mày coi lại thử có cái nào tao nói về mày ko? tao chỉ nói thằng thedog, từ trước bài viết này tao vẫn nghĩ mày là người ok, chỉ vì ức chế quá nên chửi thôi. Nhưng giờ tao lầm. văn hóa của tao thì ko cần mày phán xét đâu, cuộc đời tao chơi game là để kiếm niềm vui, chứ ko chơi vì lợi nhuận, vì thắng thua đến mờ mắt như tụi mày. Game cũng phản ánh bản chất con người ra ngoài đời thôi! Tao nghĩ nếu mày cứ như vậy thì ngoài đời mày cũng ko bao giờ dc người ta kính trọng và ngóc đầu lên nổi. Tao đã lầm khi trong suốt thời qua nhìn nhận về mày. Tao cũng ko muốn tranh cãi với mày nữa, mày cứ tiếp tục cái cách chơi, cái lối sống đó đi, để rồi ai cũng khinh cũng phỉ. Game chỉ là cái công cụ để tìm niềm vui, tìm thêm bạn bè, chứ ko phải kết thêm thù. Hãy để người ta nể khi quit, còn hơn đến nổi khi comeback mà người ta còn chửi. Chào thân ái và quyết thắng mày!