D.Kyosiro
Mr & Ms Pac-Man
- 12/9/07
Chả là đêm trung thu vừa rồi, mình chán cảnh H.Mã đất chật người đông vác xe chạy qua nhà bác cả bên Gia Lâm + thăm thú miền quê. Về đến nơi mình thấy cuộc sống rất thanh bình, ko ôn ào, ko náo nhiệt, trong lúc gia đình vui vẻ ăn cơm xong bác gái mới hỏi mình tại sao trung thu lại sang đây chơi mà ko ở nhà, " nhà nhiều tiền chơi đâu chả được ? "
mình mới nói lại 1 câu là: " Bác ạ, nhiều tiền chắc gì đã hay, cháu sang đây chơi tình cảm vui vẻ là chính, ở thành phố học tập kiếm tiền xô bồ hay ho gì ? " nghe xong chả thấy nói gì...
Sáng nay mình về nhà. Mẹ mình đi ăn cưới người quen ( có mời bác cả ), trong lúc đang ăn uống vui vẻ, bác gái kia mới kể câu chuyện rằng hqua mình sang GL chơi tại vì gia đình họ hàng ở thành phố sống ít tình cảm, tất cả chỉ nghĩ đến tiền nên thằng cháu mới phải sang đấy chơi ???
mẹ mình nghe xong rất bực, về sạc cho mình 1 trận, nói mình ko ra 1 cái gì cả và mấy bác bên HN cũng mắng mình, thật sự mình rất buồn vì có nhiều người mình rất quý và từng giúp đỡ mình nhiều, đến bây giờ chắc họ coi mình là thằng ăn cháo đá bát...
Các bạn cho mình hỏi liệu có phải mình đã sai vì ăn nói thiếu suy nghĩ, hay tại vì có người cảm thấy nọ kia đem câu nói của mình ra để cạnh khóe ???
mình mới nói lại 1 câu là: " Bác ạ, nhiều tiền chắc gì đã hay, cháu sang đây chơi tình cảm vui vẻ là chính, ở thành phố học tập kiếm tiền xô bồ hay ho gì ? " nghe xong chả thấy nói gì...
Sáng nay mình về nhà. Mẹ mình đi ăn cưới người quen ( có mời bác cả ), trong lúc đang ăn uống vui vẻ, bác gái kia mới kể câu chuyện rằng hqua mình sang GL chơi tại vì gia đình họ hàng ở thành phố sống ít tình cảm, tất cả chỉ nghĩ đến tiền nên thằng cháu mới phải sang đấy chơi ???
mẹ mình nghe xong rất bực, về sạc cho mình 1 trận, nói mình ko ra 1 cái gì cả và mấy bác bên HN cũng mắng mình, thật sự mình rất buồn vì có nhiều người mình rất quý và từng giúp đỡ mình nhiều, đến bây giờ chắc họ coi mình là thằng ăn cháo đá bát...
Các bạn cho mình hỏi liệu có phải mình đã sai vì ăn nói thiếu suy nghĩ, hay tại vì có người cảm thấy nọ kia đem câu nói của mình ra để cạnh khóe ???



con người đúng là thường không biết quý trọng những gì mình đang có 
tớ xem xét kỹ lại thì thấy câu khơi mào có gì đó đã ko thấy ổn rồi...
lần này cho tớ bài học về ăn nói kẻo mang vạ vào thân, chuyện bé xé ra to sợ thật ...