Hỏa Phụng Liêu Nguyên

  • Thread starter Thread starter _Riku_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Tập trước có đoạn Trương Phi vẽ hình cho Lưu Bị mà nhớ đến bức hình 1 thằng bé hồi nhỏ cũng do ông ta vẽ, vậy thì bức hình đó là vẽ ai? Lưu Bị hồi nhỏ (vô lý, vì Lưu Bị hồi nhỏ thì Trương Phi cũng chỉ là 1 baby ::) thì làm gì vẽ cho Lưu Bị được), nếu vẽ Tư Mã Ý thì Trương Phi thấy bá khí (khí vương giả) vậy ám chỉ Tư Mã Ý tương lai làm vua à? Tư Mã Ý lại không có chút ấn tượng gì về bức hình này mới lạ chứ? Đoạn này tui không hiểu lắm, anh em giải thích giùm:hug:
 
Tập trước có đoạn Trương Phi vẽ hình cho Lưu Bị mà nhớ đến bức hình 1 thằng bé hồi nhỏ cũng do ông ta vẽ, vậy thì bức hình đó là vẽ ai? Lưu Bị hồi nhỏ (vô lý, vì Lưu Bị hồi nhỏ thì Trương Phi cũng chỉ là 1 baby thì làm gì vẽ cho Lưu Bị được), nếu vẽ Tư Mã Ý thì Trương Phi thấy bá khí (khí vương giả) vậy ám chỉ Tư Mã Ý tương lai làm vua à? Tư Mã Ý lại không có chút ấn tượng gì về bức hình này mới lạ chứ? Đoạn này tui không hiểu lắm, anh em giải thích giùm

Vẽ lúc nó còn nhỏ quá thì làm sao nó có ấn tượng được ^^
 
Nhưng thằng cha Chan mou lại để hình thằng nhỏ ngồi ghế với hình Lưu Bị ngồi ghế giống nhau wa', phải có ý nghĩa gì chứ?
 
Ack cái hình đó rõ ràng là vẽ cho Trọng Đạt cơ mà , còn nó ko nhớ là bình thường vì hồi đó nó còn quá nhỏ mà bức tranh sau này lại bị thất lạc . Phi ngày đó phát thảo chân dung một đứa bé ngồi chễm chệ trên ghế trên tay cầm khư khư món đồ chơi mà ko phải ai cũng có đc nên liên tưởng đến "bá khí" cũng ko có gì lạ ... đoạn này có nói rõ (mà sự thật thì Tư Mã Gia sau này lên xưng bá cơ mà)
 
Trọng Đạt không ấn tượng cũng không có gì là lạ. Bức tranh đấy mới dừng lại ở mức bản thảo, không thể hiện được hết cái bá khí của Trọng Đạt. Xem cái bức tranh đó chỉ mới thấy được cái giàu có của Trọng Đạt. Hết. Vậy nên Thủy Kính và Trọng Đạt đều cho đấy là 1 bức tranh dung tục, không hàm ý.
Còn về Lưu Bị. Thì ý rõ rồi còn gì, cái đó cho thấy Trương Phi nhìn thấy được cái thế đứng đầu thiên hạ của Lưu Bị đó mà :p
 
cái đó vẽ Trọng Đạt chắc rồi. Thứ nhất nhìn giống Trọng Đạt :D Thứ 2 thằng bé cầm món đồ chơi đắt tiền, hồi nhỏ Lưu Bị nghèo kiết xác lấy đâu ra tiền mua. Còn việc Trọng Đạt ko nhớ chắc do thằng Trương Phi vẽ lén ^.^
 
Mấy bác cho em hỏi 1 thắc mắc là tụi Thủy Cảnh Bát Kì từ nhỏ đến lớn quanh năm trên núi ẩn thân tu luyện vậy mà đứa nào đứa nấy sau này hạ sơn đều nắm rõ thế sự như lòng bàn tay là thế nào ấy nhỉ ?? Ko lẽ nhà Thủy Cảnh có gài tai mắt khắp nơi giống mấy đứa ninja hay giống ông gì nói ở mấy trang trc : nhà tụi nó có gắn ... ADSL thì may ra ... :lol:
 
Tai mắt thì chắc cũng phải có thui!Nhưng mà bọn bát kỳ cũng đoán truyện như thần chắc cũng do khả năng suy đoán của nó nữa
 
chà em mới vô trong này :D , truyện này để mua 1 lúc 2,3 cuốn đọc phê quá ^^ phê nhất vẫn là cí cảnh TD đè em Sơn Vô Lăng ;)) mà mang mang nhớ có cái link truyện về con này , bro nào có share em phát :D
 
Thrallvn nói:
(vô lý, vì Lưu Bị hồi nhỏ thì Trương Phi cũng chỉ là 1 baby ::) thì làm gì vẽ cho Lưu Bị được),
Đúng rồi , nhưng vẽ Tư Mã Ý thì đc , vì Tư Mã Ý nhỏ hơn 2 cha này :wink: .
------------------
-Em vừa gia nhập trường phái "Đào Viên Hí Họa " , mới phóng tác 1 bức ( tốc độ kỷ lục : 3' :D ) , mời các bác cùng thưởng thức ( chú Chan Mou tha cho con #>:) )
tumay1wq.jpg
 
Vẽ gì xấu thế,thấy chan mou vẽ biếm họa đổng trác cầu xin ổng ko ^ ^.
 
traitimthattha nói:
Vẽ gì xấu thế,thấy chan mou vẽ biếm họa đổng trác cầu xin ổng ko ^ ^.
-Hừ , người ta vẽ = paint lại siêu tốc nữa mà , bắt lỗi sao đc
Smiley%20-%20Harump.gif

-Vẽ để làm rõ hơn ý đó vì Chan Mou vẽ cảnh đó miệng của Trọng Đạt kê chưa đúng chổ #>:) , mặt thì chưa thể hiện hết dã tâm #>:)
 
Đọc cái này...công nhận chỉ có 1 từ hay để nói.Vẽ chi tiết đến từng cọng tóc,từng bức tranh...và đầu óc ông này cũng thuộc loại quái vật.Hết " Thành Hạ Nhất Tự " của Đổng Trác rồi đến kế " ve sầu thoát xác " của Tôn Sách.Mà thằng đóng thế Tôn Sách cũng giỏi,đọc đến tận lúc nó chết vẫn không ngờ là Tôn Sách giả,chỉ khi đến đoạn Sơn Vô Lăng tiết lộ mới biết hực thư.Nói chung bộ này Kim Đồng dịch khá nhất trong những truyện tôi từng đọc.9,5/10 ^^...
 
bộ này còn khó hiểu hơn phong vân
đọc xong 1 lần mà hiểu hết mấy cái kế của mấy cha đó, hay trần mưu thì IQ của bạn chắc cũng cỡ thủy cảnh bát kỳ, hoặc nhờ uống nhiều Enfa A+ :))
 
truyện ăn theo tam quốc chí thì cái naỳn là best, đọc truyện này thấy nể thàng cha luu bị ghê, không còn khờ khờ ,mà nhìn mặt gian đáo để:D :D :D
 
DOANUYCHINH nói:
không còn khờ khờ ,mà nhìn mặt gian đáo để:D :D :D
-Thế mà bảo ko khờ à :-s , chỉ đc mỗi cái nhìn cứng cáp hơn ( trong truyện dịch bở PKB vẽ Lưu Bị vừa già vừa ú )
 
Thằng lữ bố ko biết thế nào rùi.Mong đừng die sớm quá.
 
traitimthattha nói:
Thằng lữ bố ko biết thế nào rùi.Mong đừng die sớm quá.
yên tâm, CM đưa cha này lên cao lắm, chờ nó ngã còn lâu...2 tuần 1 tập, bét nhất 2 tháng nữa nó mới die :))
 
Chỉ thắc mắc là làm sao Điêu Thuyền ( gay :-" ) có thể thịt được thằng Lữ Bố nhỉ :-? ? Xem Tam Quốc thì Lữ Bố chỉ là thằng dại gái,nhưng sang Hỏa Phụng Liêu Nguyên thì thằng này lại thành super man...
 
Genius_Ranza nói:
Xem Tam Quốc thì Lữ Bố chỉ là thằng dại gái,nhưng sang Hỏa Phụng Liêu Nguyên thì thằng này lại thành super man...
-Trần Cung :-Theo các ngươi Lữ Bố là ng thế nào ?
-Các quân sư : Là chiến thần ở đời , văn võ song toàn.....
-Trần Cung : Thế mà có người lại bảo đó là hữu dũng vô mưu .
-Các quân sư : Chẳng wa đó chỉ là cách nói khích lệ binh sĩ.
-Trần Cung : Chẳng phải xưa nay trong sử sách chúng ta bắt gặp rất nhiều hạng hữu dũng vô mưu sao ? Người thô bỉ sao có thể lưu danh sử sách ?
====> Lữ Bố trong Tam Quốc chỉ là còn phụ thuộc vào lời khách quan của sử sách . Là người thế nào để Trương Liêu có thể gò lưng phụng sự , ấy Lữ Bố tài lạ trong HPLN mới chính là con người thật của y đó .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top