Đã nhiều ngày trôi qua,giấc mơ kì lạ cũng còn xuất hiện & ám ảnh mình nữa.Đây là điều mà lúc trc mình mong muốn nhất....Nhưng bây h........bây h thì mình cũng k rõ lắm tâm trạng của mình nữa.Những mảnh ký ức rời rạc về em luôn làm mình phải suy nghĩ.Mình biết cô bé có 1 sự liên quan với mình trc đây nhưng mình lại k sao nhớ đc em là ai?k lẽ mình là bf của em thật?
Mình chưa từng nhớ rằng 7 năm trc mình đã từng có gf....Càng khó có thể tin rằng mình đã đòi lao đầu vào xe tải chỉ để đi theo gf...Lục hết trí nhớ của mình,mình chỉ nhớ rằng 7 năm trc mình chỉ có 1 lần mình bị xe khác chạy ẩu đâm trúng phải vào viện mà thôi.
Chợt nghĩ:"huh?Có khi?...":-O
Mình quay về nhà,lục lọi khắp nhà,tìm kiếm.....nhưng mình vẫn k tìm thấy thứ mình cần
Mình vào cả nhà kho để tìm... một lúc sau mình tìm đc 1 cái hộp sắt cũ ở tận cuối xó của kho.Mình mở ra và tìm thấy 1 số giấy tờ ở bệnh viện của mình.Mình cầm lên đọc .
Bệnh viện ghi rằng mình bị đa chấn thg,tổn thg não & mất trí nhẹ....dưới tờ giấy đó còn có xấp hình rất dầy,đây toàn là những hình chụp có mặt nó & mình,có tấm chụp nhiều ng` có cả bạn bè mình,có tấm chỉ 2 đứa........
Mình thừ ngưởi ra.Giờ thì mình đã hiểu........
Những kí ức từ ngày xưa quay về...Mình đã nhớ tất cả.Mình đã hiểu tại sao em đã cố gắng gặp mình ...Mình cũng thoáng cảm thấy giận vì mọi ng` đã giấu mình,bao nhiêu năm qua k nói cho mình biết chuyện cũ.Nhưng mình cũng hiểu,mình là thằng con duy nhất của gia đình,mình k có quyền lãng phí mạng sống.Có lẽ vì vậy mà cha mẹ mình đã quyết định giấu mình sự thật để ngăn mình làm họ đau lòng 1 lần nữa.Rồi mình lại nghĩ đến em,lại cảm thấy nhói đau.Đau,đau lắm!Mình biết là mình còn yêu em...người con gái đầu tiên mình quen.Nghĩ đến đây thì mình cảm thấy vô cùng có lỗi với ng` yêu hiện h của mình....Hiện h mình thấy rối, rối lắm.....Những dòng nc mắt chảy xuống.Mình vẫn biết là 1 thằng đàn ông k nên khóc nhưng mình k có cách nào ngăn những dòng nc mắt đó thôi lăn dài lên má.
Bây h mình nên làm gì?Mình cũng k biết...Mình chỉ biết lúc này mình đang muốn gặp lại em...nhưng có lẽ đó sẽ chỉ mãi là mong muốn vì nhiều đêm rồi,em k còn đến tìm mình nữa.Mình chợt nhớ đến ngôi mộ của e mà mình đã từng thấy khi trc.Mình đến đó nhưng mộ của em đã biến mất...
(còn tiếp)