giá như người phân phối đừng là AS

. dù ghét những thằng ngồi không ở TQ , nói chuyện láo như chó , nhưng mình nhớ :
- Lần đầu tiên học thuật flee , bị bay về hơn chục lần nhưng mình vẫn vui .
- Chính tay bắt đc con BDY thủy lv 38
- Lết xác vào địa 80 , xin pt chung team tụi nó dek cho .
- Năn nỉ dữ lắm thằng bạn mới cho con ác ma lv 15 , sau 4 năm vẫn còn giữ con đó
- Bị bỏ lại giữa tháp vì mình yếu quá .
- Lần đầu tiên đc mặc cái áo agi 50 , khoái quá , ngồi TS 4 tiếng chưa muốn về
- Mỗi lần muốn qua cầu phải pk NPC mạnh mới bay về đc thành bên kia .
- Bỏ tới 20k mua một con thanh long để trưng
- Cứu thẳng Thiên Vương khỏi đám người rơm vào những ngày đầu TS
- Solo làm Q 10 con thủy 134 lv hơn nửa tiếng , gần hết thì máy lag phải reset
- Có trong tay Tôn sách , Lữ Bố , Quách Gia , Triệu Vân , Trương Liêu và nhìu con khác đã reborn mà mấy đứa 11x bằng cấp phải thèm chảy nước mắt . full các skill tâm , skill cung nhờ mò đường đi chơi , làm Q . Bây giờ đi tới đâu cũng bị từ gà đến pro chặn đánh
- Và cuối cùng , tuy không CS nhưng mình đã gắn bó với ts hơn 4 năm trời mà không thấy chán
------------------------------
Let's stay together itsumo
