Hoài niệm về TS .....

Bây giờ chơi thiên long tự nhiên vào forums TS nghe anh nói chuyện lai nhớ TS quá.Hu Hu!!!!::(
Đây có lẽ là cái gameonline đầu tiên mà mình chơi.Còn nhớ hồi đóa thi xong ĐH,ông bà già cho đi về quê chơi.Ra Hà Nội được thằng anh (nó thua mình 3 tuổi) rủ đi chơi game,bảo có game hay lắm,mình máu ngay (mình có máu mê game từ nhỏ mà).Thế là cu cậu tạo cho mình acc.Chơi ở SV Tôn Quyền .Cu cậu hồi đóa 3x rồi thế là pt mình kéo mình lên được lv 12 sướng tê người.Còn bảo với mình ráng cày đi rồi bắt cho con binh đao lẻ cho sài.:D
Hồi đó nghe BDL có buff máu thi sướng lắm.Mà ra chỗ nó bem thử thì nó đập cho cái xuất hồn.(Chơi acc Hỏa war mà).
Vào Nam,cày ngày cày đêm cũng được lv25.Còn nhớ hồi 2/9 lagg kinh khủng,train không nổi,dis liên tục,anh em chửi bới ỳ đùng.Hồi đóa train ở chỗ gần TQ đường mà làm Q sủi cảo.Đánh con địa và phong 1x vui ghê.Còn warp vào TQ thì ôi thôi bán hàng ngổn ngang.Nhưng chơi có một mình thằng anh nó bảo bỏ game vì có tin sắp đóng tiền và lúc đóa nhiều gamer ra đi.Mình cũng nản ko muốn chơi nữa.;;)
Bỏ được chừng nửa tháng nhưng chịu không nổi qua Sv thằng bạn bên Nguy Diên chơi.(Nó chơi trước mình).Nó cho mình acc phong 3x có con BDY.Hồi đó mà acc Phong chiến có BDY thì thích phải biết:x.PT ở DYS thể nào cũng slot.À còn vụ điểm đạo sư cất HDC và mỗi lần quên cất HDC để HDC lên LV bị tụi pt chửi hói đầu nữa chứ.Thế là nạp @ vào mà chơi mà đâu có dám chơi theo ngày toàn theo points ko.(Sv ở một ngoại thành TP,lên Tp học phải ở trọ.Một tuần bà già cho có 100.000đ,chơi ngày thì có mà đói rục xương).Ráng cày cũng được lên 4x nhưng tiếc thay vừa nạp @ vào thì đổi pass vì tình hình lúc bấy giờ hack ghê quá.Nhưng cẩn thận quá thành ra dại cái bàn phím tiệm net bi hư.Ôi giời ơi thế la mất pass.Tiếc đứt ruột cày mãi mới lên 4x,đã vậy vừa mới nạp @35.000đ nữa chứ.::(.Hôm đó về tức ngủ không được luôn.Và tự chửi mình)X(
Nhưng vẫn chưa thể nào bỏ TS đc,đang nghiện mà.He he.Thế là cày tiếp 1 con địa nghe thằng bạn nói Địa có skill Kết Giới(không nhớ rõ nếu sai thông cảm)buff vào là đánh miss nghe hay quá chơi ngay.Nhờ thằng bạn kéo quá Diệp Thành rồi vào địa 80 train.:>Lúc đóa mấy anh 6x 7x làm con 1x lấy điểm đạo sư vui ghê.Mình 1x qua đóa xin pt có HDC thì dễ.Còn nhớ thời đóa pt Thủy buff máu là khoái lắm.Nhưng mấy cô cứ chơi trò turn cuối cất HDC và Def lại cất NgọcDPT (sợ hư ngọc) ai ngờ bi DYS combo bay về TQ.Cả PT chửi ầm cả.Vui ơi là vui.Chơi cày lên được 6x thì tình hình có vẻ không khả quan.Số người train ở DYS càng ít dần.:-sVì lúc này 8x 9x train trong HC diệp thành hết rùi.Tụi 6x 7x thì thấy train ở DYS lâu quá nên kiếm chỗ khác train.Thằng bạn mình lúc này 8x nó train hoài mà mãi ko lên LV,mình rủ nó qua HC train thử.Mà train chưa có team thì AS up bản 5.0.Hu hu!!!HC không còn train được nữa.Thế là bơ vơ.Thằng bạn sau vài lần lên Gamevn thì kiếm bản bot (lúc đó có 3 bản bot thì phải).Thời đóa boss bằng Scrip,không có extrem như bây giờ.Bởi vậy anh em thi nhau viết Scrip.Thằng bạn mình sau khi lần mò tìm kiếm thì cung nghiên cứu được vì nhà cu cậu mới lắp ADSL.Nhưng cậu chưa có team để bot,may sao trong Giuld cậu thân được với thằng chủ Giuld Hero Vũng Tàu.Anh ta có 2 acc:1 VODANHKIEM,1 Babyvôtình (không biết bây giờ còn chơi nữa không).:DMượn được 2 acc này cậu ta train ở Triệu Chi với 1 1x đào tẩu.:;)Thế là Lv lên liên tục lên 9x rồi 10x.Trong khi đóa mình vẫn ì ạch 6x.Trong một lần đi lòng vòng vì chả biết train như thế nào đây thì bắt gặp trên kenh toàn có 1 huynh bảo mượn acc train (bot) hộ không lấy tiền.Mình như thấy được vàng vì muốn theo kịp chúng bạn.Thế là trao id và pass mà không suy nghĩ gì.Nhưng em đã lầm tin anh.:oSau khi log vào thì thấy đồ đạc không còn thứ gì ngay cả Q Nham Quái cũng làm nốt.Chỉ để lại cho em 1 đống tự đông công kích.Hu hu!!!!:-s
Nhưng may quá vẫn còn AP thế là viết thư gửi cho AS báo hack.Nhưng đọc được dòng chữ không xem xét trường hợp cho biết ID và PASS rồi bị hack.Bí quá không biết làm sao làm liều luôn::(.(Gặp thằng bạn lại bảo nhiều người bi hack thực sự mà gửi đến AS cả tuần chưa được giải quyết.Rồi sau đó là câu hết thời gian giải quyết mất luôn đồ).:oMình run hết cả người nhưng có lẽ mình may mắn không hiểu sao vài ngày sau thì GM bảo sẽ hoàn trả món đồ bị hack (thời đóa hình như GM ND được đánh giá là GM tốt nhất trong tất cả các SV thi phải,cái này không phải tui đc đồ mới phát biểu đâu nha).:cool:
Nhưng bây giờ chơi tiếp thì cày LV bằng niềm tin à.Địa 80 ko cày được bây giờ không biết cày ở đâu đây.Định bỏ TS lần thứ 2.Nhưng có lẽ cái duyên với TS với tôi chưa hết.Thằng bạn nó đang cần train solo không mươn acc của VDK nữa.Nên nó bảo mày train con Hỏa Mage của tao đi (nó chơi 3 acc mà) bỏ con Địa của mày.Thế là mình làm theo.Lúc đóa còn Hỏa mới 5x mình phải train ở Địa 80 một thời gian.Sau khi lên 6x thì nó bot cho ở Triệu Chi.:cool:Lúc đóa bot chung với BEYEUANHNE,nhỏ này có 2 acc:1 acc địa là bx của thằng bạn với con phong cũ nó ( acc phong war này tăng sai points nên nó bỏ).Còn acc BEYEUANHNE lại là bx của VDK.Nghỉ TS mới biết nó là con trai.Nhưng mà nó chơi rất tốt.Vui ghê!!!Từ đó mình cuộc đời đã hé mở,mình vào Giuld HeroVungTàu.Làm quen thêm nhiều bạn mới.:devil:
Rồi nhớ nhưng lúc công thành,anh em bày ra chiến thuật công sao cho ko mất thành của mình.:p.Rồi có nhưng acc được đảm nhiệm ở nhà giữ thành,acc nào mạnh có bỏ độc thì được nhiệm vu đi cướp thành:-*.Có lúc tức ói máu vì bem sắp được thành thì hết giờ công thành và G khác bem mất cả thành,rồi nhưng lúc bem chúng bị tui khác bem xong trước,rồi nhưng lúc bem được thành người khác chạy lẹ về thành mình cố thủ.Thời đó event vui biết bao nhiêu.:'>Giờ công thành thì ồn ào trong kenh toàn.Anh em vào lều mà trông từng phút để được ra bem tiếp.Rồi event Nhị kều bị combo xuất hồn phải leo lại,rồi nhưng lúc đánh 1 tầng gần xong thi bi dis và phải đánh lại tầng đóa,rồi nhưng lúc đập con rồng mãi mới chết mà cuối cùng đươc đồ cùi mía tức trào máu.Rồi event lôi đài 30 NPC đến vòng 28 thì đánh mãi vẫn không quá - nản nghỉ.Rồi nhưng lúc ngồi 8 chọc gái trong bang.Rồi nhưng lúc pt để đi làm Q:>
Rồi bản 6.0 ra cùng với điều luật 5h/1 ngày.Thế là anh em từ ra đi ,và tôi cũng ra bỏ lại sau lưng biết bao kỉ niệm đẹp về TS.Tôi nhớ điều cuối trước khi nghỉ là ngồi đếm lịch trong tù vì tội bot KT của Lữ Bố.:whew:Lúc đó ai có LB RB là được ngưỡng mộ ghê.Thấm thoát cũng hơn 1,5 năm rồi còn gì.:whew:
P/s:Nhớ TS quá ,nhớ G HeroVungTau,nhớ VDK,babyvotinh,nhớ beyeuanhne,và nhiều nhiều nữa......Nhớ cái thời mà mình phải ăn mì tôm suốt cả tháng để có tiền chơi game và nạp @.Nếu ai còn chơi ở SV Ngụy Diên này thì cho tôi biết nhưng người này còn tồn tại không và G herovungtau còn không,Cho johnsmith gửi lời hỏi thăm anh em.

bạn này kể chi tiết quá hen.Nhớ dai ghê :'>
những điều bạn kể thì co đến 80% y chang mình ;;)
còn 20% là những-chuyện-tình-online :x ox-bx :-*
 
Nhớ cái cảnh hồi xưa luyện DYS log 2 máy, 5 acc đánh mòi mặt từ 6,7h sáng đến 12h đêm.

Thỉnh thoảng G OL đêm đông lại muốn ở lại toàn phải nói dối mẹ là đi ăn uống với bạn bè hix hix.

Còn đâu cảnh tượng làng chài ngập khói bụi.
Còn đâu công tắc PK ko bao giờ đóng.
Còn đâu cảnh 2 team đi giữa đường gặp nhau là phập mặc dù Set agi Bot.
Còn đâu dis khi GM OL.
Hồi đó ngòi trong tù cũng 8 đc 14/24

Nhớ wa
 
Nhớ nhất tc trong TS,hì,hùi đó giờ iu 2 ox là RongBatTu với Xuioilaxui nhất :x.Ox đầu tiên là RongBatTu,lúc đó nick Nhóc là NhocPooh kia.Ngày đó train lv đua hạng với a2 xTrieuTuLongx,vui dã man.Nhưng có nhìu chuyện xảy ra quá nên li dị,rùi alone.Sau giảng hòa,lại cưới lại mà acc khác,acc PoohXinh.Rùi lại có chuyện nên li dị lần chót lun ^^.
Sau này chơi thêm acc peNhoc,rùi cưới ox 2 là Xuioilaxui.Cũng là quãng thời gian vui,tiếc là ko thành.....Nhớ lại vui có bùn có,hix
Giờ vẫn còn tc rất tốt với cả 2 ox,Rồng thì ở HN,gặp hùi tết năm ngoái khi Nhóc ra chơi.Còn Xui thì ở lại SG định cư lun(dân Nha Trang),thi thoảng vẫn gặp và đi nhậu :P.vui lắm.
 
mặc dù đã gần 2 năm ko vào ts nhưng tớ vẫn nhớ mọi người sv Chu DU! cho tớ gửi lời hỏi thăm toàn thể mọi người sv CHu Du và đặc biệt là những bạn trong G FS đã từng sát cánh cùng tớ! vui nhất là hồi đó đi đánh địa 80! mún tìm 1 con DYS thiệt là khó! ngày tết tây x2exp tìm chỗ chen chân cũng mệt!hi! mấy bạn Chu DU ai còn nhớ AF thì pm theo yahoo phamphuc_us_vn nha!
 
FoxI (sever Hoàng Trung ) thân ai gửi tới triệu điều chúc may mắn cho các anh em ở sever Hòang Trung và tất cả các bạn vẫn đang cố gắng cày kéo TS :hug:
 
Ngày xưa, chơi ts chỉ bước chân vào ĐYS đc 1 ngày mong mỏi pt ( 2/9/2005) rùi chẳng ai thèm pt với mage hp cùi , chán nản lập thêm 1 con mage nữa đi bắn cung ở rừng Hà Nội ( farm ĐH full 2 con mà ăn kô kịp ), rùi cứ thế từ đó cô lập đi đến những map cắm chuột mỗi mình ta , PhongHoaLN PhucHoiMaLuc ngày xưa chẳng cần biết ai mà hình như cũng kô ai biết mình xXNofreaXx thì bik... cắm chuột miệt mài kô biết đã chạy bao nhiêu con Tưởng CangThái Văn Cơ cho đến có legan đi bot HCDT bị vào tù rùi đến XCAB giao acc lại cho thằng bạn bot trương giác lại vào tù rùi thì nản gần như đã nghỉ về quê chơi gặp lại bạn cũ mình rủ chơi chung TS thế là him lập gà mình kéo rùi him gặp đc ku Thanhmy và hành trình đua lvl bắt đầu mâu thuẩn cho đến khi xtrembot ra lò nên tự train đến ngày hôm nay , nhìn lại 1 quảng đường wa' xa có và mất bao nhiêu là người wen mùi vị gì của TS cũng nến đủ cả rồi .. Cho nên bây giờ Gm TSVN có thêm mắm muối gì nữa chắc cũng hem ngon ::) . Thik câu này nhất đai ka cho xin chữ kí cái nào O:)

Hì chẳng biết ông bạn có còn nhớ tôi là ai không :D
Nghỉ Ts chắc 2 năm rồi nhưng vẫn thi thoảng vào xem hôm nay thấy cái Topic hoài niệm TS tự nhiên thấy nhớ quá , vào đọc thì lại thấy thằng bạn từ cái hồi mới biết chơi cùng vào quân đoàn của ông YoKo hỏa ra sau này gặp thì mấy ông ấy toàn là anh em họ , nhớ cái hồi cùng ông bạn 3 thằng mage 1 con thùy mage đi tìm chỗ train , rồi lên 4x xin vào Guild thì phải nhờ ông cho vào vì không quen ai hic , nhớ cái hồi 5x thì guild công thành mình chạy tùm lum chẳng biết đánh kiểu gì toàn thấy về thành , nhớ cái lúc thay nhau dẫn team vào HCDT rồi kiếm thêm thằng clark07 để cho đủ team nữa chứ , rồi đến lúc có automouse , vẫn còn nhớ cái hôm cả 3 thằng đi đào khoáng có mỗi tôi khong biết mix nhưng cứ đòi mix thế là hỏng hết mấy ông nói tùm lum, nhớ đến cái ngày 3 thằng vào tù chỉ vì tôi ngủ quên sáng hôm sau cả team Nofear cũng vào tù :) chả biết ông có còn nhớ tôi không nhưng đến lúc có Truebot là bắt đầu không còn như trước chẳng còn cái cảnh log 4 acc để treo máy rồi không kịp trả lời câu hỏi để ăn ma . Nhớ nhất lúc đầu tiên mới chơi 2x bị thằng 5x nó chửi trên kênh toàn mà mình không biết cách chửi lại như nèo mãi về sau mới biết . Thôi có vài dòng vì nhìn thấy ông chiến hữu cũ sau mấy năm không gặp , chợt nhớ lại kí ức mong các bác thông cảm
 
mình cầm đc mỗi cái ID
vn81271 :))
sv LuuBi
mà giờ muốn chơi TS we'
nếu có game bắt buộc phải cày tay tớ sẽ lựa TS lần nữa :D
 
Sáng thứ 2 nào cũng cúp học để đào khoáng :))
1 tháng viết 4 bản kiểm điểm vì nghỉ hoc ko lí do
Rõ chán
 
kỉ niệm nhớ đáng nhất là hồi đi ks đánh Đại yêu sư xin mãi mới vô được pt ,h chỉ còn là kỉ niệm bùn
 
Yêu em dc hơn 1 tháng thì a chơi ts, mối tình đầu-game online đầu tiên , rồi em đòi chơi cùng anh, suôt ngày 2 đứa thi nhau di bat sontac , bat bdy ban' , luyện ở Đại yêu sư . . . rồi a dạy e bot , e treo máy lúc nhà a chưa lắp mạng , rồi anh với em hồ hào tổ chức offline . . . 3 năm trôi qua biết bao kỷ niệm kể đến bao h mới hết .................
Nhưng h đây a và em đã ko còn bên nhau nữa, ko còn ai tranh mở hộp đồ với anh mỗi khi xong event , ko còn ai để anh cau có mỗi khi e mải buôn chuyện rồi đánh nhầm. . .
Anh mãi mãi là người có lỗi với em, có lỗi với tình yêu của chúng ta=((
 
Lâu rùi không vào gamevn, giờ vào lại thây Topic này đọc thấy lại nhớ TS, nhớ ngày xưa, server LuuBi
Nho Katty ...giờ nơi đâu.
Nhớ ThuyTinh ...giờ còn chơi game kô?
Giờ chỉ còn liên lạc với Rumy, và Hoy....
chắc phải vào lại tìm một phần cảm giác, mặc dù bây giờ chơi game kô còn nhiều ý nghĩa, niềm vui như ....cái thưở ban đằu lưu luyến ấy ...đã 4 năm trôi qua rùi...chưa quên đc...mổi khi nhớ lại cảnh: đánh DYS, bắt sơn tặc,...
 
Kỉ niệm đáng nhớ nhất là khoảng thời gian cùng với 2 thằng bạn cứ 2h sáng là gọi nhau,xách đầu ra tiệm net kiếm tọa độ để thịt mấy thằng DYS.Sau đó là cái lúc bắt sơn tặc được hơn 30k để đi mua pet của cha ThienVuong bán =))
 
Thế bác johnsmith còn nhớ Limited , Lazzypipo ,DeathKing,Snowlady và NoVa chứ hả :))
Nhớ lại hồi ở Ngụy Diên đúng là vui thật .. thôi thì cũng là 1 thời ^^
Đã chia tay TS ở part 6. ko 1 lời từ biệt mọi người trong sv , bởi vì biết rằng khi đã login vào khó có thể ra đi mà ko lưu luyến , nhiều lúc vẫn hay vào box TS nhìn lại 1 chút lại chạnh lòng ..
 
Đã chia tay TS ở part 6. ko 1 lời từ biệt mọi người trong sv , bởi vì biết rằng khi đã login vào khó có thể ra đi mà ko lưu luyến , nhiều lúc vẫn hay vào box TS nhìn lại 1 chút lại chạnh lòng ..
Reply With Quote
Hix công nhận nghĩ lại thời gian đó thật vui,thật khó thể nào quên.Chơi lại đi các pác.Hiện tại TS vẫn còn rất nhiều niềm vui ,mà chơi nó lại đỡ tốn thời gian hơn các game online khác nữa ^___^.
 
hồi đó năn nỉ 1 thằng 3x mãi nó mới bắt cho thằng Lưu Nhiên. Mẹ, được mấy hôm nó LN die nhiều, chạy mất.
 
nhớ nhất cái thơi đi học thuật cưỡi ngua ,có 8 đứa mà làm từ 12h trua đến 9h tối mới về nhà , về nhà bị chửi wa trời :((
 
nhớ nhất cái thơi đi học thuật cưỡi ngua ,có 8 đứa mà làm từ 12h trua đến 9h tối mới về nhà , về nhà bị chửi wa trời :((

Hồi mới test tôi với mấy đứa cũng thế .. cảm giác lần đầu làm Q đó như đi đánh 1 trận lớn vậy , hồi hộp đan xen lo lắng .. căng thẳng khi battle diễn ra , cãi nhau ầm ỹ khi turn đó mình bị đập liểng xiểng , rồi bàn tán .. v..v.
Nhớ lắm cái thời mà hơn nhau 1-2 lv , 1-2 món đồ , rồi biết Q này kia ... nhớ lắm những khoảng thời gian chung nhau từng viên khoáng mix chung đồ , mix đc đồ lại phải làm sao chia cho đều ko anh em trong G lại tị nạnh ... Nhớ lắm cái cảm giác thấp thỏm những khi ngủ , khi mà đã đạt đc lv bắt những pet mà ngày trc mình mong ước .. Nhớ lắm ... ::(
 
Kỷ niếm đáng nhớ nhất là lúc lv thấp pm mấy thằng lv cao nhờ giúp đánh làm Q thì bị nó phỉ lại "Q cái dis mẹ mài ah"
 
Lâu lắm rồi mới login vào gamevn, lại vào box TS, cũng không ngờ là vẫn nhớ Id và pass

Gần 2 năm rồi chẳng động đến TS, nhiều lúc muốn quay lại lắm, lại team lại Q như hồi xưa, nhưng ngại,,,ngại vì thời gian, bây h quay lại, vòng đi vòng lại vẫn dậm chân thôi. Đuổi sao được anh em nữa..

Server Lưu bị ngày xưa nó biến mất rồi thì phải…
Từ những ngày đầu tiên : Ken , Toshinakata, Hoalan, bang CS thì phải, MinhNhanh làm bang chủ…rồi sau đó đến Tiết Độ sứ…oai hùng một thời..PhucThan, Nam Tuoc, Nghiainf, NhocWay, ..chẳng biết h này còn những ai tiếp tục gắn bó với TS nữa

Cái nick Kysimu và ChutuongAMin chắc cũng ko thể login lại rồi  Ken – Asuka chắc vẫn tiếp tục chơi sau khi cưới vợ nhờ…

Ks với Ken, đọc cái topic này lại muốn viết lại

Hai đứa, một đứa 1x, một đứa 2x, đi làm cái Q đánh lưu bị, cái hồi TS mới mở cửa, nhìn thấy lưu bị thì cái thằng max lvl lúc đó cũng phải khóc bằng tiếng Hán, mỗi tội 2 thằng, đánh mãi ko được cay cú quá…đánh đi đánh lại..mua đậu hũ…rồi bắt cả con ngựa ở TQ làm bia đỡ đạn..
Ken huyền kích thế nào…đánh đến cuối thắng nó..2 thằng sướng đi khoe khắp Sv thì không ai tin :))

Còn nhiều việc lắm, KS dạo này bận, chẳng có thời gian rảnh, onl càng ít đi, Hè về cũng có việc đột ngột không gặp được Ken.

Thôi thì nếu Ken hay những bạn bè, anh em ngày trước . Ai đọc được những dòng này thì xin nhận từ Ks, Ct một lời chúc sức khỏe và luôn vui vẻ, cả trong cuộc sống lẫn TS.

Tạm biệt các bạn 

Kysimu, ChutuongAmin, ser. Luubi
 
Nhớ ngày xưa chơi ts là người đầu tiên tìm ra chỗ DYS . Trước luc đấy đa số luyện ở Phong 60 , 47. tìm ra được DYS thế là rủ ThiênVương ,AYEtoLive,Keither vào đó đánh . Đánh đc 1 tý thì hết máu , nó cứ canh đứa lv thấp 1 mà đánh hết cả máu để bom thế là chay ra làng chài để ngủ rồi về nhà. Tối hôm đấy lên chơi vào DYS thì thấy có mỗi 1 pt đánh nhưng full anh Vương mới bảo thôi em ngồi đó đợi khi nào có đứa nghỉ thì anh pt T_T cả đêm ko đứa nào nghỉ thế là thức 1 đêm ko làm được gì . Rồi khi đã biết đánh Hoàng Cung Diệp Thành cũng là team đánh đầu ở đấy . Rồi khi công thành mang pt đi đánh thì bị chửi toán loạn : admin công thành buồn cười . Nhớ thời chơi ts ở CC9 Trường Sơn ăn ngủ ở đó 6 tháng chơi cùng daothailan vui ghê tối 1h đang ngủ công an vào kiểm tra thế là leo lên sân thượng phi qua nhà kế bên ( chơi game thôi mà làm như mình phạm pháp khổ ghê T_T) h thì đã bỏ chơi game 2 năm rồi chắc ít ai nhớ tới mình. nhớ tới lady này ^^
 
Back
Top