Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

dù hông nó có dày hơn mặt, cũng chả ai giơ hông cho nó bem cả :4onion7:

bọn nó lại chả bảo thằng điên, thằng khùng, thằng dở người, thằng rán sành ra mỡ :8onion38:

=)) chửi xéo ta đấy hả, tên này vào game lại thèm đạn vào mông đây :))
đứng xéo xéo ra chứ :)) nhưng đừng xéo quá dễ ăn đạn vào má :)) chơi I4 nhiều sẽ tự biết là cần phải đứng góc nào thôi :D
I8 bắn hay phết đấy, chạy chỉ chậm hơn med 1 chút thôi, nêu tốt nhất là phi theo sau hỗ trợ lũ med. Sau khi med chọc thủng phòng tuyến địch rồi thì I8 chính là thằng phải khoét cho cái lỗ đấy to ra. Giáp I8 thì bắn như I7 thôi, ngon hơn I3 nên giấu được cái gầm thì súng tierX cũng chả sợ nữa. Chiêu lắc hông vẫn có hiệu quả với I8 :D
 
sao mềnh vẫn thấy con is4 giáp ảo nhỉ cầm em nó steelwall liên tục có trận ăn trên 30 hit mà vẫn sống :7cool_waaaht:
mình thấy con is4 bắn khác kiểu is7 thấy rỏ ko biết các bác thì sao :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
shot_005.jpg
Phải nói là IS-4 nếu nghiêng chuẩn + địch cùi cùi chút thì cảm giác rất yomos, trận này ăn đạn như mưa của T30, E-100 và IS-4 mà mất có 1/3 HP.
 
=)) chửi xéo ta đấy hả, tên này vào game lại thèm đạn vào mông đây :))
đứng xéo xéo ra chứ :)) nhưng đừng xéo quá dễ ăn đạn vào má :)) chơi I4 nhiều sẽ tự biết là cần phải đứng góc nào thôi :D
I8 bắn hay phết đấy, chạy chỉ chậm hơn med 1 chút thôi, nêu tốt nhất là phi theo sau hỗ trợ lũ med. Sau khi med chọc thủng phòng tuyến địch rồi thì I8 chính là thằng phải khoét cho cái lỗ đấy to ra. Giáp I8 thì bắn như I7 thôi, ngon hơn I3 nên giấu được cái gầm thì súng tierX cũng chả sợ nữa. Chiêu lắc hông vẫn có hiệu quả với I8 :D

IS-8 gặp M103 thì nó pen luôn cái upper hull hoặc turret ấy chứ mà núp >"<

Hi vọng đây là chiêu lùi một bước để tiến ba (chục) bước của dev
 
Vừa mới thử trò đưa hông ra đỡ đạn của I4 liền bị thằng I4 địch bắn 1 phát cháy ngùn ngụt, hoảng hồn phải đưa mặt ra đỡ lại:(
 
Lol,mấy thým kia nge đưa hông ra là đưa nguyên cái hông ra thật. Lên i4 rồi mà 0 bít cách đưa hông ra an toàn sao
 
Lol,mấy thým kia nge đưa hông ra là đưa nguyên cái hông ra thật. Lên i4 rồi mà 0 bít cách đưa hông ra an toàn sao

Đã nghiêng rồi đó pa .
 
Vừa mới thử trò đưa hông ra đỡ đạn của I4 liền bị thằng I4 địch bắn 1 phát cháy ngùn ngụt, hoảng hồn phải đưa mặt ra đỡ lại:(
dơ hông ra chỉ chéo tầm 20* thui,chứ bác chìa hẳn mông ra thì chẳng lòi dom :2onion16:
 
Mình chẳng biết giơ hông giơ mặt thế nào cả, trước h chơi họ xe Nga cứ lắc tá lả điên cuồng là thấy bounce ầm ầm, ngày nào lười lười ngồi ì 1 chỗ là chết rất lẹ.
 
IS-8 gặp M103 thì nó pen luôn cái upper hull hoặc turret ấy chứ mà núp >"<

Hi vọng đây là chiêu lùi một bước để tiến ba (chục) bước của dev
Ngay cả IS mà nó còn cho một viên ngay mặt IS-8 lủng một lỗ nữa mà :6cool_surrender:
Nói chung giờ tier 7 đụng IS-8 chả sợ bằng IS-4 ngày xưa....
 
nếu = thì con IS-4 đã không bị đẩy lên tier 10
hay muốn IS-8 lên tier 10 =))
 
Đủ free exp có nên bỏ qua IS lên IS-3 ko mấy bác (server VTC)
 
mấy ông ngộ nhỉ, IS-8 cùng hull với IS-3 và IS-7, chỉ khác về giáp
còn nếu so với IS-4 hồi xưa thì phải là ST-1 chứ

---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:09 ----------

Vừa mới thử trò đưa hông ra đỡ đạn của I4 liền bị thằng I4 địch bắn 1 phát cháy ngùn ngụt, hoảng hồn phải đưa mặt ra đỡ lại:(

nghiêng kiểu gì mà cháy thế =)), nghiêng vừa vừa thôi, 30-40 độ là chuẩn nhất, nghiêng nhiều quá chỉ lộ mông cho nó đục, nghiêng ít quá thì ăn đạn vào mặt
còn thể loại như M6A2E1 hay Tiger P hay Vk4502 B hay E-75 thì nghiêng khoảng 10-20 độ là ngon rồi

và 1 nguyên tắc bất di bất dịch là khi nghiêng xe ko bao giờ đứng yên vì trừ lũ noob thì nhiều thằng pro vẫn có thể khai thác điểm yếu bắn dc nên phải kết hợp chạy tới lui để nó khó canh
 
Chỉnh sửa cuối:
xe Nga lắc hông là tự động di chuyển lên phía trước, cứ lắc 1 hồi là xe sẽ sang base bên kia :8onion38:
 
Bao ngày khổ sở lên được IS3 cảm giác như được lột xác vậy. Tận hưởng tốc độ dù engine stock cũng cảm giác như lên thiên đường rồi.
 
Bao ngày khổ sở lên được IS3 cảm giác như được lột xác vậy. Tận hưởng tốc độ dù engine stock cũng cảm giác như lên thiên đường rồi.

Bác này quả là một người lạc quan :)....................
 
Bao ngày khổ sở lên được IS3 cảm giác như được lột xác vậy. Tận hưởng tốc độ dù engine stock cũng cảm giác như lên thiên đường rồi.

Hồi em chơi IS-3 mà tinh thần được như bác thì tuyệt quá! Ngày đó cầm IS-3 stock cảm thấy ko còn gì nhục hơn.
 
IS-3 stock chơi nản hơn IS full nhiều...
 
sao ko? súng như shit, lại gặp bọn full khác nó bắn cho vỡ mồm ra
 
Back
Top