Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

từ chap 40 - 263 bắt đầu mới có nhiều cảnh đẹp và cảnh cảm động sau những chap này thì có đoạn viên thuật viên phương tôn kiên cũng cảm xúc à có đoạn

được trọn và làm lại luôn là điều tốt nữa lúc triệu vân với phàn nữa

bắt đầu từ đánh xong viên phương là không còn hay như trước nữa



thi thoảng cũng vừa nghe nhạc vừa xem lại những chap gây cảm xúc

bài nhạc này cũng hợp với chạp này quá
latest


https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-485-se-co-mot-ngay.html
 
Cho mình hỏi chút, giờ muốn reread bộ này thì phải qua trang nào nhỉ ? Mấy trang nettruyen các thứ toàn link ảnh chết :|
 
anh mạnh thành chị mạnh rồi =))
 
Mặt mũi làm chán quá, như mấy thằng thư sinh :-(||>
 
Kiểu gì cũng không theo nguyên tác đâu, nhìn 3 Phi mà mặt tô vẽ múa kịch tùm lum bọn nó lại chửi cho banh xác
 
Đệt, truyện vẽ thực với epic sao lên hoạt hình nhìn như mấy cái tiên hiệp, NEXT!!!
 
lão Trần form tuột nên đọc cứ lê thê quá, đoạn cá côn hype được tí rồi lại chuyển cảnh, Ý Đô la chương trước làm mặt như t tính hết cả rồi giờ bị đâm mém lòi ruột ra
 
giờ Đại Du Đụ Dai, Côn Du Du Côn còn chưa chịu chết nữa. Ý thì bị đâm lút cán, 2 anh Thống Hủ thì bị thui tí chết, còn thằng Lượng thì nó ngồi nhà nhởn nhơ lại chuẩn bị ăn hôi :8onion10:
 
ôi cái thớt lập từ hồi 2011, thật hoài niệm :))
 
thớt này là đời 2 đúng không nhỉ ? Đời đầu là các bác bắt đầ project dịch truyện thì phải, lâu quá rồi không nhớ nữa
 
A nhật bổn chả thấy thể hiện được bao lần...lần nào cũng ngắn ngủn mà giờ cho chết rồi
 
Truyện này bỏ lâu lắm, thấy topic trồi lên vô đọc tập mới nhất thấy đúng cảnh Tàn Binh đời cũ chết ráo, còn mỗi Hỏa : ))
Thôi nghỉ tiếp chờ nó ra hết thì luyện
 
Bộ này chắc 100 vol mới end đc (hiện 67 vol). H mỗi năm ra khoảng 3 vol thì 10 năm nữa lão Trần 60 end là đẹp. End thì chắc như TQ 2010, đến đoạn lão Ý chiếm toàn quyền nc Ngụy (năm 249), rồi chết (năm 251, khả năng cao theo truyện là bị Hoả giết), cơ cơ mà Triệu Vân theo sử chết năm 229 thì ko biết tình tiết ntn :))
 
Truyện này bỏ lâu lắm, thấy topic trồi lên vô đọc tập mới nhất thấy đúng cảnh Tàn Binh đời cũ chết ráo, còn mỗi Hỏa : ))
Thôi nghỉ tiếp chờ nó ra hết thì luyện

Đến lúc nó ra hết thì sợ chúng ta cũng đã thành mấy ông lão :))
H mạch truyện còn chưa đến đoạn Lưu ship dép vào Thục.
 
topic này còn sống à :5cool_ops:
mà truyện ra lâu là do lão trần vẽ kỹ hay tốn nhiều thời gian để chế sử vậy
 
À mà giờ mới để ý sự kiện Đổng Trác chết năm 192, TMY sinh năm 179 nghĩa là theo sử lúc đó mới 13 tuổi =))
topic này còn sống à :5cool_ops:
mà truyện ra lâu là do lão trần vẽ kỹ hay tốn nhiều thời gian để chế sử vậy
Vẫn ra đều mà, tầm 10 năm gần đây tốc độ ra khoảng 3 tập/năm, còn trc đó khoảng 4 tập/năm
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top