- Bắn *** tới nơi mà nó vẫn tới mới kinh chứ lại.Ảnh thì chưa có vì không có face với cả lại chưa là gì nên xin ảnh hơi khó.Mà ở GVN nằm vùng cũng nhiều sợ bỏ mẹ ra ngay cả trên GVN mình cũng xài 2 nick mong là éo thằng em nào của mình mò vào box HON k thì bỏ mẹ mất

.Em nó hè này lên lớp 11 rồi chưa đủ 16 cái khỉ mốc

mà dù gì cũng hơi là họ hàng nên chuyện xếp hình chia tay chắc chắn khó có thể xảy ra.Hôm nay ra đầu ngõ ăn phở nhà em hỏi con chị mới biết em nó đi học sớm nên chỉ ở quán lúc 4h -5h dọn hàng thôi

mà con chị nó nói xong còn táng 1 câu là tự dưng sao ông trẻ quan tâm đến cháu nó thế

làm mình chả biết nói gì nữa đành kêu thêm đĩa quẩy rồi ăn nhanh còn té được cái hôm này tự dưng được ăn free vì có thằng cháu nó mời mà gọi là cháu nhưng thực ra ông ý 28 tuổi cmnr

.Công nhận ở chỗ mình đặt hơi nặng họ hàng, ở bên ngoại mình có thằng chú năm nay 1 tuổi
