random battle ở chiến trường mở mà gặp Mice hay E100
là sướng tê người.


Tóm lại: nó chuyển con T30 thành TD hợp lý thật =)) =)) =))
 
Maus bản thân nó ko đáng sợ vì dmg yếU, nhưng cái chính là cái đám tháp tùng nó toàn súng khủng hỗ trợ hỏa lực lấy nó làm bia hấp thụ dmg
 
ợ cây 88 đó là súng AA cơ mà, vậy mà pen có 230 thôi á .... vậy thì làm gì được.
cỡ nòng 88 thì sao mà bắn tới 20 viên/phút được, autoload chắc, ha ha ha
Hehe, e-50 cũng xài 88L100 đấy thôi, mà nó đã bắn 10v/phut rồi, đằng này e-100 dc quả dual thì bắn lần lượt từng nòng thì cứ 3s bắn 1 viên, damage per min có thể đạt 5000 damage (damage trung bình của 88 là 230~300) ccơ mà tưởng tượng thế thôi chứ ra mà bắn vậy nổ đom đóm mắt tiền đạn (650 cre cho 1 viên 88 L100)
 
:] mini map hiển thị tầm radio chứ ko phải rada
Ngồi buồn kiếm hình tank chơi, tự hỏi sao WarGamming không tọng cho con E-100 quả dual 88mm L100 nhỉ :5cool_still_dreamin rate of fire 20 shot per min, accuracy 0.29, pen average 230
5MH72025.jpg

Lắp 2 cây BL-10 vô con E-100 có phải hay hơn ko :P
 
Maus bản thân nó ko đáng sợ vì dmg yếU, nhưng cái chính là cái đám tháp tùng nó toàn súng khủng hỗ trợ hỏa lực lấy nó làm bia hấp thụ dmg

Trường hợp đó thì tìm cách bắn chết con Maus dẫn đầu là được ngay. Thường bọn nó thấy meat shield chết là sợ liền.

Mình nhiều lần bắn thấy đồng đội đi cùng Maus hoặc là 4502B để hưởng sái mà lúc 2 con dẫn đầu chết hoặc bị rape là im luôn không thằng nào ra cứu.
 
Trường hợp đó thì tìm cách bắn chết con Maus dẫn đầu là được ngay. Thường bọn nó thấy meat shield chết là sợ liền.

Mình nhiều lần bắn thấy đồng đội đi cùng Maus hoặc là 4502B để hưởng sái mà lúc 2 con dẫn đầu chết hoặc bị rape là im luôn không thằng nào ra cứu.

Chính vì vậy mà nhiều lúc bắn ức chế vật vã, cứ 1 2 thằng đi đầu bị chết là tụi nó, Heavy to đầu hẳn hoi, lại núp, ko biết lựa thời cơ khi đồng đội bị bắn mà nhao ra bắn hỗ trợ. Chơi FPS mà cứ như game Turn base.. Có cảm giác càng ngày càng nhiều đứa bắn mà ko suy nghĩ gì hết á. Ngày nào bắn cũng có vài trận phải mắng chửi mới bõ. Hồi open beta bắn cũng còn ko thấy đồng đội tệ như bây giờ.. =.="
 
bây giờ mỗi một trận tiger X thắng thua ko biết nhưng bị ăn gần hết máu hoặc chết là mất toi 30k tiền sửa
vì vậy ko sung
ví các con kiếm tiến như 212, kv, su 85 ..... bây giời đã giảm khả năng kiếm tiền nhiều rồi lên ko giám hổ báo như ngày sưa

chơi theo kiểu nhà nghèo nhưng vẫn mạt hơn
 
Mình chơi non-pre từ đầu đến cuối mà vẫn ra cứu đây. Tất nhiên còn tùy trường hợp, phải thằng cầm Maus tốt thì nó biết push và biết hold đúng lúc cho đồng đội yểm trợ hoặc relocate, chứ nhiều lúc mình gặp mấy thằng ngu cầm Maus mà lao đầu ra chỗ chết thì cứu = niềm đau.
 
mình cũng vậy no -pre gần 14k trận rồi
nói chung vào trận mà biết hỗ trợ đồ độ những phải dự vào ho mà tiến lui
nhưng ko phải trận nao cung như vậy được
thỉnh thoảng cũng gặp vài mợ cùi cùi
cái này đặc biệt là chơi ở sever VTC mới lản
minh chơi khoảng 10 trận nhưng hầu như bon HV tanks là núp ở nhà thủ dâm với nhau hết
vào trẫn cằm tiger thấp ko biết bắn kiều gì
 
ôi t29 bá đạo quá
cần tu vấn cách sủ em t29 cái nó pro quá ko làm an ji duoc
no phang em is 3 con 8% nó thì chết ngác luôn
còn is thi 2 em ko thể tin duọc

http://www.go.vn/diendan/showthread.php?1287632-oi-t29-ba-dao-qua


:soldier_baby14::soldier_baby14::soldier_baby14::soldier_baby9::soldier_baby9::soldier_baby::soldier_baby::soldier_baby: SƯ PHỤ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
ôi t29 bá đạo quá
cần tu vấn cách sủ em t29 cái nó pro quá ko làm an ji duoc
no phang em is 3 con 8% nó thì chết ngác luôn
còn is thi 2 em ko thể tin duọc

http://www.go.vn/diendan/showthread.php?1287632-oi-t29-ba-dao-qua


:soldier_baby14::soldier_baby14::soldier_baby14::soldier_baby9::soldier_baby9::soldier_baby::soldier_baby::soldier_baby: SƯ PHỤ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T29 mềm như cọng bún, được cái đầu cứng + súng reload lẹ thôi.
Mà thằng IS-3 nó bị bệnh gì để T29 nó hốt còn 8% thế nhỉ :2cool_go:
 
T29 mềm như cọng bún, được cái đầu cứng + súng reload lẹ thôi.
Mà thằng IS-3 nó bị bệnh gì để T29 nó hốt còn 8% thế nhỉ :2cool_go:

bệnh gan thỏ, sợ không dám ra bắn, thập thò nhưng lại chơi quay ngan xe, nên mỗi lần thò ra lại ăn đạn vào hông ...chắc là vậy ha ha ha.
 
IS-3 mà sợ T29 ah, màn này mới ah!
 
KV 3 gặp T29 tớ còn tát nó dặt dẹo nữa là. Sau KV3 lên 1k3hp thì lao ra thịt em nó ngay. Tất nhiên nó đang dấu thân mà lao ra thì khác gì thằng điên
 
T29 là 1 trong các món khoái khẩu của mềnh khi lái bất cứ con gì từ tier6 đổ lên. nhất là đang cầm 13-90 mà gặp T29 là như mèo thấy mỡ ( 13-90 mềnh cũng khoái món t34 , kể cả hồi trước lẫn bây giờ) :))
nhắc đến lại mắc cười. hôm nay cầm lorraine xả hết 5 viên rồi, còn 1 viên và 1 e T29 >300hp trước mặt.... mình ấn C thay đạn luôn... vừa thay đạn vừa thập thò ngắm nghía y như là mình còn nguyên drum =)) thế là e T29 sợ sun hết cả vòi lại.... sau 40sec là lao ra spam e ý tối tăm mặt mũi =)). Tội nghiệp bé con, còn xanh và non lắm =))
 
Back
Top