Hình như có ma !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Như hôm qua mình đã nói sáng tới tối đầu rất đau cứ như bị cái gì đè nén
mũi & tai còn bị ra máu ....
Đã đi khám ,bs cho thuốc gì đó mà uống vẫn k hết

Chỉ đến đêm mình mới ngờ ngợ ra cái gì đang xảy ra với mình
Lại cái cảnh mà vài hôm trc mình đã thấy về cái xe tải đó
Nhưng nó đâm thằng vào mình
Rồi tối đen mình k còn thấy gì hết
mình nghe tiếng vang vang lên:
-Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng phần đầu đã bị chấn thg nặng,có thể sẽ dẫn tới 1 số khiếm khuyết về giác quang hoặc suy giảm trí nhớ
....
-Hơ.......ta ............

mình thấy mình đang nằm ngửa ra đất,con bé đó ngồi lên ng` mình,2 bàn tay nó đang ra sức bóp mặt mình .đôi tay nó lúc này chẳng khác gì 1 cái kìm sắt,mình đã cỗ hết sức tháo gỡ nhưng vẫn k cách nào thoát ra đc.

-Cái... gì... vậy....Cố hết sức cửa mình để nói...

-Anh sẽ nhớ lại mọi thứ sớm thôi .Con bé mỉm cười.Cái khuôn mặt con bé chưa bao giờ trở nên man dại đến thế.

-Arrggghhh...........!!
Trong cái khoảng khắc đau đớn đó, từng mảnh ký ức rời rạc hiền về trong tâm trí .Dù mình vẫn k nhớ chính xác là gì.Những có vẻ chúng có liên quan đên con bé đó.Mình đã kêu lên 1 cái tên trong vô thức...
tiếng nó:
- Anh đã nhớ?
-Ơ....ArGHHHHH!
-Anh đau lắm phải k?.....k lâu nữa là mọi thứ sẽ chấm dứt .....
-.....
-K..........TÔI K MUÔN!!!
tay mình bóp luôn vào ngực của con bé.Thật may mắn,mình đã thành công ,nó giật mình và lỏng tay ra,mình phá thế và đứng lên...
-Anh muốn chuyện đó?....(lại cười) k sao ! Chỉ cần anh đi với em,cái gì em cũng nghe hết...
-K....K phải bây h.....k đc....
Nó vung cái bàn tay toàn móng vuốt lao vào mình.Mình đã né qua & thoát đc đòn trực diện nhưng cái móng của nó vẫn xượt 1 đường trên má của mình.
Sẵn thế, mình chụp tay kéo nó đi cùng hg' di chuyển của nó luôn.Con bé bị ngã....
-Anh đánh em sao?
Chả biết sao tự dưng mình thót.Lại còn bảo k phải.....
giật mình tỉnh dậy,cơn đau đầu đã mất nhưng trên má mình xuất hiện 1 vết xước đang chảy máu
Liệu đó là 1 dạng tg tác nào đó với giấc mơ hay mình vô tình bị thg do dây chuyền trên cổ tối qua mình quên tháo ra...Tất cả mình đều k rõ,cả những mảnh kí ức rời rạc kia cũng vậy....Tất cả đều k rõ ràng
 
trời sao không đi theo em nó luôn, em nó bảo muốn gì cũng chiều hết mà
đêm nay ráng làm quả thật hoành tráng rồi đem qua liên xô luôn nhé :D
 
Mình nghi đêm nay chủ topic không toàn mạng trở về đâu, cho nên đề nghị bạn đặt sẵn máy quay lại để có gì người nhà còn tung clip lên mạng cho anh em xem.
 
Đọc vài post đầu còn hồi hộp, đến page 2,3 thì bão quét đầy trời X_X
 
Thui ông nay đang tập luyện viết văn lấy anh em làm độc giả đây mà :))
 
cũng khá là hay, để coi đêm nay chủ thớt có toàn mạng qua ngày mai làm cái chapter cuối đc ko =))
 
Đọc đến cái phần này
tay mình bóp luôn vào ngực của con bé.Thật may mắn,mình đã thành công ,nó giật mình và lỏng tay ra,mình phá thế và đứng lên...
mũi & tai còn bị ra máu ....
Thì đủ hiểu ,bão catina một làn nữa tái hiện coi chừng quét sạch lun cái Bõ tâm sự này mất =))
 
Trời ơi hấp dẫn quá đi :X
btw, cầu cho chủ thớt tai qua nạn khỏi để viết tiếp :-ss
 
bão thật rùi ............ X_X
 
Biết là gió mà sao vẫn khoái theo dõi ta ơi 8-}
 
tình hình là chủ thớt không qua khỏi con trăng này rồi
cầu mong chủ thớt có những phút giây vui vẻ cuối cùng bên em ý [-O<
 
Đặt cục gạch xem truyện ma :">.
 
Bác nên nhờ người theo dõi khi bác ngủ hoặc đặt máy quay để xem diễn biến biểu hiện của bác khi ngủ.

Em có thằng bạn khi ngủ toàn đấm đá người nằm cạnh, đến khi không ai nằm cạnh thì tự đấm đá bóp cổ mình, tỉnh dậy toàn nói nó bị ma bóp cổ rồi dẫn ra nghĩa địa. Người nhà nó xách đi bác sĩ điều trị thì hết, hóa ra do mấy tháng trước nó tò mò đi vào nghĩa địa đang quật ra để di chuyển sang nơi khác (để đất làm khu công nghiệp), nó bị ám ảnh thôi ấy mà.

Bác sĩ dặn: Tái phát thì tống cho thuốc ngủ nặng vào =))

Còn em hồi nhỏ cũng hay mộng du đang ngủ bật dậy đi khắp nhà bới rác, bố mẹ chửi mắng hoài nên em cũng chả dám mộng du mộng dẩm gì nữa.
 
vẫn chưa ra tập cuối à. ----------------------
 
có thể chủ thớt đã vào hòm hay đang đi matxa thư giãn lấy tinh thần viết truyện =))
 
nghe chuyện ma cho lắm vào rồi kêu gặp ma.
cái cảm giác này mình gặp nhiều rồi.hồi xưa nghe chuyện ma của nguyễn ngọc ngạn.hix. đúng là sợ thật. bị ám ảnh mấy năm cấp 2
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top