Dớp giống mình đấy, nhưng mình ở mức 1730 cơ
1 vài kinh nghiệm bản thân:
- Muốn đi mid? Xem team, team nó có cỡ nào và mình cỡ nào? Nếu team nó có dưới 1k50 1 hoặc 2 đứa > pick fay, gaunt, dw. Nếu full 1k6 và bên mình có 1k50 (thường hay gặp vì 169x hay được xếp chung với 155x đánh với full 161x đến 167x) > semi late đi mid (valk, ew, hag, tort) và đặt việc farm lên trên việc gank (nhưng vẫn phải kiểm soát hết rune). Nếu 2 bên đồng đều MMR > tránh pick fay.
- Trường hợp đặc biệt: team nó có pro (nhìn GPM, trên 300 là pro, quan điểm của mình) đã pick carry > pick pusher đi mid (polly, tort) và ráng push nhanh với cầu trời phù hộ
- Gank: trừ hero xài pk, còn lại bắt bồ mở combat trước cho mình (type vào "dcm abc xyz, go go go, clash, you go first fck!"), TUYỆT ĐỐI KHÔNG HI SINH THÂN MÌNH CỨU BỒ trong bất kì tình huống nào
- Trường hợp đặc biệt 2: xem team mình có pro không (xem GPM như trên, quan điểm cá nhân). Nếu có và nó muốn mid? Cho luôn, mình pick semi đi lane và ward rune của lane cho nó là được (thế thì đảm bảo được 2 lane không thọt, cơ hội win cao hơn)
- Đối đầu với hard carries và bồ cù nhây éo chịu push? Type vào giải thích tình hình một cách lịch sự, tuyệt đối không chửi "dm ngu vậy, push nhanh nó có hard carry kìa", như vậy sẽ khiến tình hình tồi tệ thêm (cách này không áp dụng với bồ VN được vì sao thì mình éo hiểu nhưng có thể bạn đã hiểu

)
- Bồ đánh ngu và chết trên lane 2 3 mạng? Gọi đổi lane một cách lịch sự (kể cả khi nó hỏi "tao ra lane đó thì bỏ trên này free à", thì cứ trả lời "ừ, còn hơn là mày vừa thọt vừa tặng kill cho bên kia"), và cách này cũng không thể áp dụng với bồ VN được (lại vẫn éo hiểu và đã hiểu như trên

)
- Đã push được hết trụ ngoài nhưng gặp vấn đề khi push vào lấy mega? Kêu gọi bồ đi chung 5 đứa gank lẻ rồi push hoặc ăn kong rồi push.
TÓM LẠI, tuyệt đối điềm tĩnh, tránh chửi bồ, nếu có chửi dùng từ nhẹ nhàng (XXX đánh kì quá...) không sử dụng từ nặng nề (DCM VCL Never Give Up). Tránh hạch tội bồ sau combat (Nó lo type giải thích thì lấy tay đâu mà đánh nữa? Chắc đánh bằng chân luôn

). Cố gắng cho bồ biết mình cần bồ ra skill gì, như thế để phối hợp với mình ra sao... Chắc chắn ai cũng muốn win (trừ phá game bẩm sinh), cố gắng giữ niềm tin cho bồ là được (dù niềm éo có thì lấy gì mà tin

)
VÀ CUỐI CÙNG LÀ nếu đã làm hết sức mà vẫn thua thì thôi không nên buồn làm gì, trời không bạc đãi người tốt đâu, yên tâm nhé
