Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Ngồi 11 năm biết đúng đến từng ngày 2 anh Tôn Tào chiến nhau là kiểu tính gì thế các bác? :v Truyện Tàu chém gió mưu lược rất kinh rất hợp lý mà sao sử Tàu đánh với ngoài bang toàn bại nhiều hơn được nhỉ.

Thì cũng biết nói nó chém gió mà. Mấy cái thứ chém gió đó có áp dụng dc vào thực tế đâu. Mà bảo nó chém kinh thì đúng chứ cũng chả hợp lý gì đâu.
 
Ngồi 11 năm biết đúng đến từng ngày 2 anh Tôn Tào chiến nhau là kiểu tính gì thế các bác? :v Truyện Tàu chém gió mưu lược rất kinh rất hợp lý mà sao sử Tàu đánh với ngoài bang toàn bại nhiều hơn được nhỉ.
Thì nó chém gió mà =)).
Với lại dân Tàu nó thích tự bóp dé nhau, tướng ở ngoài tiền tuyến đánh mệt bỏ mẹ mà mấy thằng vua với quan sợ nó mạnh quá làm phản nên phải giết, như Nhạc Phi ấy. Còn trong Tam Quốc, 3 nhà đánh nhau mấy chục năm, éo thằng nào chịu nhường, dân chết gần hết, cuối cùng dẫn đến cục diện Ngũ Hồ Loạn Hoa =)).
 
lại chả ko sợ
bọn tướng nó mà cầm quân quay lại phản thì bọn quan văn ngồi nhà chỉ có chết , có quân cũng ko biết bày bố ra sao thì đỡ bằng nồi
phải mình thì đánh giặc xong cũng thịt thằng tướng khủng =))
 
Ngồi 11 năm biết đúng đến từng ngày 2 anh Tôn Tào chiến nhau là kiểu tính gì thế các bác? :v Truyện Tàu chém gió mưu lược rất kinh rất hợp lý mà sao sử Tàu đánh với ngoài bang toàn bại nhiều hơn được nhỉ.

Thì đó là nghiên cứu thời tiết, địa hình và bố trí kế hoạch để đúng ngày đúng giờ có thể triển khai kế hoạch thui.
Tớ lấy ví dụ nhé : Sau vài năm ở đấy thì anh 7 biết là ngày 15/10 sẽ có lũ lớn, 1/12 có gió đông, 3/12 có mưa lớn. Quân Tào đi đường sông hết khoảng 20~22 ngày là 5~7/11 đến nơi. Từ lúc đó đến lúc có gió đông cần 20 ngày, vậy thì 1 là đốt Tân Dã được 3 ngày, xong quân Chu Du cầm cự 20~22 ngày, kể cả có thể cầm cự lâu hơn thì cũng đúng cái ngày ấy là phải lui cho quân Tào lên .... để đúng 1/12 là đốt lửa, 3/12 là chèo thuyền vào vớt anh Tháo. Nếu anh Tháo rút ko đủ nhanh thì cho anh Vũ vào lùa giúp quân Tào, cho đi nhanh hẳn, còn nếu anh Tháo rút nhanh quá thì nhờ anh Vũ cản cho đi chậm lại, để đúng ngày ấy giờ ấy vào chỗ trũng nhất. Đại loại thế :D

Nhìn chung là các kỳ kế lấy ít đánh nhiều, hạn chế thương vong mà vẫn gây tổn hại lớn như liên hoàn kế của anh 6, hay quả nước chảy Hoa dung của anh 7 đều cần nhiều năm chuẩn bị :D
 
Kế hoặc của gia cát chỉ là cái khung thôi. Còn làm gì có ai tính chi tiết được mọi chuyện trong 10 năm.

Kiểu như anh Lượng 10 năm trước đã chấm anh Bị. Nhưng nhận thấy trong thiên hạ có anh Sách, anh Tháo sẽ trở nên hùng bá trong tương lai nên tính trước rằng nếu 2 anh kia (sách và tháo) phát triển mạnh thì thời cơ dành cho Bị là 10 năm sau tại xích bích.

Từ đó anh ý ở ẩn nhưng âm thầm điều chỉnh những gì đi lệch hướng. Ví dụ vụ anh Lượng xuống núi hợp sức cùng anh Ý đánh anh Quách Gia chẳng hạn. Lý do có thể vì anh Lượng không muốn anh Gia thắng trận đó ảnh hưởng đến tính toán của anh Lượng sau này.

Rồi âm thầm buff bơm cho anh Thống...

Mọi việc cứ thế đi đúng hướng của anh Lượng cho đến xích bích thôi. Ngay cả anh Ý trong trận Lữ bố còn tính đến được đánh Viên Thiệu ở Ô Sào, anh gia trước khi chết tính đến Xích Bích thì anh Lượng tính trước 10 năm cũng không phải là không thể.
 
Kiểu như các bác tính 10 năm sau cho con các bác vào Ha vớt. Từ đó tạo ra cái khung để mọi việc diễn ra thuận lợi. Sau đó các bác theo dõi thằng con và điều chỉnh nếu nó đi lệch hướng bằng những cách can thiệp khác nhau.

Bùm. 10 năm sau ông con các bác vào ha vớt như dự tính.
 
chả biết anh Gia tính tới đâu,mà lúc ảnh chết có nhắc đến đường Hoa Dung :6cool_surrender:
 
^
Anh Gia tính nếu thua trận Xích Bích thì Tháo chạy bằng đường Hoa Dung xong tới đó giao lại cho Ý xử lý làm thế nào để Tháo chạy thoát được.
 
^ truyện này trước tụi Trẻ cũng xuất bản rồi...bán 1 bộ 2 cuốn 50k luôn...bộ này là bộ lão Mưu vẽ đầu tiên khi vào nghề thì phải
 
truyện in ngày càng tệ, ra tiệm nhìn chồng truyện mà hết muốn mua :(
 
^ Chỗ mình thứ 7 mới có truyện, nghe bác nói thế thấy chán hẳn:5cool_sweat:. Cơ mà vẫn bấm bụng mua, lỡ rồi cho lác luôn, phải có đủ bộ chứ :2cool_sad:
 
ra check suy nghĩ kỹ rồi hẵng mua, nghe trên facebook bảo tập này bị xếp sai trang truyên :v
mình bỏ theo đợt tái bản này từ lâu, thấy đợt này ra tiếp 36 nên mới ra coi thử thế nào thôi
 
Check cái vẹo gì nữa, truyện in như sh!t từ lâu rồi. Để ý tránh lỗi cắt giấy hay lem mực thôi.
Muốn sưu tập thì mua thôi, còn chờ tái bản nữa thì nói thật nhìn vào số lượng 1k4 bản in hiện tại thì 1 chục năm nữa cũng chưa chắc tái bản đâu.
 
lại chả ko sợ
bọn tướng nó mà cầm quân quay lại phản thì bọn quan văn ngồi nhà chỉ có chết , có quân cũng ko biết bày bố ra sao thì đỡ bằng nồi
phải mình thì đánh giặc xong cũng thịt thằng tướng khủng =))
Bá chủ kiểu ếu gì bất nghĩa vl^:)^. Bảo đảm mấy thằng tướng bị giết toàn loại tận trung báo quốc cho xem ^:)^. Mấy thằng có bụng phản thì lại sống nhăn
@Tập này in lỗi, đoạn Hỏa nói chuyện với Lôi, 2 tranh đầu chương bị nhảy cmn xuống cuối chương. Có vẻ hơi lởm rồi đấy.

@Còn cái vụ Lượng tính đủ chu kỳ 1x năm thì 1 bác trên fanclub giải thích tui thấy khá hợp lý là Lượng tính được cả Du/ Quyền và Tháo/ Du/Hủ đều sẽ quyết chiến vào ngày có gió đông ( để xài hỏa công ). Lượng biết việc Du bất bại trên nước nên tính được Tháo thua, bỏ chạy.
Có điều tay này tính xa hơn ở đoạn là sau gió có mưa, tầm nhìn xa dưới 10km, trong cơn giông có lốc xoáy, gió giật cập 3, sông động nhẹ. Cho nên anh Tháo bị hấp chín
 
có thể nó trung thành nhưng khi có binh lực trong tay nhiều thằng xúi bẩy như vợ con bạn bè , cứ nghe nhiều nó thấy xuôi xuôi lại dấy binh 1 phát thì lấy ai ra đỡ vì nó là thằng khủng nhất còn lại rồi
nói chung muốn ngủ ngon thì phải thế thôi ko thì lúc nào cũng phải ngong ngóng canh chừng nó càng khổ :)
 
Thật ra thằng nào cũng vậy. Đám La mã cũng chả khác gì, thậm chí còn dữ hơn. Thằng nào giỏi 1 tý, đánh thắng vài ba trận thì đều ôm mộng làm hoàng đế kéo quân về gây chuyện. Đánh thua thì chết, thắng thì làm hoàng đế. Số lượng hoàng đế La Mã chết già ít hơn đầu ngón tay. Trong vòng 10 năm mà thay hoàng đế đến 4 lần và đều là do thằng trước bị giết thì chắc cũng đủ hiểu.
 
Chẳng bù cho Việt Nam, thấy những vụ như Nguyễn Trãi cũng lèo tèo trên đầu ngón tay. Mà cái mấy cái chap gần đây ảo thế, Dương Tu tự nhận là bát kỳ đột nhiên biến thành thằng nô bộc cho Quách Gia, Giả Hủ với Tuân Úc thì cảm giác như tư duy tụt lv ấy.
 
Tu nó là học trò của Thuỷ Kính, học cùng với Bát kỳ mà. Trình cũng tiệm cận Bát kỳ, chém gió bằng Bát kỳ cũng không quá lắm.
Tu nó phục Gia nên theo Gia thôi có gì đâu.
Hủ với Úc tụt level là đúng rồi, không tụt lấy gì đúng lịch sử?
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top